Cùng ngắm visual tuổi 41 gây thương nhớ của Yoo Teo – nam chính với sức hút khó cưỡng trong loạt phim gây sốt mới của Netflix
Dù không sở hữu dàn sao đình đám, Love To Hate You vẫn lọt top 2 Netflix toàn cầu chỉ sau chưa đầy một tuần phát hành. Bộ phim được phần đông khán giả đánh giá tuy kịch bản không mới nhưng lại được xử lý rất vừa vặn, kết hợp cùng diễn xuất lẫn tương tác mượt mà của dàn cast mang lại trải nghiệm xem cực kỳ thoải mái và thư giãn. Trong đó, nam diễn viên Yoo Teo thủ vai chính bất ngờ thu hút nhiều chú ý và dấy lên không sự tò mò đằng sau chiếc nhan sắc và khí chất “không phải dạng vừa” này.
Yoo Teo/ Yoo Tae Oh (tên thật là Kim Chi Hoon) sinh ngày 11 tháng 4 năm 1981 tại Cologne (Đức), với niềm đam mê đầu tiên vốn gắn liền với bóng rổ. Theo đó vào mỗi kỳ nghỉ, anh tham gia trại huấn luyện tại một trường đại học Hàn Quốc và thậm chí đã được tuyển chọn bởi một đội chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau khi bị đứt dây chằng liên tiếp ở hai đầu gối, khả năng đi lại của Yoo bị đe doạ nếu tiếp tục chơi bóng, buộc anh phải nói lời tạm biệt với sự nghiệp thể thao của mình.
Sau khi bắt đầu quan tâm đến diễn xuất, anh tham gia câu lạc bộ kịch của trường và bắt đầu cân nhắc việc gắn bó với điện ảnh. Ít lâu trước khi tốt nghiệp trung học, Yoo thuyết phục cha mẹ được học ở New York trong một năm với tư cách là sinh viên trao đổi, tham gia lớp diễn xuất tại Lee Strasberg Theater and Film Institute và sau hai năm rưỡi thì được nhận vào các khóa học chuyên sâu của Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia tại Luân Đôn.
Mặt khác, vì cha mẹ vẫn mong đợi Yoo theo học chuyên ngành vật lý trị liệu nên anh đã quay trở lại New York và vờ như lên lớp bình thường trong khi thực tế đã bắt đầu thử sức cho nhiều vai diễn khác nhau. Vào năm 2009, Yoo quyết định trở về Hàn Quốc để tìm kiếm thêm những cơ hội mới. Thời gian đầu, việc hòa nhập với văn hóa quê nhà sau nhiều năm xa cách đã tạo cho anh không ít trở ngại.
Không lâu sau, anh được mời đóng một vai nhỏ trong bộ phim thử nghiệm The Actresses (2009) của E J-young. Xuất thân là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình Hàn Quốc nhập cư ở Đức đã giúp anh có được vai chính đầu tiên trong Seoul Searching (2015) của Benson Lee, kể về những người Hàn Quốc ở nước ngoài gặp nhau tại một trại ở Seoul. Sau một thời gian ngắn xuất hiện trong bộ phim Mỹ Equals (2015), Yoo đã khám phá những cơ hội khác ở thị trường châu Á với các vai phụ trong phim hành động Việt Nam Bitcoin Heist (2016), phim tình cảm Thái Lan The Moment (2017) và dự án đồng sản xuất Trung Quốc-Indonesia Island Dream (2017).
Năm 2018, Yoo đánh bại hơn 2000 ứng viên cho vai huyền thoại nhạc rock người Nga Viktor Tsoy (cũng là người gốc Hàn) trong Leto (2018) của Kirill Serebrennikov. Chỉ sau khi đến Moscow để quay phim, anh mới được thông báo sẽ phải chuyển tải hầu hết thoại bằng tiếng Nga, và thậm chí hát một số ca khúc mang tính biểu tượng của Tsoy. Bất chấp một số khó khăn nhất định, Yoo đã cố gắng học cách phát âm tiếng Nga và ghi nhớ lời thoại một cách xuất sắc trong suốt 17 ngày trước khi bắt đầu bấm máy, và màn trình diễn của anh cuối cùng đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau buổi chiếu phim tại Cannes.
Sự phổ biến của Yoo đối với khán giả Hàn Quốc dần đến vào năm 2019 khi tham gia drama giả tưởng Arthdal Chronicles, và đặc biệt là thành công đáng chú ý với Vertigo đóng cặp cùng nữ diễn viên tài năng Chun Woo Hee – mang về cho tài tử 41 tuổi giải Best New Actor tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá. Năm 2020, anh xuất hiện nhiều hơn với các vai phụ như giám đốc chi nhánh người Mỹ gốc Hàn trong Money Game và giáo viên tiếng Anh lập dị với The School Nurse Files.
Ngoài ra vào đầu năm 2020, khi nam diễn viên đang quay ở Antwerp (Bỉ) cho phim điện ảnh Past Lives do A24 sản xuất thì đại dịch Covid-19 bùng phát. Mắc kẹt tại khách sạn của mình sau khi Bỉ bị phong tỏa, trong khi các diễn viên còn lại và đoàn làm phim tìm cách trở về nhà, Yoo phải đối mặt với nỗi sợ có thể chết một mình ở nước ngoài và bắt đầu ghi hình lại chuỗi ngày đơn độc ấy bằng điện thoại. Sau khi an toàn trở lại Hàn Quốc, anh đã chỉnh sửa và phát hành thước phim tài liệu/vlog với tên Log in Belgium, như màn ra mắt đầu tay với vai trò đạo diễn.
Đầu năm nay, Past Lives của đạo diễn Celine Song đã vinh dự được chọn vào Hạng mục tranh giải chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73. Bộ phim trước đó cũng được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance vào hôm 23/01 và nhận được nhiều đánh giá tích cực.
Màn hoá thân “ngọt lịm” của Yoo Teo trong Love To Hate You hẳn đã đánh cắp trái tim của không ít fangirl, đáng nói là trong đời thực thì sự lãng mạn ấy cũng chẳng hề kém cạnh. Điều này thể hiện rất rõ qua cuộc hôn nhân của anh với người vợ hơn 11 tuổi là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Nikki Seung Hee Lee. Trong khi Teo và Nikki hầu như không xuất hiện trước công chúng cùng nhau, nam diễn viên vẫn thường nhắc đến cô trong các cuộc phỏng vấn và gọi cô là nguồn cảm hứng nghệ thuật lớn nhất của đời mình.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với Allure Korea , Yoo tiết lộ rằng anh chủ yếu là người hướng nội, thích ở nhà và một trong những khoảng thời gian yêu thích trong ngày chính là vào buổi sáng khi tự tay pha cà phê cho vợ. Tài tử sinh năm 81 cũng thường nhắc đến Nikki như một người mang lại hạnh phúc cho anh. Bày tỏ định nghĩa của mình về tình yêu, Yoo cho biết anh tin vào khả năng cho đi mà không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại.
Về mục tiêu trong tương lai, Yoo Teo chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Korea Herald, “Với sự gia tăng của các nền tảng phát trực tuyến trong nước và toàn cầu, tôi dần trở nên tham vọng và mơ ước về một điều gì đó lớn hơn. Nhiều cơ hội bất ngờ hơn đang chờ đợi các diễn viên. Tôi nhận thức rõ mình còn phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng giấc mơ cả đời của mình thật sự có thể trở thành hiện thực trong môi trường truyền thông và ngành công nghiệp nội dung sáng tạo hiện tại của chúng ta.”
- 36
- 0Bình luận

