logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Trong series phim 4 mùa của Hàn Quốc, đâu là mùa khiến bạn thổn thức nhất?

Series phim 4 mùa "Xuân-Hạ-Thu-Đông" của đạo diễn nổi tiếng Yoon Suk Ho cũng ra đời trong những năm tháng đỉnh cao của dòng phim bi, mà thực tế chính những bộ phim này đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa "làn sóng Hàn Quốc" (Hallyu) đến các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, "Trái tim mùa thu", "Hương mùa hè", "Bản tình ca mùa đông" "Điệu valse mùa xuân" cũng là bệ phóng giúp Song Hye Kyo, Won Bin, Song Seung Hun, Son Ye Jin, Bae Yong Joon, Choi Ji Woo hay Han Hyo Joo thành sao hạng A, được yêu mến đến bây giờ.

1. ĐIỆU VALSE MÙA XUÂN

"Điệu Valse Mùa Xuân" khép lại chuỗi phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho, với hàm ý mọi bất hạnh, khố đau sẽ dừng lại, mở ra những ngày tươi tốt. Những điệu van được khắc họa qua hình tượng mỗi nhân vật trong mùa xuân yêu thương, về câu chuyện tình lãng mạng đẹp như tranh vẽ.

Vẫn theo motip cũ của ba bộ phim trước, bộ phim là một câu chuyện tình lãng mạn và đẫm nước mắt. Jae Ha và Eun Young từ nhỏ sống trên đảo nhỏ xinh đẹp, là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng rồi định mệnh khiến bọn họ bị chia cách mà không liên lạc được với nhau. Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ đã trưởng thành và vô tình gặp lại nhau trên bầu trời nước Áo mà không biết rằng đối phương chính là người mà mình luôn mong nhớ bấy lâu.

Trẻ trung, xinh đẹp những gương mặt trong “Điệu Valse Mùa Xuân” đã mang tới làn gió lạ cho bộ phim, làm say lòng biết bao bạn trẻ ở các quốc gia Châu Á. Người xem như trải lòng, như xót xa bởi những éo le, như thu hút bởi những khúc mắc khó giải. Một lần nữa phim càng khẳng định tài năng của đạo diễn Yoon Suk Ho, kết thúc thành công series phim bốn mùa của ông.

2. HƯƠNG MÙA HÈ

Hương mùa hè" ca ngợi tình yêu chân thành, nhắn nhủ người xem lắng nghe, nâng niu và trân trọng những rung động từ con tim. Bộ phim được sản xuất vào năm 2003, là câu chuyện tình đầy éo le giữa chàng trai Yoo Min Woo - có quá khứ tình yêu đau buồn khi người vợ anh định lấy lại ra đi mãi mãi trong ngày trong đại, bỏ lại anh cùng nỗi đau day dứt trong lòng. Còn cô nàng Shim Hye Won - từ nhỏ đã mắc bênh tim, không thể đùa nghịch như những bạn khác, một cô gái ngây thơ trong sáng. Định mệnh cho họ gặp nhau, trái tim hiu quạnh tổn thương bao lâu của chàng trai cùng trái tim hồn nhiên, tươi mới của cô gái liệu có thể vượt qua mọi thử thách để đến được với nhau.

“Nếu trái tim tôi vẫn đập cho đến khi tôi trưởng thành, tôi muốn trải qua lúc bi thảm nhất và tình yêu đẹp. Nếu trái tim tôi vẫn đập cho đến khi tôi trưởng thành, tôi muốn cùng người đàn ông mình yêu thương chạy qua mọi con đường trên thế giới. Nếu trái tim tôi vẫn đập khi tôi trưởng thành, tôi muốn gặp tình yêu của đời tôi trong một ngày mưa với những hạt mưa long lanh”.

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Gần như đúng lúc Hye Won mộng mơ về tương lai, chàng trai Yoo Min Woo gặp Eun Hye khi họ cùng trú mưa. Min Woo yêu Eun Hye ngay từ lần gặp đầu tiên này. Tình yêu của họ lớn lên cùng sự lãng mạn của những ngày mưa. Tình yêu trong Hương Mùa Hè là tình yêu hạnh phúc hơn hẳn 2 tác phẩm đi trước, nó không có sự lạnh giá của trời tuyết mùa đông hay kết thúc với tiếng nước mắt rơi hòa cùng tiếng sóng mang màu sắc u buồn của mùa thu.

