logo-maybe-vn
Mở app
Trung Nero
Trung Neromột năm trước
Game

Mẹ chơi Girl's Frontline giùm con trai để con tập trung học

Tờ báo Yangste Evening Post có trụ sở tại Nam Kinh, Trung Quốc đã đưa tin về việc một người mẹ đã giúp con trai mình chơi Girl's Frontline trong lúc cậu bé học bài. Sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng game thủ.

Trong bài báo, người mẹ cho rằng game là nguyên nhân khiến con trai mình xao nhãng việc học. Con trai của cô học năm ba tại một trường trung học cơ sở, thích chơi Girl's Frontline khi rảnh rỗi. Thật không may, điểm số của cậu bé ngày càng tụt dốc.

Thay vì cấm con không đụng đến game, người mẹ đã có một cách giải quyết văn minh hơn là thỏa thuận với con mình. Cậu bé phải tập trung hết sức vào việc học và cô sẽ tiếp quản tài khoản Girl's Frontline của cậu để bảo đảm cậu không bị "thọt".

Cậu con trai nhiệt tình tán thành cách làm này, thậm chí còn khuyến khích mẹ mình tìm hiểu về game như thể cậu đang giao bài tập về nhà cho mẹ.

Vài tuần sau đó, mọi chuyện dường như thay đổi, cậu con trai liên tục phàn nàn khi thấy mẹ mình xem tivi nhiều hơn là chơi Girl's Frontline. Người mẹ còn thừa nhận rằng cô cảm thấy mình như một học sinh lười biếng còn con trai mình là một phụ huynh nghiêm khắc.

Cô cũng cho biết, sau khi nghiên cứu và chơi game, cô nhận ra Girl's Frontline phức tạp hơn những gì cô tưởng tượng. Con trai cô đã chỉ cho cô các mẹo và thủ thuật, và cô đã nhanh chóng bắt nhịp được với trò chơi. Cậu bé sau đó đã khen ngợi mẹ mình vì đã nắm được hết các tính năng của game.

Mùa thi kết thúc, cậu bé đã cải thiện được điểm số và người mẹ cũng đã hoàn thành thỏa thuận khi giúp tài khoản của con trai mình liên tục tăng cấp và hoàn tất các event.

Người mẹ chia sẻ, bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả cha mẹ và con cái đều sẽ cảm thấy khó khăn khi đối mặt với sự lười biếng của đối phương, nhưng tất cả đều sẽ vượt qua được bằng cách thông cảm và thấu hiểu nhau hơn.  

  • 42
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
49
Trung Nero
Trung Neromột năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)