logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Chán ngán các loại tình yêu thì quay lại ngay tình chị em đầy nhiệt huyết với "Nothing But You" nhé!

"Không cần che giấu nhịp tim của mình.

Tình yêu không có định nghĩa.

Tống Tam xuyên 22 tuổi

Lương Hữu An 32 tuổi

Tình yêu táo bạo không giới hạn, dù sao cũng là 'Tình Yêu Mà Thôi'"

Trong những ngày tháng quay cuồng với các kiểu tình yêu lặp lại, người ta vô tình tìm thấy được một “bình rượu cũ” nhưng đậm vị, ngọt ngào hơn. Và “Nothing But You” (Tình Yêu Mà Thôi) chính xác là cái tên tôi muốn nhắc đến.

“Nothing But You” là câu chuyện xoay quanh chuyện tình của cặp vận động viên 22 tuổi - Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng 32 tuổi - Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Họ tình cờ gặp gỡ tại câu lạc bộ, ở thời điểm bản thân đang trải qua giai đoạn bế tắc trong cuộc đời. Nhờ cuộc gặp định mệnh, cả hai cùng nhau vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Trong quá trình này, cặp chị em không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà cả tình yêu cũng vô cùng viên mãn. Trên sân quần vợt, tình yêu và dũng khí cùng nhau đâm chồi.

Đọc thoáng qua nội dung, chắc hẳn nhiều người sẽ bỏ qua ngay khi nghĩ rằng bộ phim chỉ đơn thuần là kể về câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Nhưng “Nothing But You”, một “bình rượu cũ” mà lại “mới”, là sự kết hợp từ những chi tiết đơn thuần vốn có đến những tình huống, sự việc ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong cuộc đời.

Lương Hữu An với sự nhạy bén của 1 trợ lý đặc biệt đã nhận ngay ra vấn đề và giải quyết trong 1 ...
Lương Hữu An với sự nhạy bén của 1 trợ lý đặc biệt đã nhận ngay ra vấn đề và giải quyết trong 1 ...
Ít hay nhiều cũng là tiền tự sức người khác bỏ công ra mà có được, là đồng tiền chân chính bằng ...
Ít hay nhiều cũng là tiền tự sức người khác bỏ công ra mà có được, là đồng tiền chân chính bằng ...

Con người không ai hoàn hảo, một Tống Tam Xuyên tưởng chừng như đã có tất cả trên con đường vận động viên hoá ra lại ôm chấn thương tâm lý, dần mất đi hào quang thuở nhỏ, sống với ước mơ và thực hiện nó thay cho người khác - mẹ cậu. Một Lương Hữu An nhìn qua tưởng chừng rất thành đạt và hài lòng với công việc hay chức vụ cao của bản thân, hoá ra trong 6 năm đó lại ngấm ngầm chịu đựng mọi thứ mà không thể bùng nổ “Giá trị công việc của tôi, anh lại có thể tiện tay quẳng ngay vào máy huỷ tài liệu”.

Hay đến An Tòng, người cha dượng không chung huyết thống nhưng hết mực yêu thương Tam Xuyên, những công việc tưởng chừng như thất đức nhưng lại có ý nghĩa rất lớn ở bên trong mà không phải ai cũng hiểu được,... Có thể nói, dường như một xã hội thu nhỏ được phản ánh trong “Nothing But You”.

Chắc hẳn ai đã xem phim đều ấn tượng với phân cảnh Lương Hữu An che đi tỉ số 18:18 - nỗi ám ảnh tâm lý của Tống Tam Xuyên, khiến cậu vùng lên vượt qua cái rào cản mà suốt 2 năm qua, cậu không tài nào thoát khỏi. Giọt nước mắt rơi xuống chứa đựng nhiều nỗi niềm, uất ức và cả niềm hạnh phúc. Mình thì lại ấn tượng chi tiết khác. Lương Hữu An vì muốn Tống Tam Xuyên gia nhập CLB tennis của mình mà đã tìm hiểu rất kỹ về cậu. Những gì Hữu An nói, cũng chính là mấu chốt đưa Tam Xuyên trở lại giấc mơ của mình:

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ như thế rời khỏi sân. Tôi biết trước cậu từng học tiểu học tại Đại học Thể Thao. Môn thể thao cậu chọn nhập môn là Tennis, nhưng vì mẹ, cậu chỉ có thể chọn cầu lông”.

“Nếu hôm nay không được gợi lại, tôi cũng quên mất khi nhà trường cho đăng ký môn học theo sở thích, tôi đã chọn Tennis”.

