logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương3 năm trước6 phút đọc

“Chúa Ruồi đời thực” nhưng có cái kết đẹp

Chúa Ruồi là cuốn tiểu thuyết phát hành năm 1954 của tác giả đoạt giải Nobel - William Golding. Tác phẩm này kể về một nhóm các cậu bé người Anh bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang và rơi vào tình trạng hỗn loạn với những nỗ lực thống trị đầy tai hại của chúng.

Vào cuối thập niên 60, một sự kiện tương tự như trong tiểu thuyết Chúa Ruồi đã diễn ra nhưng những đứa trẻ sống trên hoang đảo không xảy ra xung đột mà lại chọn cách bình yên cùng nhau vượt qua những khó khăn hoạn nạn, học cách sinh tồn tại một nơi xa lạ.

Vào ngày 11 tháng 9 năm 1966, thủy thủ người Úc có tên Peter Raymond Warner đã đến đảo 'Ata, cách khoảng 100 dặm về phía nam Tongatapu, hòn đảo chính của Tonga. Nơi đây từng là địa điểm tồn tại của một cộng đồng khoảng 350 người, nhưng vào năm 1863, một kẻ buôn nô lệ người Anh đã bắt cóc khoảng 150 người trong số họ, vì vậy những người còn lại đã chuyển đến một hòn đảo khác sinh sống.

Peter Raymond Warner
Peter Raymond Warner

Peter đã đến đây và phát hiện những mảnh cỏ cháy trên các vách đá của đảo, đây là một điều bất thường trên một vùng đất giữa biển khơi được cho là không có người sống. Sau đó, ông đã thấy một nhóm sáu nam thiếu niên trẻ và chúng đã kể câu chuyện bị mắc kẹt trên đảo hoang cho Peter nghe.

Vào tháng 6 năm 1965, sáu nam sinh từ 13 - 16 tuổi, học tại trường nội trú ở Nuku'alofa đã đánh cắp một chiếc thuyền dài hơn 7m và cùng nhau thực hiện chuyến đi chơi trên biển. Trước khi ra khơi, chúng mang theo thức ăn, nước uống và đồ dùng cá nhân tuy nhiên vài giờ sau chuyến đi các em đã mắc sai lầm khi ngủ quên và để thuyền trôi ra giữa biển.

Sau đó bão kéo đến và gió mạnh đã đánh gãy cột buồm cùng bánh lái khiến con thuyền lênh đênh, trôi dạt trên biển trong tám ngày. Sau khi dùng hết lương thực thực phẩm mang theo thì các nam sinh đã bắt cá và ăn sống chúng. Qua ngày thứ tám thì thuyền của họ đã trôi dạt đến đảo ʻAta và sáu đứa đã lên đây sống trong 15 tháng cho đến khíiđược Peter Raymond Warner tìm thấy.

Ban đầu những đứa trẻ thiếu niên duy trì sự sống với chế độ ăn chủ yếu là chim, dừa và cá. Mức sống của sáu đứa được cải thiện khi chúng leo lên đỉnh của các vách đá và tìm thấy một khu định cư bỏ hoang gần miệng núi lửa.

Sau 3 tháng chúng đã tìm thấy tàn tích của một ngôi làng và tìm thấy dao rựa, cây khoai môn, đàn gà hoang tại đây. Chúng cố gắng nhóm lửa và tìm cách duy trì ngọn lửa cháy để nướng thức ăn cũng như sưởi ấm khi đêm về.

Sau đó, chúng xây dựng một khu định cư tạm thời với một túp lều tranh, một khu vườn, một sân cầu lông và khu vực tập thể dục ngoài trời. Một trong những cậu bé là Kolo Fekitoa đã chế tạo cây đàn guitar từ những mảnh vỡ của con thuyền để chúng bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng những bài hát cùng lời cầu nguyện.

Chúng dự trữ nước mưa trong những thân cây khoét rỗng, đắp lò sưởi để đốt lửa, nuôi gà, đào khoai môn, hái chuối và đánh bắt cá với chim. Các nam sinh được phân công công việc cụ thể trong mỗi ngày, chúng làm việc theo cặp và quy định những ai canh chừng, trực chờ tàu bè đi qua để phát tín hiệu cầu cứu. Những ai xảy ra xung đột, mâu thuẫn với nhau sẽ bị tách riêng để suy ngẫm và sau đó tìm cách hòa giải để tiếp tục làm việc theo quy tắc sáu đứa đã đề ra.

Chúng đã sống như vậy trong hòa bình và sau đó đã được giải cứu trở về đất liền nhờ Peter Raymond Warner. Khi trở về, các nam sinh được chào đón bởi bạn bè và người thân, tuy nhiên chúng lại bị buộc tội ăn cắp thuyền thì chủ nhân của nó là ông Taniela Uhila đã đam đơn kiện.

Peter đã giúp các cậu bé thoát khỏi cảnh tù tội bằng cách mua chiếc thuyền đó và đổi lại những đứa trẻ sẽ đồng ý đóng vai của chính mỗi đứa trong bộ phim tài liệu về câu chuyện sống trên đảo hoang của chúng.

Hình ảnh được trích ra từ bộ phim tài liệu. Ảnh được chụp bởi John Carnemolla
Hình ảnh được trích ra từ bộ phim tài liệu. Ảnh được chụp bởi John Carnemolla

Sự kiện của sáu nam sinh đã trở nên nổi tiếng, thu hút sự chú ý của truyền thông, dư luận nước Úc, mọi người nói rằng vụ việc này giống như tiểu thuyết Chúa Ruồi, chỉ có điều cuộc sống trên đảo hoang của những đứa trẻ diễn ra trong hòa bình, hạnh phúc. Sau đó, Peter cùng thủy thủ đoàn của mình đã đưa 6 đứa trẻ trở lại đảo ʻAta và thực hiện bộ phim tài liệu về 15 tháng sống tại đây của chúng.

⁣.

Cre: History Cool Kids, wiki

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)