logo-maybe-vn
Mở app

Thảm kịch bị ẩn giấu tại nhà ga Bethnal Green

Nhà ga Bethnal Green là nơi trú ẩn không kích của thành phố London, nước Anh trong khoảng thời gian diễn ra Thế chiến 2. Và tại đây đã diễn ra một sự kiện thương tâm mà mãi sau này chính phủ Anh mới tiết lộ.

Nhà ga này bắt đầu được xây dựng như một phần mở rộng cho tuyến Trung tâm vào những năm 1930. Đến năm 1940, nhà ga vẫn chưa hoàn thành đúng theo tiến trình thiết kế và các đường hầm dưới lòng đất được trưng dụng làm nơi trú ẩn cho các cuộc không kích do quân định dội bom xuống thành phố. Nơi đây cũng trang bị sẵn 5.000 chỗ trú ẩn cùng một bệnh viện dã chiến, thư viện và căng tin cho người dân trú ẩn khỏi các cuộc không kích trên mặt đất.

Vào ngày 03/03/1943 đã có 173 người c.h.ế.t ở Bethnal Green. Thảm họa này không phải do chiến tranh mà từ một tai nạn thương tâm. Sự việc bắt đầu xảy ra khi có một cảnh báo không kích vào ban đêm và còi báo động vang lên, yêu cầu mọi người tìm chỗ ẩn nấp, thế rồi mọi người vội vàng đổ xô tới chiếc cầu thang duy nhất dẫn vào sâu trong nhà ga Bethnal Green.

Dù mọi người đã quen với cảnh chen lấn đông đúc trên cầu thang và cẩn thận đi xuống khi trời tối nhưng một phụ nữ cùng một đứa trẻ đã ngã ra gần chân cầu thang. Mà cầu thang lại chỉ có 19 bậc, rộng chưa tới 5 mét thế nên đám đông lớn xô đẩy đã khiến mọi người ngã đè lên nhau. Theo ước tính có khoảng 300 người đã chen chúc, xô đẩy trong sợ hãi, hoảng loạn ở khu vực cuối cầu thang và khiến nhiều người vấp ngã rồi chưa kịp đứng dậy đã bị những người khác giẫm đạp. Điều này dẫn đến một thảm kịch khi khiến 173 người thiệt mạng và 90 người bị thương, trong số đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ tròn 5 tháng tuổi.

Tuy nhiên, sự việc đau lòng này đã được chính phủ Anh giấu kín, hiện trường được dọn dẹp nhanh chóng, các thi thể được đưa đi mai táng và báo chí, truyền thông không được phép đưa tin bất cứ điều gì về vụ việc. Những nạn nhân từ vụ thảm họa này được đề cập đến thì phải giấu thông tin và báo cáo bắt buộc về cái c.h.ế.t là do đánh bom của quân địch gây nên. Lúc ấy chính quyền Anh cho rằng chiến tranh vẫn đang diễn ra nên phải che giấu mọi điều tiêu cực, tránh gây hoang mang trong quần chúng.

Mãi cho đến năm 2006, sự kiện đau buồn này mới được chính phủ công khai. Sau này, đài tưởng niệm “Nấc thang lên Thiên đường” đã được dựng nên để tưởng nhớ đến các nạn nhân.

Cre: eastlondonhistory, boredpanda

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)