logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Có một Lộc U U đầy đáng yêu và thông minh giúp bố mẹ hàn gắn trong "Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu"

Một trong những tác phẩm được gọi tên ngay khi nhắc tới Châu Vũ Đồng hay Cung Tuấn chắn hẳn là “Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu”. Motip cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành tưởng chừng như đã quá quen thuộc và dễ đoán nhưng “Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu” vẫn sở hữu nhiều điểm cộng thu hút khán giả. Đặc biệt phải kể đến cậu con trai thông minh, lém lỉnh của cặp đôi Lộc Phương Ninh - Lăng Duệ: bé Lộc U U.

Lộc Phương Ninh là “cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng trong truyền thuyết”, Tổng giám đốc tập đoàn Lộc Minh, xinh đẹp, giàu có và sòng phẳng, nóng lòng mong muốn đưa Infinity – một nhánh thương hiệu nội thất gia đình, cũng là ước nguyện dang dở của người chị cả quá cố ra thị trường mà Lộc Phương Ninh đã chấp nhận tìm một người đàn ông để kết hôn và sinh con. Đối tượng được cô nàng nhắm tới chính là Lăng Duệ - bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, nhẹ nhàng, ấm áp, thích làm việc nhà và quý trọng gia đình.

Với profile cực chất từ bố mẹ, Lộc U U chính là kết tinh tình yêu hoàn hảo, là sợi dây then chốt hàn gắn lại mối quan hệ giữa cặp đôi sau biết bao sóng gió. Thông minh và hiểu chuyện, Lộc U U dù mới chỉ 5 tuổi đã nhận thức được đâu là bố mình, là mình và cả mẹ đều cần bố, biết bảo vệ mẹ và ngoài cậu ra, không ai có thể bắt nạt Lộc Phương Ninh. Sự đáng yêu của cậu bé thu hút mọi ánh nhìn, người xem sẽ không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước những sự hàn gắn “vô tình mà như cố ý” đến từ Lộc U U. Lộc Phương Ninh - Lăng Duệ quay về với nhau, có thể nói công lớn nhất thuộc về nhóc tì của hai người.

Được rồi, lướt những phân đoạn dưới đây và chiêm ngưỡng sự thông minh, đáng yêu của U U thôi!!!

Chi tiết thể hiện đúng tính ngang tàn không sợ trời không sợ đất sẵn trong gen của Lộc Tổng truyền qua cho U U 

 Gan to thế này, mẹ nuôi con mà ra hết

 7749 lý do bố mẹ hay lừa tôi mỗi khi tôi hỏi con sinh ra ở đâu nhưng U U đã bắt thóp được hết

Luôn luôn khẳng định, con về để tìm bố

Mẹ đừng lo, đã có con lo mọi thứ, se duyên giúp bố mẹ trở lại

Lộc U U thật sự rất hiểu chuyện, em bé biết mẹ nhớ bố, biết bố của em là ai nhưng sợ mẹ buồn, em cũng không dám đòi. Bảo vệ mẹ ngay từ khi còn bé, không ai được bắt nạt mẹ ngoài em

Độ tự luyến cũng một 9 một 10 với mẹ Lộc tổng

Đúng là có bố là chỗ dựa vững chắc, không phải sợ mẹ nữa

Bù đắp tình cảm hay làm bóng đèn vậy U U

Sau cùng, U U là một đứa trẻ ngoan, tinh tế và rất hiểu chuyện

  • 30
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
35
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)