logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

[05/06/2015] Kỷ Niệm 8 Năm Sense8 Phát Sóng Lần Đầu Tiên - Táo Bạo, Mê Hoặc Và Mãi Là Một Trong Những Loạt Phim Để Lại Nhiều Thương Nhớ Nhất

Ngày này 8 năm về trước, Sense8 lần đầu tiên ra mắt trên Netflix đã khiến mọt phim toàn thế giới dậy sóng bởi cốt truyện “vượt chuẩn”, đầy khác thường và kỳ lạ nhưng cũng vô cùng quyến rũ và mê say. Không chỉ là một bộ phim, Sense8 còn là thánh ca đích thực của tình yêu và tự do, là nguồn cảm hứng bất tận cho đến ngày nay về khao khát sống trọn vẹn với chính mình. Từ yêu thương bản thân đến yêu con người, yêu cuộc sống; từ những tâm hồn bị giam cầm đến lòng dũng cảm phá bỏ mọi gông cùm, mạnh dạn chạm tay đến bến bờ của chữa lành và hạnh phúc thật sự, Sense8 đã vỗ về và xoa dịu trái tim của hàng triệu khán giả theo cách không thể đặc biệt, nhân văn và ấm áp hơn. Nhân đây hãy cùng nhìn lại những câu thoạt đắt giá tựa hồ kim chỉ nam cho thông điệp cốt lõi mà bộ phim gửi gắm nhé.

"Thứ bạo lực thực sự không thể tha thứ, là bạo lực mà chúng ta gây ra cho bản thân, khi ta quá sợ hãi để sống đúng với con người thật của chính mình." - Nomi

"Tình yêu không phải thứ ta có thể sắp đặt, thiết lập hay kiểm soát. Tình yêu cũng giống như nghệ thuật: một sức mạnh thâm nhập vào cuộc sống của ta mà không có bất kỳ quy tắc, kỳ vọng hay giới hạn nào. Tình yêu... giống như nghệ thuật, phải luôn tự do." - Hernando

"Chúng ta tồn tại nhờ tình dục. Nó không phải là cái gì đó để sợ hãi, mà là một điều đáng để tôn vinh, trân trọng và tận hưởng ". - Sun

"Cái chết chẳng cho phép bạn nói lời tạm biệt. Nó chỉ khoét thêm những lỗ hổng trong cuộc sống, trong tương lai và trong trái tim bạn." - Riley

"Trong một thời gian dài, tôi sợ phải là chính mình bởi cha mẹ đã luôn bảo rằng có điều gì đó không ổn với một người như tôi. Điều gì đó gây khó chịu, khiến người khác tránh né hay thậm chí có thể thương hại... Vì vậy bây giờ, tôi diễu hành vì một phần trong tôi đã từng quá sợ hãi để làm điều đó. Và vì tất cả những người vẫn đang phải vật lộn sống như tôi đã từng. Hôm nay, tôi diễu hành để nhớ rằng tôi không chỉ là tôi. Tôi còn là tất cả chúng ta. Và chúng ta diễu hành với niềm tự hào." - Nomi

"Cuộc sống là đây: sợ hãi, giận dữ, ham muốn, tình yêu. Khước từ những cảm xúc ấy hoặc ngừng muốn cảm nhận chúng, thì cũng chẳng khác nào cảm nhận cái chết." - Sun

"Con người là gì? Khả năng suy luận? Tưởng tượng? Yêu thương hay đau buồn? Nếu vậy, chúng ta còn “người” hơn bất kỳ con người nào từng tồn tại."- Jonas

“Cuộc sống của bạn hoặc được định nghĩa bởi chế độ, hoặc cách bạn thách thức chế độ.”

"Tôi là một trong những người cảm thấy thoải mái với ý tưởng rằng có nhiều điều đang diễn ra trên thế giới này mà chúng ta không hiểu hơn là tất cả những điều chúng ta đang làm." - Grace

“Một tương lai mà con em chúng ta lớn lên với tình yêu là cầu nối, chứ không phải bức tường” - Capheus

"Cái đẹp chỉ là tạm thời. Sự suy tàn và cái chết mới ám ảnh từng hơi thở của chúng ta." - Lito

“Chúng ta đều là những kẻ chẳng liên quan gì nhiều đến bản chất mình, và bản chất ta lại khác với điều đó.” - Jonas

"Đôi khi bạn phạm phải sai lầm nào đó. Và bạn có hai lựa chọn: sống chung với nó hoặc sửa chữa nó." - Wolfgang

"Bạn có nghĩ rằng các loài động vật khác cũng dành nhiều thời gian như chúng ta, để mong muốn những thứ mà chúng biết rằng chúng sẽ không bao giờ có được?" - Capheus

“Đây là vở kịch của người Manichaean. Đó là về sự sống và cái chết, thiện và ác. La Parka Negra là một biểu tượng. Hắn là ác quỷ trong cuộc sống của chúng ta. Đối với một số người, hắn có thể đại diện cho chính phủ, hệ thống giai cấp hoặc bất kỳ hình thức áp bức nào. Nhưng thông thường, hắn là nỗi sợ hãi nguyên thủy sâu bên trong mỗi người (...) Tôi yêu nghệ thuật. Tất cả các loại hình nghệ thuật. Ý tôi là, một điệu nhảy cũng tương tự một cuộc chiến. Cuộc đấu tranh diễn ra trên võ đài là sự phản ánh cuộc đấu tranh diễn ra trong tâm trí và trái tim của chúng ta. Đến một lúc nào đó, tất cả đều phải đối mặt với parka negra của riêng mình. Hắn là thứ mà chúng ta sợ hãi, thứ sẽ ngăn cản ta trở thành những gì mà mình muốn. Và cho đến khi đánh bại được hắn, chúng ta sẽ không bao giờ biết được thế nào là bình yên và tự do thực sự.” - Hernando

“Không phải thuốc phiện biến người ta thành con nghiện, mà đó là vì khao khát được thoát khỏi thực tại.” - Riley

“Tôi đón nhận mọi thứ mà mình cảm thấy, những thứ có ý nghĩa với tôi, dồn hết vào nắm đấm của mình, và chiến đấu vì nó.” - Sun

"Ngày hôm đó, tôi đã học được rằng sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau, hệt như một số khởi đầu vừa kết thúc, và một số kết thúc lại trở thành khởi đầu." - Capheus

“Tôi là ai? Tôi đoán dù là ai thì cũng giống như bạn. Không tốt hơn. Cũng không tệ hơn. Bởi vì không ai đã, đang hoặc sẽ giống hệt như tôi hay bạn."

"Cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ được phán xét bởi lòng can đảm của trái tim mình." - Hernando

  • 40
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
44
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)