
TIỆM BÁNH ĐẬU ĐỎ 40 NĂM CHƯA TỪNG TĂNG GIÁ, KHÁCH HÀNG KHÔNG TIN VÌ GIÁ QUÁ RẺ, CHỈ KHOẢNG 7 NGHÌN VNĐ/3 CÁI VÀ LÝ DO CẢM ĐỘNG ĐẰNG SAU
QUÁN BÁNH ĐẬU ĐỎ 10 TỆ/3 CÁI (khoảng 7 nghìn VNĐ)
- Địa điểm: Chợ đêm Qiaotou, Cao Hùng (高雄橋頭黃昏市場)
- Địa chỉ: Số 76, đường Qiaonan, quận Qiaotou, thành phố Cao Hùng (cạnh quán canh cà ri, chếch đối diện quán bánh gà) (高雄市橋頭區橋南路76號(咖哩羹旁邊、雞蛋糕斜對面)
- Thời gian: Gần tối mới mở sạp
Trong thời đại vật giá tăng vọt như hiện nay, cái gì cũng tăng mà lương thì không tăng. Nếu đang sinh sống và làm việc tại Đài Bắc, bạn chắc cũng cảm nhận được giá cả đang ngày càng tăng cao của các vật phẩm, đồ ăn nơi đây.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng đã phát hiện ra rằng có một cửa hàng "bánh đậu đỏ" ở Cao Hùng dù đã bán hơn 30 năm nhưng bà chủ chưa từng tăng giá.Trong phố cổ Qiaotou, thành phố Cao Hùng, có một "Quầy bánh đậu đỏ hương vị xưa", với chỉ có bốn vị: kem sữa, đậu đỏ, đậu phộng và vừng. Gía cả cực kì rẻ, chỉ 10 Đài tệ/3 cái. (khoảng 7 nghìn VNĐ)Với mức giá này, nhiều người thậm chí còn không tin: "Chắc chắn đây là giá từ thời xưa", "Cái giá của 30 năm trước", "Cái giá này 25 năm trước khi tôi còn học cấp 2". Một số người đặt ra nghi vấn rằng với mức giá đó, liệu nguyên liệu bà chủ sử dụng có đảm bảo không. Còn có người lo lắng, nếu bán rẻ như vậy, bà chủ sẽ không có lãi và như vậy thì làm việc quá vất vả.
Tuy nhiên, chính những người địa phương đã khẳng định, đây là mức giá của hiện tại, đồng thời cũng khen chất lượng bánh của quầy hàng này: vỏ bánh mỏng, nhân mềm không bị sượng, hương vị vừa miệng.
Có người còn cho biết, cô đã ăn bánh ở đây từ khi học tiểu học cho đến tận bây giờ, khi đã làm mẹ. Và trong suốt hơn 30 năm đó, bà chủ vẫn bán với giá 10 tệ/3 cái.
Lý do việc bà chủ tiệm không tăng giá trong suốt hơn 30 năm khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bà cho biết, bởi vì lúc còn trẻ khi mới mở cửa hàng, bà đã có rất nhiều khách quen. Hiện tại họ đã quá già không thể kiếm tiền được nữa. Do vậy, bà quyết định không tăng giá để những người khách quen này vẫn có thể ăn được.
Trước thắc mắc nếu bán rẻ vậy sẽ không có lãi của nhiều người, bà cho biết: Hiện tại các con đã lớn, bà bán hàng chỉ để cho vui, chứ không phải để kiếm tiền.
Cre: @Lost in Taiwan
- 44
- 1Bình luận