logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY, BẠN ĐÃ PICK THÊM ĐƯỢC NHỮNG CHIẾC 'GREEN FLAG' NÀO RỒI?

Trái với "cờ đỏ", "cờ xanh" cho thấy đối phương là một người xứng đáng để trao gửi niềm tin và tình cảm. Mặc dù người ta vẫn luôn nói rằng, các chàng trai/cô gái “hư” có phần sẽ thu hút đối phương theo đuổi hơn, nhưng mà tình yêu đích thực thì hẳn phải là những con người “green flag”.

Trên màn ảnh, nhiều bộ phim đã khắc hoạ thành công mẫu bạn trai/bạn gái lý tưởng mà bất cứ ai cũng mong muốn cho bản thân mình. Bạn thì sao, thời gian gần đây, bạn đã “chốt đơn” được chiếc “green flag” nào rồi vậy?

Đề cử: Tạ Chi Dao trong “Đi đến nơi có gió” và Tống Tam Xuyên của “Tình yêu mà thôi”

1. Về Tạ Chi Dao trong “Đi đến nơi có gió” (Lý Hiện thủ vai)

Tạ Chi Dao khác biệt các nam chính trong các bộ phim truyền hình trong nước khác. Vừa không phải kiểu nam chính thâm tình, chân thành, vừa không phải tổng tài bá đạo, ra vẻ văn học và lãng mạn, cũng không phải là một bộ phim văn học âm u.

Hotboy thôn đẹp trai và học giỏi, vô cùng hiếu thảo, chủ trại ngựa cùng nhiều địa điểm kinh doanh khác, gánh vác cả thôn trên vai, thôn Vân Miêu có chuyện ở đâu, anh có mặt ở đấy, độc thân, hiện đang trong mối quan hệ phức tạp với khách thuê sân vườn - Đó chính là những lời miêu tả tổng quát nhất và Tạ Chi Dao.

Ở đây anh xuất hiện tỏa nắng, vui vẻ, dịu dàng, ân cần, tốt bụng, hiền lành và trung thực, người đã nhìn thấy các mặt của xã hội lại có chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ. Nhiệt tình và ấm áp, thích giúp đỡ người khác, có một trái tim dịu dàng. Là "mặt trời nhỏ" tỏa sáng trong mắt các bà các mẹ trong thôn

Con người Tạ Chi Dao ấm áp và tinh tế. Với nụ cười thường trực trên môi, anh luôn thích giúp đỡ mọi người, là "mặt trời nhỏ" tỏa sáng trong mắt các bà các mẹ trong thôn. Tạ Chi Dao sẵn sàng từ bỏ một công việc đáng mơ ước nơi Bắc Kinh phồn hoa để quay trở về quê hương lập nghiệp. Cho tới nay anh liều mạng xây dựng quê hương, chẳng qua là để người già có chỗ dựa vào, trẻ nhỏ có thể gào khóc, Tạ Chi Dao nghĩ đến mẹ chỉ biết lén lau nước mắt. Trong lòng anh ôm chặt tuổi thơ đầy tiếc nuối của mình, trong mắt lại kiên định nhìn về tương lai hạnh phúc của tất cả mọi người trong thôn Vân Miêu.

Trong tình yêu, Tạ Chi Dao cũng lãng mạn như bao người. Nhưng điều mọi người ấn tượng nhất, hẳn chính là quan điểm của cậu ấy về tình yêu:

"Tại sao trong suy nghĩ của cậu là tôi giữ cô ấy ở lại, mà không phải là tôi đi theo cô ấy chứ? Nếu tôi đã không thể đi theo cô ấy, vậy tôi dựa vào cái gì, để bắt người ta ở lại đây vì tôi? Tại sao đàn ông lại luôn cho rằng phụ nữ thì nhất định phải vì tình yêu mà hi sinh và thỏa hiệp nhiều hơn, là một chuyện đương nhiên. Còn đàn ông thì chỉ cần nói miệng một câu đảm bảo rằng, anh sẽ đối tốt với em cả đời”.

Tư tưởng tiến bộ, có hiểu biết về cả học thức, văn hoá và xã hội. Người đàn ông tam quan đứng đắn, kể cả công việc, tình yêu và các mối quan hệ, anh nhìn thấu sự đời, và cứ mỗi lần anh xuất hiện, mỗi một lần tâm sự, nêu ra một quan điểm là người xem như tìm được đáp án cho câu hỏi hay khúc mắc của cuộc đời mình.

Cuối cùng, mình muốn nói đến cách thể hiện tình cảm của Tạ Chi Dao. Tinh tế từng hành động, cử chỉ đến ánh mắt, tôn trọng người mình yêu, dù cho đôi lúc hơi ngốc nghếch. Đoạn tỏ tình của anh ta quá hay, nhẹ nhàng không vội vã nhưng vẫn khiến Hồng Đậu rơi nước mắt:

“Cuối cùng, anh muốn tặng em thêm một đoạn hồi ức. Ở bên bờ biển, nơi có gió thổi qua, dưới sự chứng kiến của mặt trời và hoàng hôn, có một người…từng thích em một cách chân thành”.

