Sống lại khung trời hoài niệm cùng những tình khúc bất hủ của điện ảnh Hàn đầu thập niên 2000
Có những chuyện tình, dẫu khoác lên mình lớp bụi của năm tháng, vẫn vẹn nguyên sức lay động bất kể thời gian…
Il Mare (2000)

Il Mare là câu chuyện về đoạn tình cảm vượt thời gian của Eun Joo (Jun Ji Hyun) và Sung Hyun (Lee Jung Jae). Cả hai cùng ở trong căn nhà bên bờ biển có tên Il Mare nhưng thực tế lại đang sống cách nhau 2 năm. Sau khi khám phá có thể thư từ qua lại nhờ hòm thư ma thuật đằng trước nhà, cũng là lúc mà những nhớ nhung xen lẫn cô đơn bắt đầu trỗi dậy…
Nhẹ nhàng và âm ỉ, Il Mare thể hiện một góc nhìn yên bình đáng suy ngẫm về sự hợp tan của các mối quan hệ. Ngoài ra, bộ phim còn sở hữu bối cảnh tuyệt đẹp và kỹ xảo điện ảnh mang lại cảm giác thơ mộng khó tả. Mặc dù thất bại ở phòng vé, Il Mare vẫn đủ nổi tiếng để truyền cảm hứng cho bản remake của Mỹ - The Lake House với sự tham gia của Sandra Bullock và Keanu Reeves vào năm 2006.
One Fine Spring Day (2001)

Khi chàng kỹ sư âm thanh tên Sang Woo (Yoo Ji Tae) gặp nhà sản xuất và phát thanh viên địa phương Eun Soo (Lee Young Ae), cả hai nhanh chóng yêu nhau như thể đã tìm thấy định mệnh của cuộc đời. Tuy nhiên, bên trong trái tim Eun Soo là nỗi sợ hãi đeo đẳng từ quá khứ khiến cô không khỏi cảm thấy đam mê cháy bỏng của họ một lúc nào đó rồi cũng sẽ lụi tàn… Tình yêu phải chăng cuối cùng vẫn sẽ đổi thay như bốn mùa chợt đến chợt đi?
The Classic (2003)
The Classic khám phá những câu chuyện tình yêu song song của một người mẹ và con gái, khi vào một ngày nọ Ji Hae (Son Ye Jin) tình cờ phát hiện ra bộ sưu tập những bức thư cũ kể về mối tình khắc cốt ghi tâm của mẹ.

Định dạng tường thuật kép đối lập với niềm tin và hành vi của hai mẹ con khi họ trải qua hai thời đại lịch sử và xã hội khác biệt giúp bộ phim phần nào đạt được chiều sâu nhất định. Mặc dù có cốt truyện dễ đoán, The Classic vẫn được coi là thước phim tâm lý tình cảm kinh điển nhờ diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên, các khía cạnh lãng mạn đáng yêu cũng như cách kể chuyện xuất sắc.
Christmas In August (1998)

Là bức tranh xúc động về tình yêu, cuộc sống và mất mát, Christmas In August xoay quanh Jeong Won (Han Suk Kyu) và Da Rim (Shim Eun Ha), những người vô tình bước vào đời nhau để rồi thay đổi chúng mãi mãi. Trong khi Jeong Won làm chủ một tiệm ảnh nhỏ với nếp sống bình lặng, Da Rim - nhân viên tại Phòng kiểm soát giao thông và là khách hàng thường xuyên tại studio của Jeong Won lại là một cô gái thông minh và táo bạo. Với số phận đếm ngược từng ngày bên nhau, Christmas In August chính là nỗi buồn đẹp đẽ không thể bỏ qua.
Ditto (2000)

Thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng do Kim Jung Kwon đạo diễn, Ditto xoay quanh hai sinh viên cùng trường bất ngờ liên lạc được với nhau qua chiếc điện đàm vô tuyến cũ, đáng nói là chàng trai hiện đang sống vào năm 2000 trong khi cô gái lại ở năm 1979, mở đầu của mối nhân duyên hóa ra gắn kết hơn tất cả những gì họ có thể hình dung…
A Moment To Remember (2004)
Bộ phim xoay quanh Kim Su Jin (Son Ye Jin), một cô gái giàu có đem lòng yêu Choi Chul Soo (Jung Woo Sung) khi trót ấn tượng trước cá tính mạnh mẽ của anh. Tuy nhiên ngay sau khi họ kết hôn không bao lâu, Su Jin phát hiện bản thân mắc chứng Alzheimer nhưng Choi vẫn quyết định ở bên cô bất chấp tình trạng bệnh ngày một xấu đi…

