logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

[20/04/1987] Happy Birthday "Đoá Hồng Của Chungmuro" Chun Woo Hee - Từ Nàng Thơ Của Dòng Phim Độc Lập Đến Một Diễn Viên Đa Sắc Thái Trên Màn Ảnh

Đầu năm nay, Chun Woo Hee tái xuất thuyết phục trong phim gốc của Netflix Unlocked, xoay quanh một phụ nữ bị hack điện thoại thông minh và trở thành mục tiêu của sát nhân hàng loạt. “Tôi luôn tự nghĩ, tại sao nạn nhân trong các câu chuyện hư cấu luôn bất lực và cần người khác giải quyết vấn đề của họ?” Chun chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Korea JoongAng Daily vào ngày 22 tháng 2. “Nami, nhân vật của tôi, rất quyết đoán mặc dù cô ấy đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Cô ấy cố gắng giải quyết vấn đề trước mặt sau khi nhận ra hung thủ là ai. Sự độc lập và chủ động đó là điều mà tôi đã cố gắng mang đến cho nhân vật.”

Chun Woo Hee sinh ngày 20 tháng 4 năm 1987 ở Incheon, tỉnh Gyeonggi. Từ nhỏ Chun đã có tính cách vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, là một học sinh thông minh và từng đảm nhiệm vị trí lớp trưởng. Vào năm đầu tiên ở trung học, Chun gia nhập câu lạc bộ kịch của trường và bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn trên sân khấu. Các nguồn tin tiết lộ rằng một lần cô đã nhận được giải thưởng trong cuộc thi diễn xuất dành cho giới trẻ. Năm 2005, cô ghi danh vào Đại học Kyonggi và lấy bằng cử nhân kịch nghệ, đồng thời bắt đầu tham gia các buổi casting và tích cực tìm kiếm cơ hội diễn xuất.

Chun Woo Hee lần đầu ra mắt công chúng qua một vai nhỏ trong phim điện ảnh Love So Divine (2004), kế đó là Herb (2006). Đặc biệt khoảng một năm trước khi tốt nghiệp đại học, cô gái trẻ được đạo diễn lừng danh Bong Joon Ho chọn cho vai phụ Mi-na trong tuyệt phẩm “Mother” ra mắt năm 2009 – tuy chỉ xuất hiện với thời lượng ít ỏi nhưng đã sớm cho thấy sự lăn xả và không ngại hy sinh vì nghệ thuật của cô nàng. Tuy nhiên vào năm 2010, Chun vẫn tiếp tục sắm vai phụ trong drama hài lãng mạn The Woman Who Still Wants to Marry.

Mãi đến năm 2011 hoá thân thành nữ sinh nổi loạn trong Sunny cô mới được khán giả biết đến nhiều hơn, đồng thời lọt vào tầm ngắm của các nhà làm phim uy tín cũng như giới phê bình. Với sự thể hiện tươi mới này, Chun Woo Hee đã được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Grand Bell lần thứ 48 và Blue Dragon Film Award lần thứ 32.

Bước ngoặt lớn của Chun đến vào năm 2013, khi cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong phim độc lập Han Gong-Ju, lấy cảm hứng từ vụ c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p tập thể Miryang từng gây chấn động vào năm 2004. Màn trình diễn đột phá ấy ngay lập tức mang về cho cô vô số giải thưởng danh giá, bao gồm Giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 34, Giải Women in Film Korea lần thứ 15, Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 35, Wildflower Film Awards lần thứ 2, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51, Giải Cine 21, Giải Phim KOFRA lần thứ 6 và Giải Max Movie lần thứ 10.

Cùng khoảng thời gian với Han Gong-ju, Chun đóng thêm một số vai phụ trong Thread of Lies (2013) và Cart (2014) nhưng các đạo diễn đã nhanh chóng gửi đến cô những nhân vật cực đoan nặng ký. Đơn cử như phim điện ảnh The Piper (2015) lấy cảm hứng từ huyền thoại người thổi sáo thành Hamelin, diễn cạnh các tài năng như Ryu Seung Ryong, Lee Sung Min và Lee Joon, người đẹp vẫn không hề lép vế mà còn để lại dấu ấn qua đó nhận được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Buil Film Awards lần thứ 24. Cô cũng tham gia vào dự án điện ảnh đặc biệt Beauty Inside, kể về chàng trai nọ mỗi khi thức dậy sẽ ở trong một cơ thể khác nhau nhưng luôn yêu cùng một người phụ nữ.

Năm 2016, Chun Woo Hee tiếp tục thăng hoa với vai nữ nhân mặc đồ trắng đầy bí ẩn trong tuyệt tác kinh dị tâm linh The Wailing của đạo diễn Na Hong Jin. Nhân vật mà cô thủ vai trong phim trông giống con người nhưng hoàn toàn không phải con người – tựa một vị thần nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai rộng lớn đến mức chúng ta không thể cảm nhận được nó là thật, nhưng Chun gần như đã thành công trong việc khiến chúng ta tin vào điều đó. Tài năng của ngọc nữ sinh năm 87 nhờ vậy ngày càng được khẳng định qua hàng loạt đề cử với Blue Dragon Film Awards, BloodGuts UK Horror Awards, Asian Film Critics Association Awards, Chunsa Film Art Awards, Baeksang Arts Awards, Buil Film Awards và Grand Bell Awards. Bên cạnh đó, cô còn xuất hiện trong Love, Lies cùng Han Hyo Joo và Yoo Yeon Seok, viết nên mối tình tay ba thời dân quốc vừa mỹ lệ mà cũng không kém phần bi thương.

