logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Tròn 1 Năm Thang Duy Ngày Trở Lại Liên Hoan Phim Cannes (23/05/2022 - Decision To Leave Chính Thức Công Chiếu Lần Đầu Tiên)

Vào ngày này cách đây 1 năm về trước, Thang Duy chính thức tái xuất tại Liên hoan phim Cannes danh giá, một lần nữa khiến truyền thông dậy sóng bởi nhan sắc kiều diễm và khí chất nữ thần vừa thanh tao vừa quyến rũ. Lần trở lại này của nàng thậm chí còn đáng mong đợi hơn cả khi đó là tác phẩm cộp mác Park Chan Wook - một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của điện ảnh Hàn. Và quả thật không phụ sự kỳ vọng, Decision To Leave nhận được hàng loạt tán dương từ giới phê bình quốc tế nhờ lối kể chuyện bậc thầy, hình ảnh và âm thanh mãn nhãn cùng màn trình diễn chỉ có thể nói là rung cảm đến tột cùng của hai diễn viên chính. Cá nhân Thang Duy theo đó cũng được khen ngợi hết lời khi thể hiện một góa phụ xinh đẹp mà rất mực thâm sâu khó dò, một “femme fatale” điển hình khiến ta vừa e sợ mà cũng chẳng thể thôi đắm say.

Có lẽ người yêu điện ảnh hiếm ai là không biết câu chuyện phong sát nhức nhối một thời với Sắc, Giới khi đó là vừa là vinh quang vừa là nỗi đau đầu tiên mà nghiệp diễn mang đến cho người con gái họ Thang. Năm 2006, cô tân binh Thang Duy vốn chẳng mấy tiếng tăm vậy mà đã có được cơ hộp làm việc trong mơ cùng đạo diễn nghệ thuật nổi tiếng Lý An. Cuộc đời mỹ nhân sinh năm 79 chính thức rẽ sang trang mới từ đây... Sắc, Giới thu về bao nhiêu cơn mưa lời khen và giải thưởng lừng lẫy thì người đẹp cũng nhận được bấy nhiêu sự chú ý và săn đón rầm rộ như thế. Tuy nhiên “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, khi loạt cảnh nóng trần trụi trong phim ngày càng được đem ra mổ xẻ, những mệnh lệnh đanh thép từ Hiệp hội điện ảnh, phát thanh và truyền hình Trung Quốc về việc cấm sóng toàn bộ hình ảnh của Thang Duy chẳng khác gì nhát dao chí mạng với nàng diễn viên mới. Từ địa vị ngôi sao hàng đầu, cô trở thành “kẻ làm ô nhục văn hóa truyền thống, gây tổn hại tới thuần phong mỹ tục của đất nước, làm xấu đi bộ mặt các chiến sĩ kháng Nhật trong mắt nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ”.

Ở đáy sâu của tuyệt vọng, trải qua những cú sốc nặng nề đến mức từng phải điều trị trầm cảm, Thang Duy may mắn vẫn có được sự ủng hộ của không ít đồng nghiệp trong giới. Cụ thể, chính đạo diễn Lý An cùng công ty quản lý đã động viên, tạo điều kiện đưa cô sang Anh tiếp tục bồi dưỡng. Bắt đầu lại từ con số 0 ngay khi vừa chạm đỉnh vinh quang, Thang Duy không vì vậy trở nên nản chí mà nhanh chóng vực dậy, ở nơi đất khách quê người vừa chăm chỉ nâng cao diễn xuất vừa cố gắng trau dồi ngoại ngữ. Hoàn thành chương trình học, cô cũng tự tìm hướng đi mới cho mình bằng cách xin trở thành công dân Hồng Kông để có thể hoạt động nghệ thuật tự do hơn. Trở lại màn ảnh, ngọc nữ không ngần ngại chứng minh quyết tâm với nghề khi liên tục thử sức qua nhiều dạng vai khác nhau từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan đến nỗ lực trở lại tại thị trường Trung Quốc khi lệnh cấm đã được dỡ bỏ.

Tuy rằng đã đạt được một số thành tựu và sự công nhận nhất định trong hơn một thập kỉ phấn đấu, mãi đến năm 2022 góp mặt trong tuyệt phẩm của quái kiệt xứ Hàn Park Chan Wook, cái tên Thang Duy mới thực sự tỏa sáng mạnh mẽ với một vai diễn để đời khác - một Seo Rae chính tà bất phân đã làm vụn vỡ không chỉ trái tim của người đàn ông cô yêu mà còn cả hết thảy khán giả toàn cầu... Đã 15 năm trôi qua từ những trầm luân gắn liền với Vương Giai Chi, để rồi trước mắt chúng ta giờ đây là một Thang Duy đã tái sinh không thể ngoạn mục và kiêu hãnh hơn.

  • 33
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
50
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)