logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước6 phút đọc

Phim trinh thám chuyển thể từ tiểu thuyết của Đinh Mặc, phiên bản nào khiến bạn hài lòng nhất?

Với sự bành trướng của trào lưu chuyển thể từ tiểu thuyết trên màn ảnh Hoa Ngữ, tác giả Đinh Mặc từng là sự lựa chọn ưa thích của các nhà sản xuất phim nhờ những câu chuyện kết hợp nhuần nhuyễn cả hai yếu tố trinh thám, tội phạm đầy kịch tính cùng các cung bậc tình cảm vừa ngọt ngào vừa day dứt. Vậy trong số những Truy Tìm Ký Ức, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến và Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu, có bản chuyển thể nào mà bạn cảm thấy như “xé sách bước ra” không?

1. Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức xoay quanh câu chuyện của hai cảnh sát Hàn Trầm và Tô Miên/ Bạch Cẩm Hi. Mặc dù quen biết nhau từ thời sinh viên với lời hẹn ước “Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác”, một biến cố bất ngờ xảy ra đã xóa sạch mọi ký ức của cả hai về nhau. Tuy vậy kể từ đó họ luôn cảm thấy canh cánh trong lòng như có gì đó khuyết thiếu mà chẳng tài nào biết được đích xác là gì, đặc biệt là Hàn Trầm cứ vô thức tìm kiếm hình bóng của cô gái ấy bất chấp sự phủ định của tất cả mọi người xung quanh. Để rồi khi anh thực sự gặp lại Tô Miên dưới danh tính mới là Bạch Cẩm Hi của đồn cảnh sát Quan Hồ, hai người liên tục bị cuốn vào nhiều vụ án phức tạp, đối mặt với tổ chức tội phạm chữ cái tinh vi, đồng thời từng chút tìm lại ký ức đã mất của 5 năm trước.

Được cầm trịch bởi đạo diễn Vu Chính được cho là chuyên phá nát nguyên tác, cùng Bạch Vũ khi ấy vừa thể hiện một Tào Quang khó ưa trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên dường như chẳng có chút gì ăn nhập với nam chính của Đinh Mặc. Thế nhưng khi chính thức công chiếu, cốt truyện quả thực ổn ngoài mong đợi dù cảnh quay đôi khi màu mè và kiểu cách không cần thiết, hay tình tiết phi lý như Tô Miên thân là cảnh sát suốt ngày truy đuổi tội phạm nhưng toàn... đi giày cao gót. Về phía Bạch Vũ sau khi phim lên sóng, vai diễn của anh đã dần nhận được nhiều thiện cảm hơn, thậm chí có fan cho rằng “tuy không phải Hàn Trầm tốt nhất nhưng với một số người anh chính là Hàn Trầm duy nhất”. Đặc biệt OST “Trầm Miên” do chính bộ đôi diễn viên song ca càng tô đậm thêm tình ý đong đầy của hai nhân vật.

2. Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Là tiểu thuyết đầu tiên của Đinh Mặc được chuyển thể thành phim, Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến ra mắt vào cuối năm 2015, trình làng một trong những nam chính bá đạo nhất từng thấy trên màn ảnh nhỏ xứ Trung. Tên gọi Bạc Cận Ngôn (Hoắc Kiến Hoa) - Phó giáo sư chuyên ngành tâm lý tội phạm lừng lẫy sở hữu IQ lên đến 180 nhưng EQ gần như bằng không, đã ấu trĩ còn lập dị, vừa ngạo mạn lại độc mồm độc miệng không ai bằng. Khi được mời về nước với vai trò cố vấn và làm công tác nghiên cứu trong Bộ Cảnh sát, anh gặp gỡ Giản Dao (Mã Tư Thuần), cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tính tình trong sáng, đơn thuần nhưng tự lập, kiên cường với óc quan sát nhạy bén. Mối quan hệ giữa hai người vừa ngọt ngào mà cũng không thiếu các tình huống dở khóc dở cười, đan xen hành trình phá án rùng rợn, đấu trí căng não với loạt sát nhân biến thái có tâm lý méo mó.

Về nam chính do Hoắc Kiến Hoa thủ vai, trong khi một số ý kiến cho rằng nam tài tử hơi dừ và còn khá gượng gạo trong các cảnh yêu đương, thì số khác cho rằng anh đã thể hiện tương đối tròn vai các sắc thái đa dạng từ cao ngạo, “tự kỉ” đến thô lỗ cộc cằn của Phó giáo sư Bạc. Còn với nữ chính của Mã Tư Thuần, tuy tạo hình giản dị và nhẹ nhàng khá hợp với nhân vật nhưng đại đa số cảm thấy cô vẫn chưa thật sự là Giản Dao của nguyên tác bởi lối diễn đôi khi cường điệu và ủy mị.

3. Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Bộ phim là câu chuyện tình đẹp nhưng tiến triển chậm như sên của cô cảnh sát chuyên ngành tâm lý tội phạm Hứa Hủ (Vương Tử Văn) và đội trưởng đội cảnh sát Quý Bạch (Vương Khải). Quá trình giải quyết vụ án ly kỳ dần đưa hai người đến gần nhau hơn và là mồi châm cho sự phát triển tình cảm, đồng thời lật mở bí mật về đường dây buôn người xuyên biên giới.

Với vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn cùng khí chất dày dặn sương gió, Vương Khải được số đông khán giả đồng tình đây chính là Quý Tam Ca bước ra từ trong truyện. Vương Tử Văn thì nhận về một số nhận xét rằng tuy chưa đủ dị như nguyên tác nhưng nhìn chung vẫn chấp nhận được về diễn xuất lẫn tạo hình. Ngoài ra bộ phim cũng được cho là đã có những thay đổi đáng kể so với tiểu thuyết gốc.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)