logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Because This Is My First Life: Vì ai cũng đang sống "Cuộc Đời Đầu Tiên" của mình

Một bộ phim phát sóng vào năm 2017, nghe có vẻ đã cũ nhưng nội dung lại không hề cũ. Bởi vì chúng ta ấy mà, ai cũng đang sống “Cuộc đời đầu tiên” của mình.

Nam Se Hee, thanh niên với công việc thiết kế app, được mệnh danh là anh chàng “não trái là nợ, não phải là mèo” bởi vì ngoài những món nợ liên quan đến ngôi nhà đang ở, Kitty và bản thân, anh không còn thời gian hay sức lực để quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Se Hee là người có nếp sống chỉn chu, ngăn nắp nhưng được cho là khá "kỳ dị" trong mắt người ngoài. Anh thường xuyên phân loại rác, phải cho mèo ăn đúng giờ. Là người đi bus để tiết kiệm tiền, nhưng sẵn sàng mang chú mèo mình từng cứu trên đường đến viện bằng taxi vì sợ nó mệt. Là người “cật lực” né va chạm với siêu xe vì không muốn đền ti.ền nhưng lại không nghĩ ngợi gì mà “tung cước” đ.ạp gẫy gương để c.ảnh c.áo khi cảm thấy vợ mình đang gặp ng.uy h.iểm. Là người không thường xuyên nói lời yêu những nắm chặt tay Ji Ho trên suốt con đường trở về nhà.

Yoon Ji Ho, tốt nghiệp Đại học Seoul danh giá, ôm giấc mơ làm biên kịch. Ji Ho là cô gái thông minh và lanh lợi, đúng như Se Hee nói, là 1 “hậu vệ” vững chắc và an toàn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Ji Ho có sự khéo léo, bền bỉ và kiên trì với mọi thứ, là một cô gái được xây dựng theo hình tượng “đời thường” nhất, với những trăn trở và lo lắng đại diện cho tuổi 30. Mẹ bảo, một khi Ji Ho đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Bạn bè thì nói, cô ấy cũng điên lắm chứ chẳng đùa.

Ma Sang Goo, CEO 38 tuổi với trái tim ấm áp, nhiệt thành. Khác hẳn với hình ảnh những vị tổng tài chau chuốt, lạnh lùng đầy vẻ “tạo nét”, xa cách với nhân viên, giám đốc Ma thường xuyên đi xách đồ giúp mọi người, hô hào công ty đi ăn trưa, tổ chức những buổi bonding, tư vấn tình cảm, tâm lý, đôi khi là những câu đùa cợt nhạt thếch và cũng hóng hớt như ai. Tuy vậy, khi đối diện với những vấn đề về tình yêu và hôn nhân của mình hay của bạn, anh lại rất nghiêm túc và tử tế. Một người như giám đốc Ma, trái tim nóng cho tình yêu và cái đầu lạnh cho công việc, dù đưa vào bất cứ bộ phim nào, cũng xứng đáng trở thành nhân vật chính.

Woo Soo Ji, cô bạn thân cấp 3, người tranh mất vị trí số 1 của Ji Ho khi đi học, là người có công việc tốt nhất trong 3 người nhưng cũng là người có hoàn cảnh phức tạp nhất. Ji Ho nói Soo Ji là “một người muốn làm sếp giờ đây đã trở thành người luôn phải chạy theo sếp”. Soo Ji chọn lối sống phóng khoáng, ngoại trừ công việc phải cố bám trụ bằng mọi giá và 2 cô bạn thân “cãi nhau nhiều nhưng thương cũng nhiều” của mình, còn lại chuyện yêu đương chỉ là vui đùa thoáng qua, giải toả nhu cầu cơ bản của con người, cô không tin tưởng tình yêu và không muốn kết hôn.

Yang Ho Rang, cô bạn thân thứ 2 của Ji Ho, một cô gái đơn thuần, dễ thương, ấp ủ giấc mơ được làm vợ, làm mẹ, được chăm sóc gia đình và là nơi chốn xoa dịu những tổn thương của mọi người. Ho Rang tươi sáng, vô tư và dễ tính đúng như người ta nói, cô cũng không bao giờ thích thể hiện mình mà luôn khiêm tốn, an ủi những người bên cạnh, dành những lời khen ngợi, cổ vũ cho bạn bè, người yêu. Đổi lại, Ho Rang cũng là cô gái mỏng manh, dễ khóc, dễ buồn đau. Đúng kiểu, chuyện người ta thì mình đảm đương tốt nhưng đến bản thân thì lại rối như tơ vò. Ho Rang có tình yêu 7 năm với bạn trai.

