logo-maybe-vn
Mở app
Bọt Biển
Bọt Biển3 năm trước3 phút đọc

EM GÁI BỊ CHỊ BẮT NẠT ẤM ỨC VIẾT “NHẬT KÝ GHI THÙ”

Gần đây tại Thẩm Dương, Liêu Ninh (Trung Quốc), một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện hết sức buồn cười về hai đứa con gái của mình. Chuyện là nhà có hai đứa con gái, cô chị 16 tuổi, cô em 8 tuổi, hai chị em được cái ngày nào cũng cãi nhau, không cãi nhau thì cũng đánh nhau nhưng được cái vẫn rất yêu thương nhau.

Cô chị từ khi lên chức chị thì luôn sai vặt, ăn hiếp em, sau bao năm làm con một bị bố mẹ sai thành quen. Cứ dần dần như vậy, cô em gái tức đến nỗi không nói ra mà ghi tất cả vào cuốn nhật ký với tiêu đề “Nhật ký ghi thù”.

Những ngày bị chị ăn hiếp thì cô bé liền viết lại sự oan ức của mình. Đơn cử:

“Ngày 8/8/2022, tôi giúp chị giặt quần áo, nhưng chị ta trở mặt không thèm biết ơn. Tôi đã nhịn.”

“Ngày 15/8/2022, chị lừa lấy của tôi 6 tệ. Tôi đã nhịn.”

“Ngày 21/8/2022, hôm nay chị không ăn tối liền bị mẹ mắng, tôi ngồi bên cạnh cười, kết quả bị chị mắng đến phát khóc. Tôi đã nhịn.”

“Ngày 30/8/2022, chị sắp đi học lại rồi nên mẹ bảo dọn dẹp đồ đạc, còn bảo tôi giúp đỡ kết quả không cẩn thận làm sách bị rách. Thế là chị đánh tôi một trận. Tôi đã nhịn. Hi vọng chị mau đi học lại đi, tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi.”

Có thể thấy sau khi kể ra nỗi oan ức của mình, cô bé luôn kết với ba chữ “tôi đã nhịn”. Chứng tỏ cô bé đã chịu oan ức đến mức tích tụ, trông vừa đáng thương mà cũng hết sức đáng yêu.

Bình luận của cư dân mạng:

- Vừa trùng hợp, hôm nay tôi cũng tình cờ lật vở của con gái xem thì thấy trang đầu tiên ghi “Mẹ là đồ tồi”, bởi vì tôi không dẫn nó đi chơi =))

- “Ngày... chị gái sau khi xem nhật ký liền đánh tôi một trận. Tôi đã nhịn” – Chị viết sẵn văn mẫu cho em nè bé.

- Nói chung cũng nên quan tâm cảm nhận của trẻ con xíu, không là sau bộc phát nhiều thói xấu đó.

- “Tôi sắp nhịn không nổi nữa rồi” haha, không biết lúc nhịn không nổi sẽ thế nào nhỉ?

- Em gái dễ thương quá đi!

...

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)