logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Black Knight - Hiệp Sĩ Áo Đen: Có Gì Trong Series Phản Địa Đàng + Hậu Tận Thế Mới Của Netflix?

*phản địa đàng (dystopia) dùng để chỉ các xã hội, thế giới phát triển theo hướng tiêu cực hoặc đáng sợ

Lên sóng Netflix vào ngày 12/05, Black Knight dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, quy tụ dàn sao gồm Kim Woo Bin, Song Seung Hun, Kang Yoo Seok, Esom và Kim Eui Sung. Được chấp bút và đạo diễn bởi Cho Ui Seok (Master, Cold Eyes), câu chuyện lấy bối cảnh xã hội bên bờ diệt vong với những chủ đề quen thuộc như thảm họa môi trường, phân chia giai cấp và bất bình đẳng xã hội.

Vào năm 2071 sau khi một sao chổi va chạm Trái đất, nhấn chìm các lục địa và biến bán đảo Triều Tiên thành một sa mạc cằn cỗi cùng bầu không khí bị ô nhiễm trầm trọng. Cuộc khủng hoảng đã quét sạch phần lớn dân số Hàn Quốc, còn những người sống sót chỉ có thể tồn tại bằng cách đeo mặt nạ phòng độc và chờ đợi các tài xế giao hàng cung cấp oxi cũng như nhu yếu phẩm. Tuy nhiên không phải bất cứ ai cũng được hưởng đầy đủ đặc quyền, bởi các công dân giờ đây đều bị kiểm soát và phân loại nghiêm ngặt qua mã QR thành ba cấp độ: phổ thông, đặc biệt và nòng cốt. Cuối cùng là tầng lớp ở đáy xã hội gọi là “người tị nạn” đang ngày ngày cầm cự trong những điều kiện sinh hoạt tồi tệ nhất.

Các shipper vì vậy đóng một vai trò tối quan trọng trong hệ thống này, không chỉ đảm đương trọng trách giao “nguồn sống” đến với mọi nhà mà còn phải liên tục đối đầu với nhóm “Thợ săn” đói khát thường xuyên đột kích cướp của. Trong đó, mật danh 5-8 (Kim Woo Bin) được xưng là tay giao hàng huyền thoại nhờ kỹ năng chiến đấu vượt trội, đồng thời là hình mẫu của Jung Sa Wol (Kang Yoo Seok), cậu nhóc người tị nạn luôn ôm mộng được nối gót anh. Câu chuyện leo thang khi những vụ bắt cóc, giết người diễn ra lôi kéo cả Jung Seol Ah (Esom) - nữ sĩ quan tại Bộ Tư lệnh Quốc phòng tham gia điều tra, từng chút lật mở âm mưu đen tối của tập đoàn Chungmyung được điều hành bởi CEO Ryu Seok (Song Seung Hun).

Điểm sáng đầu tiên có thể kể đến của Black Knight chính là khâu thiết kế bối cảnh cực chỉn chu và chân thật, khiến mình không khỏi hình dung về một thế giới ảm đạm, hiu quạnh và hoang vắng đến tận cùng như thế hoàn toàn có thể trở thành sự thật trong tương lai. Một thế giới mà màu xanh chỉ xuất hiện hiếm hoi trong khu vực của tầng lớp cấp cao, còn đại đa số đều chìm nghỉm giữa những đống đổ nát và sa mạc khô hạn, khói bụi lẫn khí độc rợp trời đến bí bách. Tất cả tựa hồ lời cảnh tỉnh đanh thép về hệ quả nhãn tiền nếu tình trạng thiên nhiên và môi trường cứ mãi đáng báo động như hiện nay. Ngoài ra, yếu tố hành động cũng được thực hiện chuyên nghiệp mang đến một loạt cảnh đua xe, đánh đấm, cháy nổ ấn tượng.

Không khó để nhận thấy sự bất công là trọng tâm chính mà Black Knight tập trung khắc họa, với hai phe chính tà rõ rệt khi một bên là các tài xế giao hàng ban ngày cố gắng duy trì sự sống cho mọi người, ban đêm hành động bí mật vì an nguy của những người yếu thế; còn bên kia dĩ nhiên là tầng lớp thống trị luôn lấy cớ “giữ gìn trật tư” để bao biện cho sự lạm quyền, không tiếc chà đạp những gì chúng cho là vô dụng.

Bộ phim bắt đầu mạnh mẽ với sự hiện diện của 5-8 như một hiệp sĩ chính nghĩa không thể khuất phục. Tương tự là một Sa Wol nổi loạn đại diện cho nhóm người bị áp bức, đấu tranh với nỗi khủng hoảng về danh tính và nỗ lực vượt qua mất mát từ những biến cố đau thương. Cả hai thoạt tiên đều đầy hứa hẹn về quá trình phát triển nhân vật hấp dẫn, đáng tiếc sau 6 tập phim vẫn không có gì thật sự để lại dấu ấn. Bên cạnh đó, vai diễn nữ cường của Esom hay kẻ phản diện nguy hiểm của Son Seung Hun dường như cũng thiếu những sắc thái cần thiết để trở nên đáng nhớ. Cốt truyện tổng thể theo đó cũng chỉ dừng lại ở cảm giác lưng chừng, đôi khi đơn điệu và chưa thể bật lên sức nặng của thông điệp như mong đợi.

Tuy nhiên, bỏ qua một vài thiếu sót có phần “một màu” ấy, Black Knight cho thấy nỗ lực mang đến thứ gì đó mới mẻ như việc đặc biệt hóa nghề giao hàng trong thời buổi hậu tận thế, phần hình ảnh đẹp mắt đậm chất điện ảnh khiến trải nghiệm xem với mình chung quy lại cũng không đến nỗi nào.

  • 36
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
46
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)