Vây Hãm: Không Lối Thoát - Hành động mãn nhãn cùng “liên hoàn đấm” từ Ma Dong Seok
Với sự góp mặt của “ông vua phòng vé” Ma Dong Seok cùng hai nhân tố phản diện mới đầy hấp dẫn, Vây Hãm: Không Lối Thoát (The Roundup: No Way Out) - phần thứ ba trong vũ trụ Crime City của đạo diễn Lee Sang Yong hứa hẹn sẽ tiếp tục khiến khán giả “no nê” với bữa tiệc hành động không thể đậm đà hơn.

Tương tự hai phần phim ăn khách trước, cốt truyện lần này cũng đưa ta theo chân Ma Seok Do (Ma Dong Seok), một cảnh sát rất thích dùng nắm đấm để “giao lưu” với tội phạm. Trong một lần tình cờ điều tra án mạng có dính líu đến loại m.a t.ú.y mới, cảnh sát Ma cùng đồng đội dần khám phá ra cả một đường dây buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, lần lượt đối đầu không chỉ những thành phần biến chất trong nội bộ ngành mà cả băng đảng Yakuza khét tiếng của Nhật Bản.
Tuy có cốt truyện nhìn chung khá đơn giản và dễ đoán, bộ phim vẫn có thể khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình trước loạt diễn biến nhanh gọn, ăn miếng trả miếng, lật mặt liên tục giữa các phe phái. Bên cạnh những pha đánh đấm, đ.â.m c.h.é.m chất lừ đã làm nên thương hiệu của loạt phim, The Roundup 3 còn khéo léo cài cắm các miếng hài duyên dáng xuyên suốt câu chuyện, mang lại sự thả lỏng và dung hòa đáng kể sau vô số trường đoạn chiến đấu nảy lửa.

Như thường lệ, ngôi sao sáng nhất không ai khác ngoài Ma Dong Seok đã sẵn sàng để chiêu đãi bạn những màn thay trời hành đạo “phê tới tận răng”, trong đó chắc chắn phải kể đến ti tỉ cú đấm từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ sở cảnh sát đến mọi tụ điểm ăn chơi phạm pháp, khiến đối phương nếu không xỉu ngay tại chỗ thì cũng quằn quại đến kinh hồn bạt vía, nhất là mấy tên tép riu thì chẳng thể làm gì khác ngoài nơm nớp dạ thưa. Đồng thời cũng phải kể đến phần âm thanh chuẩn chỉnh đã bổ trợ cực tốt cho uy lực khủng khiếp từ những nắm đấp thép của chú Ma, thật sự xem mà không khỏi cảm thấy “thốn” thay cho lũ tội phạm.

Ở phía bên kia chiến tuyến, hai phản diện chính do Lee Joon Hyuk và Aoki Munetaka đảm nhận cũng đã có những màn hóa thân rất tròn vai. Là gương mặt thân quen trong các K-drama trinh thám, chính kịch xứ Hàn, Lee Joon Hyuk lần này khoác lên mình dáng vẻ bụi bặm, phong trần hơn rất nhiều mà vẫn không mất đi nét điển trai quyến rũ, đặc biệt lột tả thuyết phục sự lươn lẹo mà tàn nhẫn bất chấp tất cả của một kẻ ác đầy dã tâm. Song song với đó, nam diễn viên người Nhật Munetaka cũng để lại ấn tượng nhất định với những vũ đạo sắc bén của tay kiếm thủ lừng lẫy và máu lạnh.

Tựu chung lại, Vây Hãm: Không Lối Thoát là trải nghiệm điện ảnh đáng đồng tiền bát gạo cho một lựa chọn giải trí nhẹ nhàng sảng khoái, đặc biệt fan của chú Ma nói riêng và dòng phim hành động nói chung chắc chắn càng không nên bỏ qua “món ngon” hấp dẫn này.