Cuối cùng là Sim Woo Seok, chàng kỹ sư giỏi với ước mơ có 1 start-up riêng. Cái mình thích nhất ở Woo Seok đó là tình yêu vô bờ dành cho Ho Rang, những trăn trở đồng thời là sự cố gắng mà anh thể hiện. Cái Woo Seok lo sợ cũng là cái mà nhiều nam thanh niên đến độ tuổi đôi ba mươi lo sợ, không thể chăm sóc tốt cho gia đình vì chưa đủ điều kiện, vậy nên chần chừ việc kết hôn. Từ cách thể hiện tình yêu, đến ánh mắt, giọng nói, suy nghĩ dành cho Ho Rang đều cho thấy anh yêu cô gái này rất nhiều, thế mà anh lại không thể làm cho cô điều cô mong mỏi nhất: kết hôn. Tình yêu của họ trải qua 7 năm, giờ đây cần nhiều hơn sự chung thuỷ, đó là trách nhiệm.

Bất kỳ nhân vật nào xuất hiện cũng có riêng 1 cái tên, 1 câu chuyện, 1 cuộc đời. Tuổi 30 vẫn đang là tuổi trẻ với những ngã rẽ và những lựa chọn về tình yêu, hôn nhân và sự nghiệp, những quyết định đưa ra thời điểm đó ắt sẽ dẫn đến tương lai sau này. Mỗi người lại có những mong cầu và tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau, công việc và những vấn đề thật khác nhau, không ai giống ai, thế nhưng mà ngoài những phút trải lòng, tâm sự và khuyên nhủ, họ vẫn tích cực sống cuộc đời của riêng mình, không đánh giá, không so sánh và không can dự quá sâu vào chuyện của đối phương. Có nhiều trăn trở, nhiều suy nghĩ nhưng Se Hee, Ji Ho hay Soo Ji, Ho Rang vẫn chọn xuất hiện trước mặt mọi người trong phiên bản tốt nhất của mình, mỗi ngày. Họ ở bên nhau nhẹ nhàng và bình yên giống như bất cứ ai trên đời, với những mối quan hệ bình thường là gia đình, đồng nghiệp, bè bạn không thể trốn tránh. Phim khai thác một cách khách quan và triệt để, khiến mọi thứ trở nên dễ thở, nhẹ nhõm dù vấn đề có lớn đến đâu, càng dễ hơn đối với góc nhìn của người thứ 3 là khán giả khi soi chiếu chính bản thân trong đó. Đôi khi cuộc đời có thể tệ đi một chút cũng không sao, rồi mọi thứ sẽ tốt lên. À thì ra câu “Everything will be ok at the end. If it’s not ok, it’s not the end.” là thật chứ không phải 1 câu quote sáo rỗng. Họ xử lý được, tại sao mình lại không?

Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta phải học cách buông một điều gì đó để trở nên hạnh phúc hơn. Đôi khi là từ bỏ giấc mơ, người mình thương hay thậm chí, giấc mơ rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian và điều kiện, hoặc có khi ta lại thực hiện được giấc mơ cũ tưởng như phải bỏ ngỏ, nên không có điều gì là không thể khi ta còn sống trên đời. Giống như Se Hee và Jung Min đã chọn từ bỏ nhau để mỗi người đều có hạnh phúc riêng, hay Woo Seok đến cuối cùng lại chọn công việc làm thuê thay vì cố bám víu giấc mơ start-up để được hạnh phúc bên Ho Rang. Như Soo Ji có được business của mình và mở lòng với chuyện kết hôn. Hay Ji Ho từng nghĩ sẽ cống hiến tất cả cho sự nghiệp biên kịch nhưng sau đó, cô gặp Se Hee, người khiến cô có thể từ bỏ cơ hội tốt mà không chần chừ chỉ vì muốn được ở bên anh thoải mái. Mình thích cách họ chọn thấu hiểu nhau bằng việc tôn trọng câu chuyện của nhau, thông cảm cho những điểm không hoàn hảo của nhau và sẵn sàng đưa chính mình ra để bù đắp phần thiếu sót đó chứ không phải gặng đòi hỏi ở người kia. Trong tình yêu cũng thế mà tình bạn cũng vậy.

“Thân gửi những ai đang sống lúc này, với tất cả lòng thành, xin chúc bạn thật nhiều may mắn. Rốt cuộc thì, cuộc đời này, đối với tất thảy chúng ta, đều là Cuộc đời đầu tiên...”

  • 35
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
27
Sunflower
Sunflowermột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)