logo-maybe-vn
Mở app
Nguyễn Ái Thương
Nguyễn Ái Thương3 năm trước3 phút đọc

Emma Schols: Người mẹ dũng cảm, lao vào biển lửa để cứu con

Vào tháng 9 năm 2019, tại Thụy Điển đã xảy ra một vụ hỏa hoạn và “người hùng” đã xuất hiện cứu lấy những đứa trẻ đang hoang mang, sợ hãi. la hét trong biển lửa. Vị anh hùng đó là mẹ của những đứa trẻ - cô Emma Schols.

Lúc ấy, Emma 31 tuổi là mẹ của sáu đứa con, đứa nhỏ nhất 3 tuổi và đứa lớn nhất 12 tuổi. Thời điểm diễn ra vụ cháy thì Emma đang ngủ một mình ở tầng trên còn lũ trẻ ngủ ở tầng dưới của ngôi nhà. Cô ngửi thấy mùi khét bốc lên nồng nặc và tỉnh dậy rồi phát hiện ngôi nhà của mình đang bốc cháy. Ngay lập tức theo bản năng của một người mẹ cô nhanh chóng tìm các con và đưa chúng thoát khỏi nơi đang cháy càng nhanh càng tốt.

Cô tìm con trong tất cả các phòng trong nhà, trấn an chúng và đưa các con rời khỏi ngôi nhà đang bốc cháy bằng mọi cách có thể mặc kệ thân thể mình đã bị lửa va đến, đốt cháy những phần da thịt trên người. Emma cố gắng dập tắt lửa trên người và chịu đau để đưa các con thoát khỏi Tử thần.

Sau đó đội cứu hộ đã đến và Emma cùng 6 người con thoát khỏi vụ hỏa hoạn. Sáu đứa trẻ sống sót mà không có bất kỳ thương tích nào. Còn về Emma, thân thể cô bị cháy đến 93%, cô được chữa trị kịp thời và phải thở máy trong 3 tuần liền.

Người ta nói rằng hiếm có ai sống sót khi bị bỏng khắp người đến 90%, tuy nhiên Emma đã sống, cô đã chiến đấu trong thời gian điều trị lơ lửng giữa sự sống và cái chết, cuối cùng thì Emma đã tỉnh dậy và trở về với các con.

Hiện nay mặc dù khắp người cô mang đầy vết sẹo cùng những di chứng và đau đớn sau vụ hỏa hoạn nhưng Emma vẫn kiên cường, lạc quan, sống vui vẻ bên các con và chồng của mình. Cô đã được chính quyền Thụy Điển vinh danh, còn đối với những người con của Emma cô là vị anh hùng tuyệt vời nhất đối với chúng, người mẹ với tình yêu vĩ đại dành cho con.

Cre: WTF Facts, brightvibes

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)