logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Ducky2 năm trước
Movie

Hãy Chăm Sóc Mẹ - Xin hãy quý trọng từng giây phút ở bên mẹ cha

Sau Ngày Không Còn Mẹ (2017) hay Điều Ba Mẹ Không Kể (2019) thì Hãy Chăm Sóc Mẹ là bộ phim tiếp theo của Hàn Quốc khiến mình rơm rớm nước mắt. Phim xoay quanh Jeong Mal Im – một bà lão 85 tuổi sống ở miền quê Daegu. Khi nghe tin cậu con trai Jong Wook từ Seoul về thăm, bà lật đật dọn dẹp nên không may bị ngã gãy tay.

Mal Im lại không chịu về Seoul ở cùng gia đình con trai. Jong Wook cũng không thể dọn về quê nên đành phải thuê người giúp việc Mi Seon đến chăm mẹ. Thế nhưng, bà Mal Im lại không vừa mắt Mi Seon. Trong khi đó, số tiền lo cho mẹ quá lớn khiến gia đình Jong Wook gặp khó khăn về kinh tế. Những mâu thuẫn dần xuất hiện.

So với Ngày Không Còn MẹĐiều Ba Mẹ Không Kể thì câu chuyện của Hãy Chăm Sóc Mẹ đời thường hơn và có thể xảy ra ở bất kỳ gia đình nào trong xã hội. Bà Mal Im sống một đời vì Jong Wook, chăm lo cho cậu một căn nhà ở Seoul đắt đỏ. Thế nhưng, bà lại không muốn đến sống cùng con mà lủi thủi một mình ở vùng quê thân thuộc.

Mal Im hay càu nhàu, hay trách mắng Jong Wook nhưng tất cả chỉ xuất phát từ việc không muốn con bận lòng về mình. Miệng thì xua đuổi, không muốn Jong Wook về thăm nhưng khi nghe con trai sắp đến, bà tỏ ra hạnh phúc thấy rõ. Thậm chí, dù đang cãi nhau với con, Mal Im vẫn lên tiếng bảo vệ Jong Wook khi có người khác dám nói xấu cậu.

Trong khi đó, Jong Wook cũng như bao cậu con trai trưởng thành khác, mắc kẹt giữa gia đình riêng và mẹ. Anh gánh trên mình quá nhiều trách nhiệm, từ sự nghiệp đang sa sút, thời gian bên vợ lẫn phải về coi sóc mẹ liên tục. Những mâu thuẫn cứ thế xảy đến chỉ với một vài lý do nhỏ nhặt nhất như chuyện tiền bạc, chuyện ăn uống, vệ sinh… Đây có lẽ là thứ mà nhiều người thấy đồng cảm nhất khi có thể xuất hiện ở mỗi gia đình.

Khi ở trong cuộc, ai cũng muốn cãi cho sướng cái tôi của mình. Nhưng khi chứng kiến các nhân vật trên màn ảnh thì mình mới có cảm giác đau nhói. Tại sao lúc ấy, không ai chịu nhường ai một bước? Tại sao không ai nói ra tình cảm yêu thương của mình với cha mẹ và con cái? Tại sao không ai chịu hiểu hay thông cảm cho đối phương? Để rồi những ngày cuối đời mẹ là chuỗi ngày giận hờn nhau dù thời gian bà sống trên đời chẳng còn nhiều.

Phim có một tình tiết rất hay khiến mình ấn tượng là khi Jong Wook cằn nhằn mẹ chuyện để chú cún cưng “đi bậy” khắp nhà. Mal Im liền nhắc lại việc khi Jong Wook còn bé, anh cũng từng y hệt như thế nhưng bà chẳng hề tức giận. Điều này làm mình nhớ tới một bài viết đại khái là khi con còn bé, ba mẹ chăm sóc chẳng oán than một lời nhưng khi ba mẹ già thì con lại cằn nhằn, khó chịu.

Ngoài Mal Im và Jong Wook, Hãy Chăm Sóc Mẹ còn một nhân vật quan trọng khác là Mi Seon. Ban đầu, cô này hội tụ đủ yếu tố của một “phản diện” khi nói xấu, đâm chọt người khác, ăn cắp tiền của bà Mal Im và hay nhận công của người khác thành của mình. Nhưng hóa ra, Mi Seon còn phải chăm sóc người mẹ già yếu nằm liệt giường ở bệnh viện. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn với hai bà cụ và ở nhà của Mal Im rồi đến bệnh viện và ngược lại.

Những gì Mi Seon làm chỉ xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền do viện phí quá lớn. So với Jong Wook, Mi Seon dường như đã hy sinh toàn bộ cuộc sống và tương lai của mình vì mẹ. Cô có thể xấu xa với người ngoài nhưng lại muốn mọi thứ tốt nhất dành cho mẹ vì biết bà chẳng còn ở bên mình là bao. Sau tất cả, tình cảm mẹ con vẫn là thứ gắn kết thiêng liêng nhất với mỗi người.

Hãy Chăm Sóc Mẹ không có nhiều tình tiết giật gân hay đẩy lên bi kịch để câu nước mắt. Nhưng nếu ai đã ở trong trường hợp của phim thì sẽ dễ dàng thấu hiểu cho các nhân vật và cảm động vì những ý nghĩa mà tác phẩm cài cắm. Mình thấy đây là một lựa chọn ổn áp cho dịp đầu năm nếu bạn thích một phim nhẹ nhàng, cảm xúc và nhiều tình cảm gia đình.

  • 28
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
20
Ducky
Ducky2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)