logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước4 phút đọc

Gửi đến một kẻ ác không thể dung thứ, mong cậu ở một vũ trụ khác có thể sống đúng với tên mình…

*Spoiler alert

Hành trình cùng Taxi Driver 2 cuối cùng đã chính thức khép lại, tiếp tục đánh dấu một trong những series về đề tài báo thù hấp dẫn nhất của màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Bên cạnh dàn cast quen thuộc từ phần 1 vẫn duy trì phong độ và tương tác ăn ý, On Ha Joon do Shin Jae Ha đảm nhận cũng là một gương mặt không thể không nhắc đến của mùa 2. Hoá thân thuyết phục thành phản diện chính thường xuyên đối đầu trực diện với team Rainbow, tuy nhiên On Ha Joon có lẽ đã không khiến mình thực sự ấn tượng nếu không được biên kịch dành tặng một “cú twist” giá trị như vậy trong tập cuối, khiến tổng thể nhân vật bất giác trở nên có chiều sâu hơn cả… 

“Nhất định phải ghi nhớ, chỉ như vậy mới có thể tìm lại”

Có một phân đoạn khi Kim Do Ki nói với On Ha Joon rằng anh sẽ ghi nhớ mọi tội ác mà hắn gây ra, gã đã không ngừng cười giễu “chỉ những kẻ thảm hại mới phải ra sức ghi nhớ”. Còn hắn, vì không muốn sống như một kẻ yếu đuối vô dụng, nên đã dần quên đi tất cả, quên mất tên thật của mình là Kim Dan Woo, và cũng quên luôn bản thân từng có một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương thế nào... Rốt cuộc thì bi kịch cuộc đời, hay nguồn cơn tội lỗi của hắn, đều là xuất phát từ việc không thể ghi nhớ, chẳng thể níu giữ những ký ức lẽ ra không bao giờ được phép lãng quên…

“Nếu em được gặp anh sớm hơn, mọi chuyện liệu có khác đi không? - Dù thế nào, hẳn là cũng tốt hơn bây giờ…”

Phải rồi, kiểu gì cũng sẽ tốt hơn một kẻ tự tay g.i.ế.t. chết chính bố ruột của mình mà không hề hay biết người cha ấy chưa bao giờ ngừng tìm kiếm đứa con trai mất tích suốt 10 năm trời, kẻ đã sống với nỗi oán hận cho rằng bản thân bị bỏ rơi mà trưởng thành một cách lạnh lùng, vô cảm với đôi tay nhuốm máu không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội… On Ha Joon cuối cùng đã tìm lại được điều quý giá cậu đã bỏ lỡ, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao việc ghi nhớ lại quan trọng đến vậy, tiếc thay đều đã là những chuyện có muốn cũng không thể quay đầu…

“Liệu anh có chấp nhận lời uỷ thác từ một kẻ như em không?”

Đó hẳn là lời uỷ thác lạ lùng nhất mà team Cầu Vồng từng nhận được từ trước đến nay, bởi nó không đến từ một người yếu thế bị chà đạp… mà đến từ tên tội phạm thuộc diện nguy hiểm và hung ác bậc nhất, cũng đồng thời là một nạn nhân của thứ tội ác tàn nhẫn tột cùng. Thế nhưng, dù có là con rối đi nữa thì rõ ràng không gì có thể bao biện cho cái sai, Ha Joon hiểu rõ điều đó nên kể cả khi có nhờ vả Do Ki giúp mình kết thúc cuộc chiến, trả lại danh tính thật thì người đặt dấu chấm hết cho tất cả cũng phải là hắn, dùng “nợ máu trả máu”, hy vọng ít nhất trong khoảnh khắc cuối đời này, hắn cũng có thể sống xứng đáng với một cái tên đẹp như Kim Dan Woo…

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)