logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hân3 năm trước5 phút đọc

DIỄN VIÊN TƯỞNG MỘNG TIỆP BỊ KẺ XẤU QUAY LÉN ÁC Ý, ĐE DỌA VÀ TỐNG TIỀN

Nữ diễn viên Tưởng Mộng Tiệp sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh ngành múa bale. Với vẻ đẹp mong manh dịu dàng như mỹ nhân thời xưa, cô được giao vai diễn kinh điển Lâm Đại Ngọc trong bộ phim Tân Hồng Lâu Mộng (2010) đóng cùng Dương Dương, Lý Thấm, Dương Mịch...

Chiều ngày 19/4, Tưởng Mộng Tiệp đăng bài chia sẻ cô đã phải chịu đe dọa và quấy rối khi video quay lén dưới váy bị phát tán trên mạng. Nguyên văn bài đăng của Tưởng Mộng Tiệp:

"Cách đây một thời gian, nhân viên của tôi phát hiện ra có rất nhiều bình luận kỳ lạ dưới các bài đăng của tôi trên nhiều nền tảng khác nhau, đồng thời một người bạn ở nước ngoài đã gửi cho tôi một video.

Tôi và các nhân viên đã rất tức giận và ghê tởm, lại vừa cảm thấy bất lực. Đoạn video đã được quay từ nhiều năm trước và khả năng tìm ra kẻ đã quay chúng là rất mong manh. Số lượng những bình luận liên quan và tin nhắn riêng cứ tiếp tục tăng lên, gây ảnh hưởng tồi tệ vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Một số cư dân mạng nói với tôi rằng video đã được đăng và lan truyền lên nhiều web, thậm chí số lượt xem đã vượt quá một triệu... Những người xung quanh tôi sợ rằng video sẽ bị đào bới và ảnh hưởng nhiều hơn nữa tới tôi. Tôi đã giữ im lặng, nhưng sau một hồi đấu tranh, cuối cùng tôi chọn cách thẳng thắn đối mặt để giải quyết chuyện này.

Không lâu sau, chúng tôi phát hiện ra rằng ai đó đã gửi video đó qua tin nhắn riêng để tống tiền tôi, hắn nói sẽ gửi video đó cho các công ty phim ảnh lớn để hủy hoại phần đời còn lại của tôi. Vốn dĩ tôi nghĩ người này chỉ nói suông nên tôi cứ phớt lờ anh ta. Không ngờ vài ngày sau, người đại diện của tôi thực sự nhận được một email có ảnh chụp màn hình của đoạn video quay lén, sau đó, nhiều đối tác và nhân viên từ các công ty phim ảnh đã liên lạc với phía tôi, nói rằng họ cũng nhận được những email tương tự và hỏi chúng tôi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và ảnh hưởng rất ngiêm trọng đến tôi.

Tôi quyết định báo cảnh sát, ngay khi chúng tôi trở về Bắc Kinh sau chuyến công tác liền đến thẳng đồn cảnh sát để trình báo và giao nộp các bằng chứng liên quan. Sau đó, cảnh sát thông báo với tôi rằng nghi phạm tống tiền tôi đã bị tạm giam ở một nơi khác, sẽ sớm thông báo cho tôi về hình phạt của hắn. Tôi rất biết ơn các đồng chí công an đã vô cùng nghiêm túc và trách nhiệm!

Khi thu thập bằng chứng, chúng tôi phát hiện ra số lượng người bị quay lén vượt xa tưởng tượng và có thể còn có nhiều người bị tống tiền hơn. Điều đáng sợ là không chỉ có một số người lén lút chụp ảnh mà còn có một số người bán video dưới nhiều hình thức khác nhau để kiếm tiền.

Là người của công chúng, nếu tôi đứng lên tố cáo, có lẽ sẽ có nhiều người chú ý đến những vụ việc ác ý như thế này. Tôi hy vọng rằng những nạn nhân gặp phải tổn thương tương tự sẽ không sợ hãi mà đấu tranh, việc bị chụp lén không phải là lỗi của chúng ta, cuộc sống của chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những điều này. Những kẻ chụp lén người khác, những kẻ phát tán ảnh riêng tư, những kẻ vi tống tiền người khác bằng ảnh riêng tư, những tội ác này phải nhận sự trừng phạt của pháp luật và sự lên án của xã hội. 

Tôi cũng hy vọng rằng sẽ không còn nạn nhân nào nữa, hy vọng mọi tội phạm đều có thể bị đưa ra trước công lý, tôi hy vọng rằng mọi người có thể yên tâm đi lại trong thành phố, và không phải khổ sở vì những kẻ có tâm địa đê hèn và bẩn thỉu."

Dưới phần bình luận, dân mạng an ủi nữ diễn viên và nể phục sự mạnh mẽ của cô khi dám đứng lên chống lại sự việc khủng khiếp như vậy.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)