logo-maybe-vn
Mở app

Câu chuyện về "La Séquestrée de Poitiers" - Người phụ nữ bị giam cầm của Poitiers

Blanche Monnier sinh năm 1849, được gọi là "La Séquestrée de Poitiers" (Người phụ nữ bị giam cầm của Poitiers). Đằng sau tên gọi này là một câu chuyện bi thảm về cuộc đời của người con gái xinh đẹp này.

Blanche Monnier là một quý cô xuất thân từ một gia đình giàu có và được kính trọng ở Poitiers, nước Pháp. Cô là một tiểu thư có nhan sắc và trí tuệ, được biết bao chàng trai đem lòng tương tư, ái mộ.

Vào năm 25 tuổi, Blanche đã yêu một chàng luật sư nghèo. Mối tình này bị ngăn cấm do khác biệt về hoàn cảnh và địa vị xã hội, mẹ của Blanche là bà Louise Monnier đã cấm cô hẹn hò với bạn trai, muốn cô cắt đứt quan hệ với anh ta và chấp nhận kết hôn một người đàn ông giàu có nhưng đầy tai tiếng mà bà đã sắp đặt. Blanche đã từ chối và kiên quyết không chia tay với người mà cô yêu.

Vì vậy bà Louise rất giận dữ và cùng con trai lớn là Marcel lên kế hoạch bắt Blanche và nhốt cô trong một căn phòng nhỏ trên tầng 2 của dinh thự nhà Monnier từ năm 1876. Căn phòng bị khóa và bịt kín cửa sổ, không có ánh sáng, Blanche thì bị khóa chặt vào giường, tay chân bị xiềng xích, cô không được mặc quần áo hay tắm rửa và giải quyết vệ sinh cá nhân ngay tại phòng. Cô gái Blanche tội nghiệp đã bị giam giữ như vậy trong suốt 25 năm.

Trong thời gian giam cầm con gái thì bà Louise và đứa con trai Marcel giả vờ và nói dối rằng Blanche đã bỏ trốn, chạy theo bạn trai mà bỏ nhà đi biệt xứ. Hai mẹ con thu hút danh tiếng tốt đẹp cho gia đình bằng cách quyên góp cho các tổ chức từ thiện và luôn xuất hiện trước xã hội với vẻ ngoài tri thức, tốt bụng, giúp đỡ, hòa nhã, thân thiện với mọi người. Thế nên chẳng ai mảy may nghi ngờ gì hai mẹ con họ về sự mất tích bí ẩn của Blanche.

Tuy nhiên sự thật đã được tiết lộ khi vào năm 1901 Tổng chưởng lý tại Paris đã nhận được một lá thư nặc danh với nội dung mô tả về hoàn cảnh bị giam cầm của Blanche. Sau khi đọc thư, Tổng chưởng lý đã ra lệnh cho cảnh sát đến dinh thự Monnier ngay để kiểm ra rõ sự tình.

Cảnh sát đã đến phá khóa cửa căn phòng giam giữ Blanche và tất cả đều kinh hoàng với những gì được chứng kiến. Blanche được tìm thấy với tình trạng vô cùng tồi tệ, cô gầy gò và ốm yếu trong căn phòng tối om, bẩn thỉu bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, xung quanh là phân của Blanche, thức ăn ôi thiu, chuột, gián bò khắp nơi. Blanche đã sống ở chốn địa ngục này trong 25 năm qua mới được giải thoát.

Louise và Marcel sau đó đã bị bắt. Marcel đã chối bỏ tội lỗi của mình và kháng cáo sau đó gã được tòa xử vô tội vì không có bằng chứng phán gã b.ạ.o l.ự.c với em gái. Còn Louise đã c.h.ế.t vì đau tim sau hai tuần kể từ khi tội ác của bà ta với con gái được phơi bày.

Về phần Blanche, cô bị chứng rối loạn tâm thần sau thời gian dài đằng đẵng bị giam giữ và được đưa đến một viện tâm thần để chữa trị. Cô mất vào năm 1913, lúc còn sống Blanche vẫn nhớ đến, mong muốn được gặp lại người mình yêu tiếc rằng anh ấy đã qua đời trong khoảng thời gian cô bị chính gia đình giam cầm.

Về người gửi bức thư nặc danh thì cảnh sát đã điều tra nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin về người đó.

Trong hình là Blanche trước khi bị gam cầm và sau khi được tìm thấy sau 25 năm sống trong bóng tối khổ sở.

Cre: historyphotographed

  • 26
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
32

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)