Mặc dù sở hữu một kịch bản melo điển hình, A Moment To Remember vẫn chiếm được cảm tình của khán giả nhờ diễn xuất chân thực, tương tác ăn ý tự nhiên cùng phần nhạc phim sâu lắng và phóng khoáng.
My Sassy Girl (2001)
Lấy cảm hứng từ một loạt các bài đăng trên blog của Kim Ho Sik, người sau này đã biến chúng thành cuốn tiểu thuyết hư cấu, bộ phim của Kwak Jae Yong bắt nguồn bằng cuộc gặp gỡ của một chàng trai với một cô gái say rượu trên tàu điện để rồi cuộc đời anh kể từ đó đã hoàn toàn thay đổi…

My Sassy Girl đã gây tiếng vang rầm rộ ngay khi vừa công chiếu. Thành công của phim đến từ kịch bản thẳng thắn nhưng hài hước, chuyện tình yêu chân thành với những bài học quan trọng về việc chấp nhận yêu thương để chiến thắng số phận, và đặc biệt không thể không nhắc đến màn nhập vai cực ngọt của bộ đôi Cha Tae Hyun và Jun Ji Hyun.
April Snow (2005)

April Snow mở màn với cuộc gặp éo le giữa In Soo (Bae Yong Joon) - người phụ trách ánh sáng trong các buổi hòa nhạc và Seo Young (Son Ye Jin), khi cả hai cùng lúc biết được sự thật phũ phàng là vợ và chồng của họ đang là tình nhân của nhau. Thế rồi thông qua những ngày ở bệnh viện để chăm sóc hai kẻ phản bội ấy, hai tâm hồn cô đơn kia đã dần trở nên đồng cảm và gần gũi tự lúc nào, đi kèm với cả nỗi dằn vặt giữa một bên là khao khát hạnh phúc của riêng mình và một bên là bổn phận, trách nhiệm với gia đình…
Daisy (2006)

Phim xoay quanh cô gái 25 tuổi Hye Young (Jun Ji Hyun) là nữ hoạ sĩ đường phố sống cùng ông trong một cửa hàng đồ cổ tại Amsterdam (Hà Lan). Sau lần ra đồng hoa vẽ tranh nhưng không may bị ngã xuống sông, cô bất ngờ nhận được một chậu cúc trắng từ người giấu mặt vào đúng 4 giờ 15 phút mỗi chiều. Vào một ngày khi tình cờ gặp được người đàn ông nọ và tưởng rằng anh là người âm thầm theo dõi và gửi hoa cho mình, bi kịch theo đó dần cuốn tất cả vào vòng xoáy đau thương không thể vãn hồi…
Bungee Jumping Of Their Own (2001)

Được cho là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Hàn đề cập đến đề tài LGBT, Bungee Jumping Of Their Own dẫu chỉ mới manh nha đề cập đến tình yêu đồng giới vẫn là nỗ lực đáng hoan nghênh của các nhà làm phim trong bối cảnh xã hội còn đầy rẫy định kiến thuở bấy giờ.
Từ chuyện tình đậm chất thanh xuân nhưng dang dở của Suh In Woo (Lee Byung Hun) và nữ sinh nghệ thuật Tae Hee (Lee Eun Joo), mốc thời gian chuyển tiếp đến tận 17 năm sau, khi In Woo nay đã là một giáo viên thành đạt và cũng đã có cho riêng mình một gia đình nhỏ. Thế nhưng khi gặp gỡ nam sinh Hyun Bin (Yeo Hyun Seo), In Woo lại không ngừng nhìn thấy hình bóng của mối tình đầu trong từng dáng vẻ của cậu học trò. Phải chăng Hyun Bin thực sự tái sinh từ tình yêu đã mất của anh? Và In Woo rốt cuộc sẽ đưa ra lựa chọn theo lý trí hay con tim…
