CÔ BÉ 13 TUỔI TIÊM HƠN 25000 MŨI TIÊM ĐỂ DUY TRÌ MẠNG SỐNG, MUỐN TRỞ THÀNH BÁC SĨ ĐỂ GIÚP NGƯỜI CÙNG HOÀN CẢNH
Tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), cô bé đang học lớp 7 Manh Manh bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 khi mới 3 tuổi. Manh Manh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình trớ trêu của bản thân: "Khi người khác nhớ mẹ, đều có thể làm nũng trong lòng mẹ. Còn khi em nhớ mẹ chỉ có thể về nhà nhìn di ảnh của mẹ. Từ khi em có kí ức đã bắt đầu tiêm, tiêm thực ra khá đau nhưng không thể không tiêm vì không tiêm em sẽ mất m ạ n g."


Lưu Khánh Quân, bố Manh Manh chia sẻ: "Khi nó được 3 tuổi thì đã mặc bệnh tiểu đường tuýp 1, cơ thể không còn tạo ra được Insulin, chỉ có thể duy trì mạng sống bằng cách tiêm Insulin, mỗi ngày tiêm hơn 10 lần. Đứa nhỏ đã phải chịu khổ rất nhiều, tính đến bây giờ, nó đã tiêm hơn 25 nghìn lần. Bây giờ chỉ đành dựa vào trồng ruộng để kiếm sống chứ không thể đi làm công được, phải ở nhà chăm sóc nó."

"Kinh tế của cả gia đình chỉ có thể dựa vào việc trồng trọt, những năm vụ mùa thu hoạch tốt thì thu nhập một năm cũng được 10 nghìn NDT (~34 triệu VND). Năm nay kinh tế bất ổn, thu hoạch không được nhiều, không đủ tiền cho con khám bệnh. Những năm này để khám bệnh cho vợ và con, tổng cộng nợ hơn 20 nghìn NDT (~68 triệu VND), Mỗi ngày, con tôi đều phải chịu sự hành hạ của bệnh tật, chịu đau để tiêm Insulin. Tôi cảm thấy rất có lỗi với nó." - Lưu Khánh Quân khóc nức nở khi bộc bạch.

Hai năm trước, mẹ cô bé vì bệnh mà qua đời. Cô bé nói: "Người khác đều có mẹ mà em không có. Em cũng là một đứa trẻ, em cũng nhớ mẹ. Ai cũng nhớ mẹ cả. Hơn nữa em chỉ mới chừng này tuổi mà đã không còn mẹ."

Manh Manh rất hiểu chuyện, mỗi ngày tan học về nhà đều nhóm lửa nấu ăn, giúp đỡ bố làm việc nhà trong khả năng của mình. Manh Manh trong tương lai chỉ có thể dựa vào tiêm Insulin để duy trì ổn định cho sức khỏe, tiền thuốc men cỡ 40-50 nghìn NDT (~136-170 triệu VND), chủ yếu dùng để mua máy móc điều trị, thuốc giảm viêm và Insulin v.v. Những thứ này không được nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế nên gia đình khó mà gánh nổi gánh nặng kinh tế này.

Manh Manh chia sẻ: "Em học cũng khá ổn, em muốn làm bác sĩ để giúp đỡ nhiều người hơn."
Bình luận của cư dân mạng:- Một cô bé yêu cuộc sống, cuộc sống nhất định sẽ không phụ lòng em!
- Ông trời, ông xuống đây coi ông đã làm gì đây này.
- Hi vọng mọi người đều có thể tránh xa bệnh tật, haiz.
...