Năm 2017, Chun một lần nữa hiện diện như “nàng thơ của dòng phim độc lập” trong One Day của đạo diễn Lee Yoon Ki, đóng cặp vô cùng ăn ý với nam diễn viên Kim Nam Gil. Cũng trong cùng năm ấy, cô lần đầu tiên thủ vai chính trong phim truyền hình lấy đề tài truyền thông Argon có sự góp mặt của cố tài tử Kim Joo Hyuk.

Vai diễn trong Idol (2018) là một nhân vật đã học được “chiến lược sinh tồn” của riêng mình mà lối suy nghĩ của người bình thường dường như không thể đạt được. Nó rất đáng sợ và tàn nhẫn, nhưng diễn xuất của Chun lại lãnh đạm một cách độc đáo. 2019 lại là năm cho thấy sự biến hoá đầy linh hoạt trong phim truyền hình Be Melodramatic, với nét diễn duyên dáng pha chút tưng tửng đầy ngẫu hứng và cuốn hút khó có thể rời mắt. Ngoài ra còn có vai chính giàu chiều sâu nội tâm trong một phim độc lập khác được đánh giá cao là Vertigo của đạo diễn Jeon Kye Soo, trực tiếp mang về cho cô Best Actress tại Faro Island Film Festival. Màn hoá thân trong sáng đậm hơi thở thanh xuân trong Waiting For Rain (2021) đóng cùng Kang Ha Neul cũng giúp Chun giành được Golden Cinematography Award lần thứ 41 cho Nữ chính xuất sắc nhất.

Cùng với Shin Ha Kyun và Lee Hye Young, Chun Woo Hee đóng vai Jung Se-ra (người dẫn chương trình chính của một đài truyền hình) trong bộ phim giật gân bí ẩn năm 2022 Anchor. Diễn xuất đỉnh cao tiếp tục mang về các đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa lần thứ 27, Giải thưởng Điện ảnh Buil lần thứ 31 và Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43. Hay I Want to Know Your Parents cũng đánh dấu màn cộng tác với toàn các tên tuổi gạo cội như Seol Kyung Gu và Moon So Ri.  

“Tôi nghĩ có trí tưởng tượng phong phú sẽ tốt cho công việc mà tôi đảm nhận với tư cách là một diễn viên, nhưng tôi cố gắng kiểm soát điều đó bằng cách đi bộ đường dài,” Chun nói. “Tôi cứ nghĩ phải làm gì với cảnh này hoặc câu thoại đó ngay cả khi tôi ở nhà và ở một mình. Vậy nên tôi nỗ lực giảm bớt trí tưởng tượng đôi khi quá khích của mình thông qua việc đi bộ.”

Nữ diễn viên cũng cho biết việc xây dựng “niềm tin” gắn liền với cái tên Chun Woo Hee là rất quan trọng. “Tôi nhận ra rằng thật khó để xây dựng lòng tin này, để khiến khán giả nghĩ - 'Nếu cô ấy tham gia thì hẳn là tốt rồi'… Tôi thừa nhận rằng không phải bộ phim nào cũng thành công hay được giới phê bình đánh giá cao. Điều tốt nhất tôi có thể làm là chân thực và cống hiến hết mình trong các vai diễn và nhân vật mà tôi đảm nhận, đồng thời hy vọng rằng màn trình diễn và bản thân bộ phim sẽ gây được tiếng vang với khán giả.”

“Tôi cố gắng không để mất tập trung — khi bạn đang diễn, những cảm xúc mà bạn cố gắng truyền tải sẽ biến mất sau mỗi cảnh quay. Mỗi lần bạn phải bỏ qua điều đó và nhập vai trở lại vào nhân vật cho lần quay tiếp theo, điều này có thể rất mệt mỏi. Nhưng diễn xuất là do bản thân tự tạo ra và tự cung cấp năng lượng, và tôi cố gắng ghép các cảm xúc lại để khiến chúng khớp với nhau thành một phần hoàn chỉnh.”

“Và tôi nghĩ rằng vẫn có những tác phẩm khiến chúng ta phải nghĩ, 'Đây chính là mục đích của điện ảnh.' Tôi không nghĩ điều đó sẽ biến mất nên tôi cố gắng tham gia những bộ phim như vậy. Rạp chiếu ở đây để tồn tại, sự tiện lợi và đa dạng mà các dịch vụ phát trực tuyến mang lại là một đặc ân mà chúng ta có bây giờ — nhưng theo ý kiến của tôi, bản chất vốn có của việc ngồi ở rạp trong hai giờ và được hưởng thụ các trải nghiệm nghe nhìn độc nhất sẽ không dễ dàng mất đi.”

  • 43
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
46
Hoài Trinh
Hoài Trinh2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)