Franco Moschino đã từng “chế giễu” làng mốt thế giới thế nào?
Vào mùa hè năm 1971, chàng trai 21 tuổi - Franco Moschino, khi đó mới tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Napoli ở Milan, bắt đầu sự nghiệp thời trang của mình với tư cách là người vẽ phác thảo cho Gianni Versace.
Đến năm 1983, ông thành lập thương hiệu Moonshadow, ra mắt BST đầu tiên - “Moschino Couture!”. Kể từ đó, Moschino trở thành tâm điểm chú ý trong làng mốt thế giới, với những thiết kế sáng tạo, đưa sự hài hước vào dòng thời trang cao cấp.
Ông thường xuyên chế giễu ngành công nghiệp thời trang bằng cách sử dụng những phụ kiến trang trí, có logo và khẩu hiệu kỳ quái.

Điển hình như Moschino từng sử dụng denim để tạo ra chiếc đầm dạ tiệc giống Chanel. Hoặc ông đã thiết kế một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo dài quá mức, ôm lấy cơ thể, có in dòng chữ "For Fashion Victims Only” (tạm dịch: Chỉ dành cho nạn nhân thời trang). Ngoài ra, Moschino còn là người đứng sau những thiết kế độc đáo như chiếc mũ của giám mục hay bộ sưu tập về áo phao cứu sinh.

“Để quần áo vui nhộn thì phải làm cực kỳ tốt vì đó là nơi bạn tìm thấy sự sang trọng. Xét cho cùng, nếu trứng cá muối rẻ hơn thì hương vị sẽ kém hấp dẫn hơn nhiều”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1994 với tạp chí GQ khi tạo ra những thiết kế đầy khác biệt này.
Vậy nên, giới báo chí thời điểm đó gọi Franco Moschino là Jean-Paul Gaultier của thời trang Italy vì những thiết kế pha trộn giữa nghệ thuật, chủ nghĩa siêu thực, sự bất cần đến từ ông.

Tham vọng của Moschino là phá bỏ những quy định nghiêm ngặt về thời trang để mọi người có thể hài lòng với những gì họ mặc. Tuy nhiên, cuộc đời cống hiến cho thời trang của ông chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Năm 1994, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, nhà thiết kế người Ý đã qua đời nhưng để lại một di sản to lớn, có dấu ấn khó phai mờ cho đến ngày nay.