Về ý nghĩa tình yêu trong phim, xin trích lại cảm nhận của diễn viên và đoàn làm phim trong số đặc biệt.

“Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An, ngay từ đầu đã là người của 2 thế giới khác nhau. Tống Tam Xuyên dám yêu thì Lương Hữu An dám từ chối, nó không chỉ là anh thích em, em thích anh rồi chúng ta ở bên nhau, mà là 2 người tình cờ gặp nhau rồi cùng nhau bước tiếp. Chính vì sự gặp gỡ giữa hai người, tôi có thêm sức mạnh là chính mình. Bởi sau khi bạn gặp được một người yêu hoàn hảo, bạn sẽ có tính nhất quán, bạn chấp nhận đó chính là bản thân bạn. Con người một khi nhất quán và mở lòng rồi, bạn sẽ cảm thấy bạn trở nên rất tốt”.

“Tôi hy vọng sau khi mọi người xem bộ phim này sự ấm áp có thể cảm hoá, cho dù là dũng cảm để yêu hay dũng cảm không yêu cũng được, đều có thể dũng cảm đối mặt với tình yêu. Yêu thì yêu thôi, không có gì ghê gớm cả. Tôi nghĩ đó là điều to lớn nhất “Tình Yêu Mà Thôi”, nó cũng bao hàm 4 chữ tựa đề phim. Có những lúc bạn cho nội tâm mình một thứ gì đó để giải phóng, không nhất thiết phải gánh vác mà ngược lại có thể đến được đích đến cuối cùng”.

Knight là điển hình cho kiểu đàn ông và các gia đình coi hôn nhân như một tiêu chuẩn đính kèm - ...
Knight là điển hình cho kiểu đàn ông và các gia đình coi hôn nhân như một tiêu chuẩn đính kèm - ...
Tống Tam Xuyên sau một lần chứng kiến trường hợp bà mẹ bị ung thư rất khó khăn đến mua tóc tại ...
Tống Tam Xuyên sau một lần chứng kiến trường hợp bà mẹ bị ung thư rất khó khăn đến mua tóc tại ...

Nhìn chung, mạch phim tiến triển khá ổn, màu phim đẹp và có nhiều chi tiết ý nghĩa, định hình về chênh lệch môi trường sống hay thu nhập của nam nữ chính rõ ràng nhưng không hề tạo cho khán giả cảm giác đối lập. Tình yêu trong phim dự kiến sẽ phát triển khá nhanh, Châu Vũ Đồng và Ngô Lỗi tạo cảm giác couple rất tốt, với lại bản thân 2 người đã theo phái thực lực rồi. Điểm cộng to đùng là phim chiếu dài một hơi, ngày nào cũng có nên không phải chờ đợt, 12/4 là hết rồi. Đúng là đến nhanh như gió mà đi cũng như gió nốt.

Khoảnh khắc Lương Hữu An che đi con số 18, thật sự là một trong những phân cảnh đắt giá nhất phim
Khoảnh khắc Lương Hữu An che đi con số 18, thật sự là một trong những phân cảnh đắt giá nhất phim

Tống Tam Xuyên thật sự rất tâm lý, tinh tế đến phát điên luôn ấy. Một người chức vụ cao, lòng tự trọng lớn cũng đồng nghĩa với lòng tự ái như vậy, thể diện cũng chiếm một phần nào đó. Biết tin Hữu An phải từ chức sau kết quả của trận đấu, Tam Xuyên chạy ngay tới dọn dẹp đồ cùng cô, đúng trong cái lúc mà cô không có ai bên cạnh, sếp ruồng bỏ, cấm cản đồng nghiệp giúp đỡ. “Ngẩng cao đầu đi ra, chị đi trước, tôi sẽ đi sau chị”. Không phải đi lên, cũng không phải ngang hàng, Tam Xuyên để Hữu An đi đằng trước, thúc giục cô bước ra bằng một vẻ tự tin, không cho phép bản thân cúi đầu. Lòng tự trọng của Hữu An có lẽ đã được bảo toàn gần như nguyên vẹn

Trong bài có trích bản dịch số đặc biệt tại Tình Yêu Mà Thôi 爱情而已 - Nothing But You VietNam Fanpage. Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Nếu chưa có ý định nào mới thì xem thử “Nothing But You” ngay nhé.

Như bao cậu em khác, Tống Tam Xuyên cũng rất mỏ hỗn
Như bao cậu em khác, Tống Tam Xuyên cũng rất mỏ hỗn
  • 44
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
45
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)