Xem lại The Mummy sau 24 năm công chiếu lần đầu tiên (05/1999) - Những sự thật thú vị có thể bạn chưa biết
Ra mắt vào năm 1999, The Mummy không phải là bộ phim đầu tiên cũng chẳng phải cuối cùng về đề tài này. Nhưng không gì có thể phủ nhận nó đã trở thành một tác phẩm mang tính biểu tượng sâu rộng, cùng cảm giác gợi nhớ rõ nét khi nhắc đến kỳ quan Ai Cập cổ đại với các xác ướp bí ẩn cùng những cuộc phiêu lưu bất tận. Nhân đây hãy cùng điểm lại những “chuyện hậu trường” thú vị mở đầu cho loạt phim đình đám này nhé!
Trải nghiệm cận tử của Brendan Fraser

Trong cảnh Rick bị kết án tử hình bằng cách treo cổ và Evelyn thương lượng thành công để trả tự do cho anh đúng lúc, Fraser trên thực tế đã suýt bị treo cổ thật khi sợi dây kéo hơi chặt khiến anh bất tỉnh. Tình hình nghiêm trọng đến mức nam diễn viên thậm chí đã ngừng thở trong giây lát và phải được hồi sức, chia sẻ lại trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nhớ đã nhìn thấy máy quay bắt đầu xoay xung quanh... tỉnh lại và có ai đó đang gọi tên tôi.”
Evelyn được truyền cảm hứng từ nhân vật có thật

Một thủ thư thông minh là con gái của nhà thám hiểm nổi tiếng, luôn khao khát thoát ra khỏi cuộc sống bình thường và có một cuộc phiêu lưu thực sự của riêng mình, Evelyn là kiểu nữ chính điển hình trong các bộ phim phiêu lưu. Bên cạnh đó, nhân vật này còn khác biệt bởi cô ấy thực sự dựa trên một phụ nữ có thật. Không có nhiều chi tiết ngoài đời thực được đưa vào bộ phim, nhưng Evelyn ban đầu được lấy cảm hứng từ Lady Evelyn Beauchamp, con gái của Bá tước thứ 5 của Carnarvon đã thực sự có mặt khi khám phá lăng mộ của Tutankhamen vào năm 1922 với niềm đam mê khám phá vô tận.
Yêu cầu bảo hiểm bất thường

The Mummy đã được quay ở Ma-rốc thay vì Ai Cập bởi các lý do an toàn. Việc sản xuất bộ phim có sự hỗ trợ chính thức của quân đội Ma-rốc, và mặc dù điều đó nghe có vẻ yên tâm, đạo diễn Stephen Sommers vẫn quyết định bổ sung thêm các biện pháp an ninh bằng cách mua bảo hiểm bắt cóc cho các diễn viên chính. Đáng chú ý, Sommers đã chọn không tiết lộ điều này với dàn cast cho đến khi hoàn tất ghi hình.
Quá đẹp trai để xăm kín mặt

Oded Fehr thủ vai Ardeth Bay, chiến binh của Medjai - một hội anh em cổ xưa có nhiệm vụ canh chừng Imhotep. Tuy nhiên, diện mạo của Bay đã thay đổi đáng kể từ giai đoạn xây dựng kịch bản cho đến ngày quay đầu tiên. Ban đầu, ý tưởng là để Medjai được xăm kín từ đầu đến chân, nhưng kế hoạch này đã thay đổi khi Fehr được chọn. Stephen Sommers cảm thấy rằng nam diễn viên quá đẹp trai, thế nên sẽ thật lãng phí nếu che hoàn toàn khuôn mặt của anh. Vì vậy các hình xăm đã được thu nhỏ lại thành những chữ tượng hình cụ thể.
Sự cố thư viện của Evelyn được quay trong một lần duy nhất
Mặc dù ham học hỏi, hóm hỉnh và thông minh, Evelyn mặt khác cũng khá vụng về, khi cô vô tình ngã vào thang và gây ra hiệu ứng domino làm đổ mọi tủ sách trong phòng. Mặc dù rất nhiều pha hành động trong The Mummy là CGI, cảnh đặc biệt này được thực hiện hoàn toàn trực tiếp qua máy quay, và đạo diễn Stephen Sommers đã có được thành quả hoàn hảo ngay từ lần quay đầu tiên, với tất cả các giá sách đổ sập xuống mà không gặp trở ngại nào. Đây hẳn là sự nhẹ nhõm to lớn đối với cả đoàn làm phim, vì quay nó lần thứ hai có nghĩa là phải dành gần cả ngày để sắp xếp lại thư viện, chỉ đơn giản là để lại đánh sập mọi thứ lần thứ hai.
Sự thật về "hung thần" Imhotep

