logo-maybe-vn
Mở app

LO BẠN QUÁ CHÉN NÊN DÙ ĐÃ SAY VẪN LÁI XE TỚI ĐƯA BẠN VỀ NHÀ, NÀO NGỜ BỊ CẢNH SÁT TÓM

Gần đây tại Trung Quốc, anh Chu hẹn bạn mình cùng uống bia. Uống một lúc cảm thấy hơi ngà ngà say, anh Chu bèn gọi xe về nhà trước. Sau khi đã nghỉ ngơi ở nhà hơn 2 tiếng, anh Chu vẫn canh cánh trong lòng không biết tình hình bạn mình ra sao, vậy nên anh quyết định lái xe ra khỏi nhà tới chỗ hẹn uống bia để đưa bạn về nhà. Kết quả, không may bị cảnh sát vẫy lại, bắt ngay tại trận.

Nửa đêm hôm ấy, Đội Cảnh sát Giao thông khu Trấn Giang mới mở chốt kiểm tra tài xế lái xe sau khi uống rượu tại khu trực thuộc. Khoảng tầm 2 giờ, cảnh sát chặn một chiếc BMW biển thành phố Nam Kinh có ý đồ trốn chốt kiểm tra lại. 

“Xin mời anh phối hợp kiểm tra.” - Cảnh sát thông báo.

“Thú thật là tôi có uống rượu…” Anh Chu cầm lái vừa cất tiếng, dụng cụ đo nồng độ cồn trên tay cảnh sát đã ngay lập tức sáng đèn đỏ. Cảnh sát yêu cầu anh xuống xe để tiến hành kiểm tra bước kế tiếp.

Lúc bấy giờ, anh Chu vẫn còn loạng choạng, người ngợm thì toàn mùi rượu. Sau khi kiểm tra hơi thở, nồng độ cồn trong máu của anh Chu đạt 93mg/100ml. Vì nằm trong diện tình nghi lái phương tiện cơ giới đường bộ sau khi say rượu, cảnh sát quyết định đưa tới bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu.

Anh Chu biết rằng tội lái xe sau khi say rượu xử rất nặng, cực kỳ ăn năn trước hành vi làm trái pháp luật của bản thân, không ngừng tự kiểm điểm: “Tôi đúng là may mắn quá, không gây ra tai vạ gì. Tôi cứ nghĩ uống vài chai bia, về nghỉ 2 tiếng chắc cồn trong người tan bớt rồi, không ngờ kiểm tra vẫn ra lượng cồn vượt ngưỡng. Tôi thật sự rất hối hận.”

Anh Chu tường trình, đêm đó anh và vài người bạn hẹn nhau ra quán uống vài chai bia, sau đó bắt đầu ngà ngà say nên gọi xe về trước. Nghỉ ngơi tại nhà hơn 2 tiếng, lo bạn bè uống nhiều quá, anh lái xe khỏi nhà, kết quả khi chạy xe qua chốt cảnh sát, anh bị vẫy lại kiểm tra ngay tại chỗ.

Cảnh sát nhắc nhở: Lái xe sau khi say rượu là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho an toàn của bản thân và cộng đồng. Người lái xe không được ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng qua ngày mới tức là đã tỉnh rượu. Hãy nhớ “tỉnh ngủ” không có nghĩa là “tỉnh rượu” và “lái xe thì không uống rượu, đã uống rượu không được lái xe!”

  • 39
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
48

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)