logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Có một sự lãng mạn mập mờ, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm như Cha Min Kyu và Gil Bok Soon

Bộ phim hành động mới của đạo diễn Byun Sung Hyun, Kill Bok Soon đang nhận được không ít quan tâm nhờ phong cách quay dựng đầy tính thẩm mỹ, cốt truyện thú vị về hành trình đấu tranh giữa bản năng làm mẹ và sát thủ. Thế nhưng dù yếu tố lãng mạn không hề được chú trọng, chemistry đỉnh cao của Jeon Do Yeon và Seol Kyung Gu vẫn khiến tương tác giữa Gil Bok Soon và Cha Min Kyu trở nên đặc biệt hấp dẫn, cùng với đó là phiên bản thời thời trẻ của cả hai dẫu chỉ xuất hiện thoáng qua cũng để lại ấn tượng về một mối quan hệ đầy duyên nợ…

Nhân duyên giữa hai người có lẽ đã không bắt đầu nếu vào cái ngày định mệnh ấy, nữ sinh 17 tuổi Gil Bok Soon không trở về nhà sớm trong khi Cha Min Kyu – lúc đó vẫn còn là một sát thủ trẻ tuổi đang chuẩn bị kết liễu cha của Bok Soon, viên cảnh sát xấu xa có lẽ đã thường xuyên bạo hành cô. Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái trẻ đặt Min Kyu vào tình thế có thể sẽ phải thủ tiêu nhân chứng để bảo toàn bí mật, tuy nhiên khoảnh khắc cô bình thản hất đổ chiếc ghế đẩu dưới chân cha mình đã làm đảo lộn tất cả. Trong một thoáng, chính Min Kyu mới là nhân chứng của vụ ám sát và hẳn là chẳng khó để nhận ra bản thân anh đang đối phó với loại người nào. Gương mặt anh vốn lạnh lùng từ phút đầu xuất hiện nay đã bừng lên vẻ ngạc nhiên đầy ngỡ ngàng, nhưng không chỉ có vậy mà dường như còn phảng phất cả sự thừa nhận ngấm ngầm. Và có lẽ chẳng gì khiến người ta phải lòng nhau nhanh hơn là cảm giác đồng thuận, rằng người ấy hoàn toàn giống mình, là người cùng thế giới sẽ hiểu mà không cần phải giải thích quá nhiều…

Theo thời gian, chủ tịch Cha đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng Bok Soon là tài sản quý giá nhất đối với công ty, xem cô như ưu tiên hàng đầu của ông đến nỗi em gái Cha Min Hee với lòng đố kỵ đã liên tục bày tỏ sự bất mãn rằng tại sao Bok soon lại đặc biệt như vậy, tại sao cứ năm lần bảy lượt nhân nhượng và châm chước cho cô ta. Thế rồi khi Bok Soon bày tỏ rằng có thể sẽ không gia hạn hợp đồng, Cha Min Kyu rõ ràng muốn giữ cô lại không chỉ vì chuyên môn… bởi lẽ ông thừa biết một khi hợp đồng giữa hai người kết thúc, ông có thể sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Mặt khác, bất chấp mối quan hệ lắm lúc căng thẳng của họ, Bok Soon vẫn cảm thấy đủ thoải mái khi ở bên ông để nói về những rắc rối với con gái, trong khi Min Kyu thi thoảng lại bóng gió về việc Jae Young cần một người cha…

Trên thực tế, Chủ tịch Cha có lẽ luôn biết rằng Bok Soon sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, bất kể cảm giác thực sự mà người đàn bà đó đối với ông là gì đi chăng nữa. Có một phân đoạn khi em gái hỏi Cha rằng bố của Jae Young là ai thì chỉ nhận được câu trả lời đơn giản, “một người đàn ông tốt”. Cha Min Kyu phần nhiều không nghĩ mình tốt. Nhưng Boksoon liệu có phải là người tốt không? Hãy xem vụ án giết con trai của chính trị gia – vị nghị sĩ này thậm chí đã muốn con mình chết để có thể loại bỏ vụ bê bối một cách gọn gàng và giành lại sự ủng hộ cho các cuộc bầu cử. Cha Min Kyu biết điều đó khi nhận được yêu cầu nhưng có vẻ ông chẳng mấy lăn tăn… còn Boksoon thì khác. Cô làm tốt công việc của mình, nhưng cô cũng kiên định với những giới hạn đạo đức không thể vượt qua. Cha Min Kyu hẳn cũng nhận thức được sự khác biệt này và hy vọng lớn nhất của ông có lẽ là Boksoon sẽ không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tuy nhiên khi cô một lần nữa gây rắc rối bằng việc giết sạch đồng nghiệp đến từ các công ty khác, chủ tịch Cha vẫn biết ông phải bảo vệ cô, đến mức không ngần ngại trừ khử thực tập sinh Ji Young để chôn vùi chân tướng mãi mãi, dẫu biết Bok Soon có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó. Một lần nữa khi Bok Soon xử luôn người em gái ngạo mạn của Cha và gửi lời thách đấu đến ông, Min Kyu phải chăng đã nhận thức được rằng anh không bao giờ có thể ra tay với Bok Soon? Nhưng tình thế dĩ nhiên đã chẳng thể vãn hồi, sự trừng phạt và trả thù sẽ xảy đến như một kết cục không thể tránh khỏi…

“Không đoán được nước tiếp theo của anh? Dù anh bị thương tay nào, nó cũng không thành điểm yếu đâu.”

“Em đã biết điểm yếu của anh rồi… Là em, Gil Bok Soon.”

Thật vậy, điểm yếu của Chủ tịch Cha là Bok Soon, nhưng điểm yếu của Bok Soon là con gái của cô, và lựa chọn cho cô bé biết sự thật về danh tính của mẹ chắc chắn sẽ khiến Bok Soon đau đớn hơn cả cái chết - sự trả thù cuối cùng của Cha Min Kyu. Để Bok Soon còn sống là lời tuyên bố đanh thép về tình yêu của Cha dành cho cô, nhưng mọi thứ khác mà ông làm cơ hồ đều được thúc đẩy bởi rất nhiều cảm xúc hỗn loạn… tức giận, cay đắng hay cam chịu trước hiện thực nghiệt ngã mà cả hai phải đối mặt, hoặc thậm chí còn một dụng ý sâu xa nào khác? Cha Min Kyu có cảm thấy hài lòng với lựa chọn sau cuối của mình không? Bok Soon có vĩnh viễn căm ghét ông suốt cả phần đời còn lại, hay một lúc nào đó sẽ rộng lòng tha thứ? Đương nhiên chỉ hai người họ mới biết rõ nhất…

(Bài viết hoàn toàn thuộc về quan điểm cá nhân)

  • 23
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
36
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)