Sau bộ phim người ta thường nhớ tới Imhotep như một gã tư tế có quyền lực, sức mạnh thần thông quảng đại nhưng độc ác. Thế nhưng, khác xa với hình tượng hung hăng ấy, một người có tên Imhotep thực sự từng sống dưới trướng vị vua thứ hai của triều đại thứ ba - vua Djoser, lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì là thầy tế lễ tối cao của Pharaoh Seti I như trong phim, ông là một học giả, bác sĩ và kiến trúc sư vô cùng được kính trọng, và cũng là người đã phát triển các kim tự tháp đầu tiên ở Ai Cập cổ đại. Trí thông minh của Imhotep thậm chí còn được đồn đại là hậu duệ của các vị thần, và tên của anh ta có nghĩa là "người đến trong hòa bình".
Bộ phim được quay bên trong một ngọn núi lửa không hoạt động
Tuy không thể quay ở Ai Cập, quá trình sản xuất vẫn tìm thấy một số địa điểm thú vị để đưa câu chuyện vào cuộc sống - bao gồm cả một ngọn núi lửa. Cụ thể thành phố cổ Hamunaptra được tái tạo thực tế trong một ngọn núi lửa không hoạt động của Ma-rốc, điều này cho phép dàn cast tự do ứng biến và sử dụng không gian hơn so với những gì họ có trong các phim trường nhỏ hơn. Nhược điểm là bối cảnh núi lửa cũng đi kèm với khả năng nó có thể hoạt động bất cứ lúc nào, có thể sẽ khiến cả diễn viên tận tụy nhất cũng bị phân tâm.
Rick O'Connell có thể đã không phải là Brendan Fraser

Thật khó để tưởng tượng bất kỳ ai khác ngoài Brendan Fraser sẽ thể hiện Rick, nhân vật có sự pha trộn giữa quyến rũ ngang tàng với đôi chút ngây ngô đáng yêu đầy cuốn hút. Tuy nhiên, Fraser đã không phải là lựa chọn đầu tiên cho đến cuối giai đoạn tiền sản xuất.
Tài tử đầu tiên được tiếp cận là Tom Cruise, sau đó đã từ chối mà không rõ lý do để rồi phải mất gần 20 năm Cruise mới có cơ hội thứ hai trong loạt phim này. Ngoài Tom Cruise, đội tuyển diễn viên còn cân nhắc đến Brad Pitt, Ben Affleck, Matthew McConaughey và Sylvester Stallone. Đặc biệt, Leonardo DiCaprio được cho là người gắn bó lâu nhất, lúc đó vừa vượt qua thành công của Titanic và đang tìm kiếm một thử thách khác. DiCaprio cuối cùng đã phải từ chối The Mummy vì đã cam kết tham gia The Beach của Danny Boyle, nhưng anh rất háo hức được đóng vai Rick đến nỗi thậm chí còn hỏi Boyle liệu việc quay phim cho The Beach có thể trì hoãn hay không.
Dàn diễn viên thường xuyên đứng trước nguy cơ mất nước
Diễn xuất trong các điều kiện khắc nghiệt như với The Mummy chắc chắn là một thử thách. Nhiệt độ là vấn đề lớn nhất, không có gì lạ khi dàn cast hoặc staff bất tỉnh trong khi chờ đợi trên phim trường. Vấn đề này phổ biến đến mức các bác sĩ tại hiện trường đã phát triển một loại đồ uống có vị đắng khó chịu giúp cơ thể ngậm nước nhanh gấp đôi so với nước lọc và yêu cầu mọi người uống nó hai giờ một lần.
Ban đầu được phát triển như một phim kinh dị xếp hạng R
Universal ban đầu đã gây tiếng vang với phiên bản The Mummy vào năm 1932, thành công của nó đã dẫn đến một loạt phim cổ điển với tông màu ma quái. Hãng phim bắt đầu phát triển phần reboot vào cuối những năm 80, ban đầu dự tính đây là một thương hiệu kinh dị kinh phí thấp xếp hạng R để cạnh tranh với những tác phẩm như A Nightmare on Elm Street và Friday the 13th.

Một số nhà làm phim kinh dị nổi tiếng đã gắn bó với dự án reboot này trong nhiều năm, trong số đó có George A Romero, Clive Barker, Joe Dante và Mick Garris, nhưng những ý tưởng của họ đều bị cho là quá đen tối và kỳ lạ. Cuối cùng, Universal quyết định thực hiện dự án PG-13 và giao nó cho Stephen Sommers, người đã có tầm nhìn đột phá về sự kết hợp lý thú giữa hài hước, kinh dị, hành động và phiêu lưu.
Mưa đá thực chất là... thức ăn cho chó
Ai Cập trong The Mummy bắt đầu có thời tiết tồi tệ nhất từ trước đến nay khi lửa và mưa đá bắt đầu rơi xuống từ bầu trời, cho thấy Imhotep đã bắt đầu tái sinh và không có ý định gì khác hơn là hủy diệt. Sự thật về trận mưa đá rằng chúng thực sự chỉ là thức ăn khô cho chó, được sơn màu trắng và rơi từ trên máy quay xuống phim trường.
Tất cả tiếng súng đều là CGI

Quay phim ở Ma-rốc có một số ưu điểm: dàn diễn viên có thể mặc trang phục thám hiểm mà không thu hút nhiều sự chú ý của người dân địa phương; được quay ở những địa điểm tuyệt vời giúp họ thực sự hòa mình vào không khí của bộ phim; nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ đầy đủ của quân đội Ma-rốc. Tuy nhiên, quay phim tại Ma-rốc cũng có một nhược điểm lớn: cát. Cát có ở khắp mọi nơi và nó gây ra đủ loại vấn đề trên phim trường, đặc biệt là làm kẹt tất cả các súng bằng cách lọt vào cơ chế bắn của từng loại vũ khí. Do đó, tất cả âm thanh tiếng súng và ánh chớp từ các cảnh quay bên ngoài phải được thêm vào hậu kỳ, vì súng hoàn toàn không bắn được chỉ sau một ngày quay ngoài trời.
