logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước5 phút đọc

Love To Hate You - Xả xì trét với chiếc romcom cực nhắng bonus chemistry "ngọt sâu răng"

Dù Valentine đã qua đi nhưng tháng 2 vẫn luôn được xem như tháng cao điểm của các nội dung lãng mạn, vậy nên nếu bạn đã xem hết các tác phẩm hot hit về đề tài này tại rạp chiếu như Muốn Gặp Anh, Ditto hay Titanic mà vẫn muốn đắm chìm trong dư vị ngọt đắng của tình yêu thì có thể nghía qua Love To Hate You – series vừa ra mắt trọn bộ trên Netflix bao hài hước mà cũng không kém phần ngọt ngào cho các tín đồ mê romcom đấy.

Yeo Mi Ran (Kim Ok Vin) là nữ luật sư đã hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông tốt bởi những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ, trong khi đó diễn viên Nam Kang Ho (Yoo Teo) tuy mang danh “ông hoàng phim tình cảm” thực chất lại cực kỳ nghi ngờ và cảnh giác với phụ nữ. Hai con người với những định kiến sâu sắc về giới sẽ hành xử thế nào khi tiên tục đụng độ trong những tình huống oái ăm?

Đối với Mi Ran, từ nhỏ đã thường xuyên chứng kiến người cha gia trưởng chèn ép mẹ, lớn lên một chút lại trót hẹn hò với tình đầu chả ra gì và sau đó cũng chỉ toàn giáp mặt những kẻ tồi tệ, thế nên cô mới một mặt giả vờ qua lại để trừng trị chính thói hư tật xấu của họ, vừa không ngừng nỗ lực để trở nên độc lập về mọi mặt. Mạnh mẽ cá tính, thông thạo đủ ngón nghề từ đua xe đến võ thuật, Mi Ran như dòng nước ngược dòng quan niệm “phụ nữ thì luôn cần nam giới bảo vệ và chở che”. Trái lại, Kang Ho không thể không dùng thuốc trước khi đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ bởi chứng rối loạn căng thẳng dần tích tụ theo năm tháng, gieo vào lòng anh nỗi ác cảm và dè chừng đáng buồn với tất cả những cô gái xung quanh.

Hai thái cực đối lập vào một ngày đẹp trời vô tình va vào nhau thì bạn hẳn cũng hình dung được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy. Câu chuyện tiến triển khá liền mạch từ xung đột và hiểu lầm mang sắc thái nhẹ nhàng vui nhộn, đến rung rinh xao xuyến rồi lại chân thành đắm say. Tương tác của đôi chính dù là lúc tán tỉnh hay hẹn hò đều quắn quéo và có lẽ sẽ khiến những khán giả độc thân không khỏi khao khát tìm được một nửa tuyệt vời như vậy.

Mặt khác, thông điệp về bình đẳng giới cũng được lồng ghép tích cực chẳng hạn công ty luật mới của Mi Ran trước khi cô vào làm thì chỉ tuyển phụ nữ, hay khi tham gia đóng thế tại phim trường của bạn trai, đoàn làm phim thoạt tiên chỉ xem cô như bạn gái của ngôi sao nổi tiếng bất chấp năng lực diễn cảnh hành động ấn tượng không thua gì phái mạnh. Tuy nhiên, bộ phim không vì vậy mà nhất nhất biến đàn ông thành phản diện, bởi Mi Ran sau cuối cũng nhận ra những người từng ngang qua đời cô không phải chỉ toàn kẻ mạt hạng, mà cũng có thể đầy nghĩa khí đến không ngờ.

Nhìn chung thì Love To Hate You tuân thủ những cấu trúc của một romcom điển hình như “oan gia ngõ hẹp”, “từ ghét thành yêu”,… nhưng với sự nêm nếm vừa vặn tất cả các gia vị, bộ phim xứng đáng là món ăn tinh thần cực thư giãn và sảng khoái đặc biệt sau một ngày làm việc mệt nhoài.

BÀI TƯƠNG TỰ
Hoài Trinh
Hoài Trinh3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)