
Big Bet: Màn tái xuất với phim truyền hình sau hơn hai thập kỉ của “tượng đài điện ảnh Hàn” Choi Min Sik
Big Bet của Disney+ có điểm nhấn là sự tham gia của nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik với phim truyền hình sau 25 năm và đạo diễn Kang Yun Sung của The Outlaws, chưa kể đến một trong những tài tử quyến rũ nhất hiện nay của màn ảnh Hàn Son Suk Ku. Với 5 tập đã phát hành cho đến nay, bộ phim ghi nhận một số điểm sáng nhưng vẫn còn đó những nuối tiếc nhất định.
Cốt truyện được kể đa dạng trong nhiều mốc thời gian khác nhau
Câu chuyện của Big Bet bắt đầu khi Moo Sik, người đã trở thành ông trùm sòng bạc trứ danh sau nhiều thăng trầm bất ngờ trở thành nghi phạm chính trong một vụ án mạng. Vì vậy khi bị cảnh sát bắt giữ cũng là lúc mà từng lát cắt trong quá khứ của cuộc đời ông dần được hé lộ. Bộ phim có cách tiếp cận khá độc đáo bằng lối kể theo ba mốc thời gian khác nhau – thời trẻ của Cha Moo Sik từ thiếu niên đến tuổi 20, năm tháng trung niên vào đầu thập niên 2000 và thời điểm hiện tại.
Bất chấp lớn lên trong nghèo khó, trí khôn đã giúp gã lăn lộn đáng kể nhưng lại ngẫu nhiên trở thành một nhà đấu tranh dân chủ sau khi vào đại học, sau đó từ giám đốc của học viện tiếng Anh trở thành một con bạc không xu dính túi tại Philippines, một lần nữa nhờ tài năng và đôi chút may mắn đã vực dậy sự nghiệp, trở thành tay máu mặt bậc nhất tại đảo quốc này. Các mốc thời gian đôi khi trộn lẫn và cách chúng được sử dụng như những mảnh ghép cũng rất thú vị.
Diễn xuất lão luyện của Choi Min Sik
Điều nổi bật nhất trong Big Bet chắc chắn là sự góp mặt của cái tên Choi Min Sik. Trở lại với dòng phim truyền hình sau hơn hai thập kỉ, nam diễn viên chẳng mấy khó khăn để hoàn toàn hòa nhập vào nhân vật. Bộ phim khắc họa một cách thuyết phục sự thay đổi ngoại hình theo thời gian với công nghệ khử lão hóa khuôn mặt và tổng hợp giọng nói AI. Năng lực diễn xuất và kỹ thuật của Choi Min Sik tạo nên sự hài hòa không thể hoàn hảo hơn. Để mắt đến những thay đổi tinh tế trong màn trình diễn của ông tại mỗi dòng thời gian cũng là nét hấp dẫn khác của bộ phim.
Bên cạnh đó, Big Bet còn có hàng loạt diễn viên cho thấy tài năng vững chắc ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Lee Dong Hwi xuất hiện với tư cách là cánh tay phải của Cha Moo Sik, Jung Pal; Heo Sung Tae trong vai đối thủ Tae Suk; Lee Kyu Hyung trong vai Cha Moo Sik ở độ tuổi 20; màn cameo của Jin Sun Kyu và Ryu Hyun Kyung; và không thể thiếu Son Suk Ku trong vai Sung Hoon, người dự sẽ đóng vai trò then chốt khi đối đầu với Cha Moo Sik.
Son Suk Ku sẽ gia tăng sức hút?
Bất chấp chủ đề thú vị, Big Bet trong 5 tập đầu vẫn để lại một số điểm đáng tiếc. Cụ thể là việc dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết để xây dựng câu chuyện thành công của Cha Moo Sik, trong đó cốt truyện đôi khi lặp đi lặp lại làm giảm đáng kể sự hào hứng. Ngoài ra, cách Cha Moo Sik vượt qua các khủng hoảng đơn cử như rắc rối từ Cục Thuế Quốc gia hầu hết đều rất dễ dàng. Quả thật hầu như không thể tìm thấy bất kỳ cảm giác căng thẳng nào của phim tội phạm hoặc sự nặng nề của thể loại noir. Theo đó, cũng chẳng có mấy sự phấn khích mà khán giả có thể cảm nhận được ngay cả khi Cha Moo Sik vượt qua khó khăn, trực tiếp khiến ấn tượng về nhân vật có phần nhạt nhoà.
Tuy nhiên, Son Suk Ku đã xuất hiện từ cuối tập 5 với tư cách cảnh sát được Hàn Quốc cử sang nhằm trấn áp tệ nạn tại Philippines, hy vọng sẽ đẩy nhanh cốt truyện hơi buồn tẻ chủ yếu xoay quanh câu chuyện tự khen ngợi bản thân của Cha Moo Sik cho đến nay. Vì sao gã trùm sò khét tiếng này lại trở thành nghi phạm giết người? Những âm mưu và thế lực nào khác đứng đằng sau nó? Mong rằng người hâm mộ sẽ không phải chờ quá lâu nữa để được thấy màn so găng cân não giữa Choi Min Sik và Son Suk Ku.
- 46
- 1Bình luận