logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Kill Bok-Soon: Bữa Tiệc Hành Động Của Bà Mẹ Đơn Thân Hành Nghề Sát Thủ - Giết Người Thì Dễ, Nuôi Con Mới Khó

Lên sóng Netflix vào ngày 31/03, Kill Bok-soon của đạo diễn Byun Sung Hyun trước đó đã được công chiếu vào đầu năm nay tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 73. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên thử sức ở thể loại hành động của “Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon, kết hợp cùng dàn cast bảo chứng của Chungmuro như Seol Kyung Gu, Esom và Koo Kyo Hwan.

Như tiêu đề phim, trọng tâm câu chuyện xoay quanh Gil Bok-soon (Jeon Do Yeon) – một huyền thoại chính hiệu trong giới sát thủ nhưng đồng thời cũng là bà mẹ đơn thân vật lộn với việc nuôi dạy đứa con gái tuổi teen của mình. Bok Soon làm việc cho MK Ent, công ty đào tạo sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu được điều hành bởi anh em chủ tịch Cha Min-kyu (Seol Kyung Gu) và giám đốc Cha Min-hee (Esom), những kẻ đã kiếm bộn tiền bằng cách biến giết chóc thành một ngành kinh doanh toàn cầu với bộ quy tắc chặt chẽ. Tuy nhiên ngay trước thời hạn ký kết hợp đồng mới giữa Bok-soon và MK Ent, bước ngoặt xảy đến liên tục đặt cô vào tình thế chiến đấu một mất một còn, trong khi vừa phải nỗ lực giữ bí mật về danh tính thực với con gái…

Có thể thấy bộ phim không mất quá nhiều thời gian để ghi điểm ở các cảnh hành động hoa mỹ cực kỳ kích thích thị giác, các trận chiến tuy máu me rợp trời nhưng vẫn mang lại cảm giác cách điệu hào nhoáng và quyến rũ, đôi khi không thể hiện trực diện mà phản chiếu trong các vũng nước, mặt gương hoặc qua khung cửa sổ mờ của đoàn tàu đang lao đi vun vút. Ngoài ra, vì Bok-soon có khả năng “đọc nước đi” của đối thủ trong tâm trí, khán giả có thể thấy cô phán đoán và vạch ra chiến lược thông qua hàng loạt mô phỏng chi tiết trước khi vào trận.

Điểm nhấn trong nội dung của Kill Bok-soon chắc chắn phải kể đến việc chứng kiến nữ chính của chúng ta xoay xở ra sao để cân bằng giữa việc nuôi con và… giết người. Tình huống nghe có phi thực tế là thế qua sự chỉ đạo nhuần nhuyễn của đạo diễn Byun Sung Hyun bất giác lại trở nên thiết thực một cách lạ thường. Là một tay chuyên nghiệp, Bok-soon sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và nhiệm vụ bất kể nguy hiểm đến đâu. Cô không bao giờ là người lùi bước trước một cuộc chiến, ngay cả khi đã cân nhắc về khả năng thua cuộc. Thế nhưng, quay trở về nhịp sống hằng ngày, cô chẳng là ai khác ngoài một bà mẹ không ngừng trăn trở làm sao để thực sự kết nối với con, nhất là khi con bé đang ở cái độ tuổi ẩm ương lại có không ít xu hướng bạo lực như thế. Không hề muốn nuôi dạy con giống mình nhưng liên tục phải đối diện với sự chống đối đầy nổi loạn của con bé, một Book-soon vốn đã đủ rắc rối nơi “chiến trường” sẽ giải quyết thế nào để dung hoà tất cả đây?

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Jeon Do Yeon rõ ràng không mấy khó khăn để hoàn toàn toả sáng trong hai vai kép đầy thú vị này, biến đổi mượt mà từ một người mẹ tận tuỵ đến tay sát thủ muôn phần tự tin và sắc sảo ra đòn không chút nao núng. Đơn cử như phân cảnh Bok-soon gặp gỡ những thực tập sinh trong công ty, cách Jeon thay đổi từ vai trò như một hoạt náo viên, sang người cố vấn khiêm tốn đến một chiến binh lão luyện trong cuộc đấu tay đôi với đối thủ trẻ tuổi đều cuốn hút như chính thần thái và khí chất mạnh mẽ không gì lay chuyển được. Trong khi đó, Seol Kyung Gu khắc hoạ chỉn chu một chủ tịch Cha đầy uy quyền, xem mình là quy tắc duy nhất và sẵn sàng “xử đẹp” bất cứ ai cản đường, hay Esom cũng thể hiện thuyết phục nữ giám đốc nham hiểm cùng những ham muốn có phần bệnh hoạn với chính anh trai ruột của mình.

Cuối cùng thì, bạn đã sẵn sàng cùng Gil Bok-soon khám phá xem liệu giết người quả thực có đơn giản hơn nuôi con?

  • 37
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
33
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)