logo-maybe-vn
Mở app

Tìm hiểu nhân vật có thật đằng sau The Pope’s Exorcist - Linh mục Gabriele Amorth

Có một thầy trừ tà đuổi quỷ nổi tiếng nhất, nhiều ảnh hưởng nhất trong nửa thế kỷ gần đây trên Thế giới chính là cha Gabriele Amorth - một đức cha xuất thân từ Tòa thánh Vatican. Trải qua 30 năm hành nghề trừ tà, cha Gabriele đã chứng kiến hàng chục buổi lễ vô cùng kinh dị.

Được biết, từ năm 30 tuổi, cha Gabriele đã bắt đầu hành nghề trừ tà. Theo lời cha, “ban đầu tôi được bổ nhiệm làm phụ tá cho cha Candido Amantini, linh mục dòng Passionist, nhà trừ tà đuổi quỷ chuyên nghiệp và nổi tiếng. Những người cần sự giúp đỡ của ngài đến từ mọi miền của Ý hoặc thường từ ngoại quốc. Họ đến trụ sở của ngài tại nhà thờ Holy Staircase ở Roma."

Theo lời cha Gabriele Amorth thì ông đã làm tổng cộng từ 70 đến 160 nghìn nghi thức trừ tà đuổi quỷ hay là gỡ bỏ lời nguyền cho các con chiên. Thông thường để làm việc đó, thầy trừ tà phải đến tận nơi để kiểm tra vài lần trước khi bắt tay vào thực hiện. Cha Gabriele cho biết "quả thật có người bị quỷ choán hết linh hồn", nhưng cũng có người chỉ là đau ốm tạm thời và họ cần sự trợ giúp của bác sĩ chứ không phải linh mục.

Để hiểu nạn nhân có quỷ trong người hay không, Gabriele Amort thường nhìn thẳng vào mắt người ấy, sau đó dùng hai ngón tay nhẹ nhàng banh mí mắt lên. Ông giải thích: "Nếu bị quỷ nhập thì tròng mắt sẽ trở nên trắng rã. Khi giữ mi mắt một lúc, chúng tôi có thể phân biệt được đồng tử hướng lên hay hướng xuống".

Theo lời ông, khó khăn nhất là khi trừ tà cho các nạn nhân của thầy lang Châu Phi hoặc những người chịu tác động của bùa chú Brazil. Theo thống kê thì giữa những năm 1990, có khoảng 80% khách đến tìm Gabriele là phụ nữ trung niên thuộc tầng lớp trung lưu, thậm chí có cả trẻ em. Gabriele Amorth cho biết "đây là những đối tượng hay mộng mị, dễ bị tổn thương và vì vậy họ hay bị các vong hồn giao tiếp tâm linh thuộc nhiều môn phái theo đuổi".

Gabriele Amorth còn kể rằng trong nhiều buổi hành lễ, nạn nhân thậm chí còn nôn ra những mảnh thủy tinh hoặc sắt thép. Trong tủ của Gabriele không thiếu những dị vật như chìa khóa, mắt xích, đinh và nhiều thứ khác được ông giữ lại để làm bằng chứng. Có lần, một khách hàng của ông còn nhè ra cái cục nhỏ của chiếc đài radio.

Ngoài ra, đồng nghiệp của Gabriele Amorth là linh mục Marcello Stanzione từng kể lại một câu chuyện giống như trong phim kinh dị. Khi ông cùng với cha Amorth đuổi quỷ trong hộp sọ của một khách hàng có tên là Lucifer, người Ý nhưng lại nói tiếng Anh, nạn nhân kêu rên, người rướn lên, quằn quại vì đau đớn trong khi xung quanh anh ta toát ra một khí lạnh đầy chết chóc. Phải một lúc sau, con quỷ mới chấp nhận thất bại và đồng ý rời khỏi cơ thể anh ta.

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về cha Gabrielle Armoth, bộ phim The Pope’s Exorcist (Khắc Tinh Của Quỷ) sắp ra mắt vào ngày 14/4 tới đây được dự đoán sẽ là cái tên gây bùng nổ phòng vé. Được biết, bộ phim này được dựng dựa theo một vụ án nổi tiếng trong số 10.000 vụ trừ tà thành công của Gabrielle Armoth.

  • 46
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
49

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)