2. Về Tống Tam Xuyên trong “Tình yêu mà thôi” (Ngô Lỗi thủ vai)

Không giống như những tình yêu chị em khác thường là cún sữa đi theo làm nũng các chị, Tống Tam Xuyên của “Tình yêu mà thôi” ngay từ đầu đã là con người rất chín chắn, trưởng thành, đứng cạnh nhân vật nữ được thiết lập hơn 10 tuổi nhưng không hề lép vế chút nào.

Con người không ai hoàn hảo, một Tống Tam Xuyên tưởng chừng như đã có tất cả trên con đường vận động viên hoá ra lại ôm chấn thương tâm lý, dần mất đi hào quang thuở nhỏ, sống với ước mơ và thực hiện nó thay cho người khác - mẹ cậu. Nhìn bề ngoài đôi khi sẽ thấy cậu ấy cà lơ phất phơ nhưng thực chất trong lòng lại rất hiểu chuyện.

Nếu phải dùng một tính từ miêu tả cậu ấy, thì chắc chắn là “tinh tế”. Tống Tam Xuyên thật sự rất tâm lý, tinh tế đến phát điên. Một người chức vụ cao, lòng tự trọng lớn cũng đồng nghĩa với lòng tự ái như vậy, thể diện cũng chiếm một phần nào đó. Biết tin Hữu An phải từ chức sau kết quả của trận đấu, Tam Xuyên chạy ngay tới dọn dẹp đồ cùng cô, đúng trong cái lúc mà cô không có ai bên cạnh, sếp ruồng bỏ, cấm cản đồng nghiệp giúp đỡ. “Ngẩng cao đầu đi ra, chị đi trước, tôi sẽ đi sau chị”. Không phải đi lên, cũng không phải ngang hàng, cậu để Hữu An đi đằng trước, thúc giục cô bước ra bằng một vẻ tự tin, không cho phép bản thân cúi đầu. Lòng tự trọng của Hữu An có lẽ đã được bảo toàn gần như nguyên vẹn.

Tống Tam Xuyên không phải cún con, cũng không phải chó sói, Tống Tam Xuyên là chính là một “chó điên”, chững chạc và đáng tin cậy, nói ra điều gì thì sẽ thực hiện bằng được điều ấy. Cũng giống như Tạ Chi Dao, quan điểm về tình yêu của Tống Tam Xuyên vô cùng tiến bộ và rõ ràng:

“Tôi không phải thích người lớn hơn tôi 10 tuổi, người tôi thích là Lương Hữu An, cô ấy trưởng thành, độc lập, có tư tưởng có trách nhiệm, lại thông minh lương thiện, người lại xinh đẹp”

“Thật ra cô ấy từ chối tôi cũng bình thường, chờ đến một ngày tôi đủ mạnh rồi, mạnh đến mức có thể xứng với tất cả những từ tốt đẹp đó thì tôi mới có thể xứng với cô ấy”

“Người tôi thích là Lương Hữu An, chứ không phải đứa con Lương Hữu An sinh ra. Tất cả trong tất cả vốn dĩ chỉ có chị, có chị rồi mới trở nên có ý nghĩa, còn lại chỉ là quà tặng.”

“Không phải tình yêu đẹp nhất là tình yêu cùng tầm nhìn sao? Việc mà mỗi ngày tôi đều cố gắng là chính là như bây giờ có thể cùng tầm nhìn với chị”

Tống Tam Xuyên ngay từ đầu đã xác định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người con gái mình yêu, dám tỏ tình, dám yêu, dám chấp nhận sự từ chối và chinh phục nó. Lời tỏ tình cũng cậu cũng đồng nhất với tính cách, thẳng thắn, trực diện, không vòng vo:

“Lương Hữu An, tôi thích chị. Chiếc cúp đầu tiên chị giúp tôi giữ lấy. Khoảng cách của chúng ta là 10 tuổi, tôi sẽ dùng 10 chiếc cúp để lắp đầy, sau đó đổi lấy một cơ hội có thể đứng bên cạnh chị”

Hy vọng, sau khi mọi người xem bộ phim này sự ấm áp có thể cảm hoá, cho dù là dũng cảm để yêu hay dũng cảm không yêu cũng được, đều có thể dũng cảm đối mặt với tình yêu. Yêu thì yêu thôi, không có gì ghê gớm cả. Phim ngôn tình nhưng không tô hồng tình yêu, không ca ngợi tình yêu có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp, nhưng nếu ta dám yêu và được yêu bởi đúng người, tình yêu sẽ giúp ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Những chiếc “green flag” tiếp theo, mời mọi người tiếp lời nhé ~

  • 40
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
44
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)