3. TRÁI TIM MÙA THU

Đây là bộ phim truyền hình tiêu biểu cho loại phim bi của Hàn Quốc những năm đầu của thế kỷ 21. Nội dung xoay quanh Eun Suh và Yoon Joon Suh - cặp anh em có tuổi thơ ấm áp, được cha mẹ yêu chiều. Sau tai nạn bất ngờ, cả nhà bàng hoàng phát hiện Eun Suh không cùng huyết thống, bị tráo đổi thân phận ngay khi lọt lòng với Choi Shin Ae - bạn cùng lớp Eun Suh. Hai đứa trẻ trở về vị trí ban đầu. Gia đình họ Yoon đến Mỹ cùng Shin Ae, còn Eun Suh ở lại Hàn.

Nhiều năm sau, Eun Suh (Song Hye Kyo đóng) thành thiếu nữ xinh đẹp, sống đơn giản, lạc quan. Vì gia cảnh khốn khó, cô phải bỏ học từ sớm, làm nhân viên ở khách sạn. Thiếu gia Han Tae Suh (Won Bin) phải lòng Eun Suh từ cái nhìn đầu tiên, điên cuồng theo đuổi nhưng cô lại rung động khi tái ngộ người anh năm xưa (Song Seung Hun). Khát vọng yêu thương, tương lai của Eun Suh vụt tắt vì căn bệnh máu trắng. Những ngày cuối đời, cô và Joon Suh trân trọng khoảnh khắc bên nhau, tiếc nuối mùa thu đẹp nhất. Cảnh Eun Suh gục chết trên vai người yêu, Joon Suh bị tai nạn giao thông và Tae Suh rơi nước mắt rải tro cốt Eun Suh xuống biển khép lại 16 tập phim.

Cái kết bi thương khiến khán giả thổn thức suốt thời gian dài. Nhiều người thậm chí đến tận đài KBS chỉ trích đạo diễn lẫn biên kịch "tàn nhẫn" khi không để nhân vật nào sống hạnh phúc. "Họ tiếc cho cặp nhân vật chính - vốn trải qua nỗi đau chia cắt thuở thiếu thời - chưa được hưởng niềm vui đoàn tụ đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ" - nhiều người xem chia sẻ.

4. BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG

Năm 2002, Bản tình ca mùa đông đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả nữ ở mọi lứa tuổi trên khắp châu Á. Thực tế, bộ phim này không chỉ mang đến một câu chuyện tình yêu phức tạp, những tình tiết hấp dẫn, diễn xuất tốt, cảnh quay và lời thoại đáng nhớ, một yếu tố hấp dẫn khác chính là những giai điệu âm nhạc u sầu ngân lên xuyên suốt các tập phim. Dưới sự chỉ đạo khéo léo của đạo diễn Yun Seok Ho, Bản tình ca mùa đông không khác gì một màn trình diễn kỹ thuật điện ảnh và âm thanh.

Thời đó, không giống như hầu hết các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thường có kết thúc buồn, Bản tình ca mùa đông đi đến một cái kết buồn vui lẫn lộn mặc dù tất cả những ai có mối liên hệ mật thiết với hai nhân vật chính đều phải trả giá đắt bằng sự đau đớn tinh thần.

Những phản ứng khác nhau khi bị mất tình yêu - tâm trạng buồn bã của Yu Jin, việc Joon Sang trốn sang Mỹ, nỗ lực tự tử của San Hyuk, cuộc nhậu nhẹt của Chae Lin; Tình yêu loạn luân vẫn là một điều cấm kỵ trong thời hiện đại; Số phận đã chiến thắng bất kể người khác làm mọi cách để ngăn cản những trái tim đang yêu,... Đó là lý do khiến Bản tình ca mùa đông trở thành tác phẩm bom tấn truyền hình châu Á trong gần 2 thập kỷ.

Một yếu tố khác làm nên sự nổi tiếng của Bản tình ca mùa đông có thể là do bộ phim đã bộc lộ một cách táo bạo các khía cạnh khác nhau của tình yêu: Mối tình đầu, Tình yêu chiếm hữu, Thất tình, Tình yêu thương của cha mẹ và tình yêu đích thực. Mỗi khán giả có lẽ đều đã trải qua ít nhất một hoặc nhiều cung bậc tình yêu như vậy, họ có thể đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào vào lúc này hay lúc khác trong bộ phim

  • 30
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
31
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)