logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương3 năm trước3 phút đọc

Mốt rắc bột lên tóc giả

Những bộ tóc giả rắc bột mỳ hoặc bột thạch cao bắt đầu thịnh hành từ thế kỷ 17 ở Pháp khi Vua Louis XIII đã đội một bộ tóc giả để che đi phần chân tóc đang rụng dần của mình, lúc đó ông chỉ mới 17 tuổi. Thế rồi sau đó giới quý tộc nước Pháp đã rủ nhau đội tóc giả để thể hiện sự cao sang quyền quý; tóc giả trở thành một biểu tượng của địa vị và chỉ dành cho giới thượng lưu quý tộc.

Tuy nhiên có vấn đề phát sinh là những bộ tóc giả ban đầu được làm từ lông ngựa hoặc lông dê và chúng không thường xuyên được giặt sạch sẽ rồi dùng lâu sẽ bốc lên mùi hôi thối, cái mùi hôi này lại thu hút lũ chấy rận kéo đến.

Thời gian đầu của “mốt” đội tóc giả giới quý tộc đành phải cắn răng chịu đựng mùi hôi cũng như lũ chấy rận quấy nhiễu trên đầu chỉ vì thể hiện hình ảnh giàu sang, quyền lực với mái tóc giả.

Sau đó thì đã có một biện pháp được đưa ra, hỗn hợp tinh bột nghiền mịn từ bột mì hay bột thạch cao cùng với hoa oải hương khô hoặc vỏ cam có mùi thơm đã được dùng để rắc lên tóc giả nhằm ngay mùi hôi và chấy rận.

Tóc giả rắc bột tạo nên cơn sốt trong hai thế kỷ và sự phổ biến của món đồ xa xỉ này một phần là do sự bùng phát của bệnh giang mai. Bắt đầu từ thế kỷ 16, căn bệnh lây truyền qua đường tình dục đã tàn phá châu Âu, nhất là giới quý tộc có đời sống giường chiếu phong phú. Triệu chứng của giang mai gây ra rụng tóc hói đầu và lở loét trên đầu, vì vậy nhiều quý ông đã dùng tóc giả rắc bột để che giấu bệnh tật.

⁣Xu hướng đội tóc giả bắt đầu lụi tàn sau cuộc Cách mạng Pháp, ở Anh thì xu hướng này đã bị loại bỏ dần từ năm 1795 vì cho rằng tóc giả rắc bột đã phung phí lương thực. Tuy nhiên ngày nay tóc giả vẫn là một phần trang phục xử án quen thuộc của các quan tòa Anh quốc vì nó được cho thể hiện quyền uy của những người thực thi pháp luật.

Cre: History Cool Kids

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)