logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Park Eun Bin & Daesang (TV) Baeksang 2023: Tại sao lại là một chiến thắng vỡ oà và giàu cảm xúc đến vậy?

“Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi cảm thấy như mình nhận giải thưởng này thay mặt cho toàn bộ đoàn làm phim. Trong suốt một năm qua đã có vô số tác phẩm ra đời, với rất nhiều cá nhân tài năng đã cống hiến hết mình. Riêng tôi, tôi tin rằng đó là sự ủng hộ vững chắc của những người đã yêu mến nhân vật Woo Young Woo đã giúp tôi nhận được giải thưởng này. Vì vậy tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những ai đã theo dõi và ủng hộ chương trình. Tình cảm và sự quan tâm to lớn mà Young Woo nhận được thực sự vượt xa mong đợi. Thành thật mà nói, tôi sẽ không thể đứng đây ngày hôm nay nếu không có tình yêu của mọi người.

Tôi chưa bao giờ mong đợi khoảnh khắc này sẽ đến. Tuy rằng hồi còn nhỏ, nếu không từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên, tôi hy vọng khi lớn lên có thể nhận được Daesang vào một ngày nào đó. Hôm nay, tôi vô cùng biết ơn vì giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi hy vọng rằng Young Woo dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đã đóng vai trò như một cầu nối giúp truyền tải rõ ràng hơn về chứng phổ tự kỷ. Sự quan tâm và những lời động viên của mọi người là vô giá đối với tôi, và tôi hy vọng rằng chương trình này đối với các bạn cũng hữu ích nhiều như thế. Tôi không mong muốn thay đổi thế giới thông qua công việc của mình, nhưng chí ít có thể góp sức nuôi dưỡng trái tim nhân hậu hơn và khuyến khích chúng ta chấp nhận điểm độc đáo của nhau như sự đa dạng với lòng cởi mở và khoan dung. Cảm ơn vì đã không ngừng dõi theo và ủng hộ từng chặng đường đã qua.

Tôi đã mất một khoảng thời gian đáng kể để thu hết can đảm thể hiện Woo Young Woo trên màn ảnh. Là một diễn viên, tôi vô cùng lo lắng về tác động mà nhân vật của tôi có thể gây ra cho khán giả. Tôi sợ rằng cách diễn giải của tôi về Young Woo có thể xúc phạm hoặc làm tổn thương ai đó. Trong suốt quá trình, tôi đã luôn nỗ lực để xem xét những thành kiến của bản thân đối với người mắc chứng tự kỷ cũng như với tư cách một luật sư. Vượt qua những thách thức lẫn thất bại mà tôi gặp phải trong dự án này cũng là một trải nghiệm thực sự phong phú. Thật nhẹ nhõm khi tôi có thể hoàn thành nó đồng thời đã học được rất nhiều điều về bản thân cũng như thế giới xung quanh trong suốt hành trình ấy.

Từ những nhân viên tận tâm đến các bạn diễn yêu quý của tôi, tôi chắc chắn rằng không có thành công nào đạt được ngày hôm nay nếu không có sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Một trong những câu thoại yêu thích của tôi trong bộ phim là 'Cuộc sống của tôi tuy kỳ lạ và khác thường, nhưng đong đầy giá trị và đẹp đẽ.' Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội chia sẻ thông điệp này thông qua câu chuyện của Young Woo. Nhờ cô ấy, tôi đã học được cách đánh giá cao những khía cạnh độc đáo và khác biệt có thể quen thuộc với một số người nhưng lại hoàn toàn xa lạ với những người khác. Tôi sẽ mãi trân trọng và lưu giữ sự hiện diện của Young Woo trong trái tim mình.”

Khi cái tên Park Eun Bin được xướng lên ở hạng mục Daesang cao quý, chắc chắn không chỉ duy nhất cô gái ấy bật khóc và vỡ oà trong hạnh phúc mà đó hẳn cũng là cảm xúc chung của vô số người hâm mộ. Thực lòng mà nói, sao có thể không xúc động bởi dù nhận được giải thưởng danh giá quá đỗi khi chỉ vừa bước sang độ tuổi 30, Eun Bin lại đã nếm trải đến 25 năm tuổi nghề, kinh qua cả thảy hơn 40 bộ phim lớn nhỏ. Để rồi giờ đây sau một chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ, quả ngọt cuối cùng đã thực sự tìm đến với người xứng đáng...

Ở trên sân khấu, Eun Bin đã liên tục dành lời cảm ơn từ ekip bộ phim đến gia đình, đồng nghiệp, khán giả,… nhưng rõ ràng không chỉ cô mới cảm thấy biết ơn, mà ngay cả chúng ta – mỗi cá nhân đã đồng hành cùng Woo Young Woo trong những tháng ngày đáng nhớ ấy, hẳn cũng muốn gửi đến “nàng luật sư cá voi” lời cảm ơn chân thành nhất,

vì sau nhiều lần đắn đo và từ chối bởi e ngại sự hoá thân không trọn vẹn của mình có thể làm tổn thương ai đó, rốt cuộc đã thu hết dũng khí chấp nhận thử thách khó nhằn này,

vì không muốn người xem có bất cứ hiểu lầm nào về nhân vật nên mới cẩn thận không bắt chước bất kỳ ai mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ để tránh những định kiến và khuôn mẫu, thay vào đó lựa chọn thể hiện một Woo Young Woo bằng cả trái tim lẫn tâm hồn thuần khiết nhất, bằng những khắc hoạ nội tâm đầy tinh tế và lay động biết bao,

vì đã tạo nên một nhân vật thực sự truyền cảm hứng, khiến ta thêm tin yêu vào giá trị của bản thân, học cách chấp nhận và yêu thương những khác biệt tốt đẹp, cố gắng đối xử với thế gian một cách cảm thông và thấu hiểu nhiều hơn.

Cuối cùng, một lần nữa chúc mừng diễn viên Park Eun Bin với cột mốc chói lọi trong sự nghiệp ngày hôm nay, mong rằng vinh quang của hiện tại không phải là hồi kết mà là sự tiếp bước cho những đỉnh cao rực rỡ hơn nữa trong tương lai…

  • 32
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
36
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)