Cô gái 29 tuổi sống trong hình hài đứa trẻ hiến tạng sau khi qua đời
Theo South China Morning Post, Meng Yun, đến từ tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng là hiến tặng cơ thể của mình để giúp đỡ những người gặp khó khăn sau khi cô qua đời ở tuổi 29. Đáng nói, Meng Yun có một cuộc đời bất hạnh khi sinh ra với một căn bệnh khiến cơ thể bị co quắp, không thể cử động chân tay bình thường, chỉ có thể kiểm soát hoàn toàn đầu và cổ. Kết quả, Meng Yun chỉ có thể úp mặt xuống đất suốt thời gian dài.

Cũng vì bệnh tật nên cô bị cha mẹ bỏ rơi khi mới sinh. Một người phụ nữ tên là Gao Zhiping (74 tuổi) đã phát hiện ra Meng Yun trên đường nên quyết định nhận nuôi cô, chăm sóc Meng Yun như cháu gái ruột. Dù đã 29 tuổi nhưng cơ thể của Meng Yun vẫn mãi mãi hình hài của một đứa trẻ. Khi biết mạng sống của mình không còn bao lâu, Meng Yun quyết định tạng với mong muốn rằng tất cả các bộ phận trên cơ thể đều có thể mang lại hy vọng cho những người khác.

“Tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu. Tôi không thể trả lại bất cứ thứ gì, chỉ có bản thân tôi mà thôi. Nếu giác mạc của tôi có thể giúp ích cho người khác, xin hãy giúp tôi nhìn thế giới này”, Meng Yun nói. Câu chuyện của cô gái 29 tuổi lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người cảm động. Một cư dân mạng viết: “Thiên thần nhỏ đã trở lại thiên đường”.
Một người khác bình luận: “Tôi hy vọng kiếp sau cô ấy sẽ có một cơ thể khỏe mạnh và được cha mẹ yêu thương”. Ở Việt Nam, tỉ lệ hiến tạng cũng gia tăng những năm gần đây. Năm 2022 có 62.555 người đăng ký hiến tạng, một con số lớn so với 265 người năm 2014.
