logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

CÓ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU MẬP MỜ ĐÁNG YÊU NHƯ TOKYO VÀ RIO TRONG "MONEY HEIST: KOREA"

Phi Vụ Triệu Đô - Hàn Quốc có phần nội dung sơ lược tương tự như bản gốc khi thành viên đầu não Giáo sư (Yoo Ji Tae) bất bình với xã hội ngày càng phân hóa giàu nghèo nên tập hợp 8 người, mỗi người lấy tên một thành phố trên thế giới là Tokyo (Jeon Jong Seo), Berlin (Park Hae Soo), Denver (Kim Ji Hoon), Rio (Lee Huyn Woo), Oslo (Lee Kyu Ho), Moscow (Lee Won Jong), Helsinki (Kim Ji Hun), và Nairobi (Jang Yoon Joo) thành một nhóm cướp và thực hiện phi vụ cướp tiền của nhà nước.

Nếu như ở bản gốc địa điểm thực hiện vụ cướp là ngân hàng Tây Ban Nha, thì lần này sẽ là xưởng đúc tiền chung của 2 quốc gia. Một trong những mối quan hệ quan trọng trong Money Heist chính là câu chuyện tình yêu giữa Rio và Tokyo. Bản Hàn không chỉ thay đổi quá khứ của Tokyo mà cách tiến triển giữa cô và Rio cũng được biên lại.

Jeon Jong Seo thủ vai Tokyo, nhân vật có xuất thân là một người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc nhằm mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại gặp phải bọn lửa đảo đến mức phải lâm vào cảnh nợ nần. Có thể nói, chi tiết này khiến cho cô nàng trở thành tay chuyên đi cướp người giàu sẽ có phần hợp lý hơn Tokyo ở bản gốc. Về Rio của Lee Hyun Woo, gương mặt "búng ra sữa" đó tạo nên một phiên bản Rio có phần trẻ con hơn.

Miêu tả crush
Miêu tả crush

Money Heist: Korea không phát triển quá nhiều mối quan hệ của Tokyo - Rio hay thể hiện sự lãng mạn nào, khi gặp Rio lần đầu tiên, cô miêu tả anh ta giống như thần tượng K-Pop. Xuyên suốt quá trình, cặp đôi chỉ dừng lại ở việc cảm nắng nhau và nhà sản xuất đã khéo léo đưa các tình tiết đó lên bộ phim. Phân cảnh không nhiều, nhưng nó đủ cho khán giả cảm nhận họ có tình cảm trên mức đồng đội. Đặc biệt, trong tập 4, Rio đã thú nhận lòng mình với Tokyo "Sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ mua một hòn đảo. Và sống ở trên đó, với cô". Tokyo cũng giúp Rio hiểu ra nhiều điều: "Tất cả mọi người, kể cả tên khốn Berlin đó, đều đang liều mạng ở đây. Thế mà cậu ở lại chỉ vì cậu không thể thoát ra? Thế nên cậu mới là trẻ con".

Rio thể hiện mình là một người tin tưởng và nghe theo Tokyo từ đầu, điển hình là trong phân đoạn cậu chĩa súng vào Berlin khi Tokyo và anh ta xung đột do cách cai quản con tin. Rio và Tokyo luôn xuất hiện khi một trong hai người gặp khó khăn. Tokyo ở bản Hàn bình tĩnh và sáng suốt hơn so với bản gốc, Rio lại có phần trẻ con, bất cần hơn nên nhiều người xem đánh giá Rio chưa thật sự hợp với Tokyo.

Sang đến 6 tập tiếp theo, Tokyo - Rio có nhiều phân cảnh chung với nhau hơn, không đơn thuần là Rio đơn phương nữa mà Tokyo cũng đã có sự đáp lại. Chuyện tình mập mờ của 2 người đã phá vỡ một quy tắc của Giáo sư: Cấm yêu đương như Moscow đã nói. Tuy vậy, đến cuối phim tuyến tình cảm này vẫn chưa có câu trả lời thực sự. Và dựa vào các tình tiết cũng như đoạn đối thoại cuối giữa Giáo sư và Seo Woo Jin, có ai mong đợi một phần tiếp theo cho Money Heist: Korea không?

Mình khá thích cách triển khai mối quan hệ của các bộ phim Hàn, nó không quá nhiều, không vồ vập hay nhiều cảnh lãng mạn nhưng mà vẫn khiến người xem nhận ra là họ đang yêu nhau. Money Heist cũng có cách triển khai tương tự. Phim có thể chưa hoàn thiện về mặt nội dung và hình thức nhưng cách diễn đạt tình yêu của Tokyo - Rio cũng đạt tới mức độ có thể khen được rồi.

Hẳn chị là người bức xúc nhất phải không Nairobi, hãy ra tín hiệu SOS đi ạ!!!
Hẳn chị là người bức xúc nhất phải không Nairobi, hãy ra tín hiệu SOS đi ạ!!!
  • 44
  • 1Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
41
Trang Trang Thu
Trang Trang Thumột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)