logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

MY TOP 10 BEST K-DRAMA 2022

K-Drama một năm qua đã để lại trong bạn những dấu ấn đáng nhớ nào? Còn đây là đôi chút trải lòng và chia sẻ của mình cho những ngày cuối năm…

1. Blind – Hy vọng ở tương lai xa kia sẽ không còn ai phải sống cuộc đời của người khác

Top 1 năm nay của mình… không phải bất cứ cái tên đình đám nào khác và dù là rating ở Hàn hay tầm ảnh hưởng ở Việt Nam đều vô cùng khiêm tốn, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến tình yêu đặc biệt mình dành cho Blind – bộ phim đúng nghĩa khiến mình “nặng lòng” nhiều nhất trong năm vừa qua.

Đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa chuỗi án mạng liên hoàn và bóng tối vĩnh viễn cướp đi tuổi thơ của bao đứa trẻ vô tội cách đây 20 năm, từng tập phim qua đi không ngừng kéo theo hàng loạt giả thuyết, suy đoán về thân phận thực sự của mỗi nhân vật, đôi khi vừa muốn đến gần hơn với chân tướng lại chừng như e ngại sự thật ấy có thể phũ phàng và nghiệt ngã đến không thể chịu được. Và đúng là thoạt tiên rất khó để chấp nhận, nhưng theo thời gian mình lựa chọn tin vào chút ánh sáng hiếm hoi nhưng lấp lánh hy vọng nơi những thanh âm sâu lắng khép lại bộ phim, rằng bất kể đã từng đi qua bao nhiêu dối trá và thương tổn, tình yêu thương và lòng vị tha rồi đây sẽ từng chút hàn gắn những trái tim đầy vết sẹo, mang những tâm hồn vụn vỡ trở về bên nhau…

2. My Liberation Notes – Đỉnh cao mới của dòng phim chữa lành trên nền hiện thực khắc nghiệt

Trong khi “healing” ngày càng trở thành thương hiệu được người người nhà nhà ưa chuộng với nhiều tác phẩm nổi bật trong những năm gần đây, My Liberation Notes vẫn khiến mình cảm giác ở bộ phim có cái gì đó thật khác biệt so với phần còn lại. Là vì cuộc đời của các nhân vật được tả “thực” quá chăng? Hay cái cách mà họ vẫy vùng để thoát khỏi cái kén ngột ngạt và tầm thường của nhịp sống đô thị chật chội, làm đủ mọi điều điên rồ nhất chỉ bởi niềm mong mỏi được giải phóng cứ dâng đầy nơi lồng ngực… Một câu chuyện ngột ngạt và bức bối không tưởng, nhưng hành trình tìm kiếm tự do từ những trĩu nặng ấy chính vì vậy lại càng toả sáng rực rỡ đến khó tin.

3. Extraordinary Attorney Woo – Cuộc đời tôi tuy kỳ lạ và khác thường, nhưng đong đầy giá trị và đẹp đẽ

Một bộ phim ngợi ca sự khác biệt theo cách không thể nhân văn và ấm lòng hơn. Đồng hành cùng chặng đường trưởng thành của cô nàng luật sư siêu cấp đáng yêu Woo Young Woo, cái nhìn của ta đối với thế giới dường như cũng trở nên rộng mở, thấu cảm và bao dung hơn từ lúc nào không hay. Bởi Woo bé bỏng của chúng ta dù sở hữu bộ não thiên tài nhưng cũng có lúc mắc sai lầm, có lúc vì khao khát chiến thắng mà phớt lờ sự thật, lại cũng có khi vô ý làm tổn thương những người thân yêu… Thế nhưng có hề gì khi cô ấy vẫn đang không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để rồi khi cảm giác mang tên “hãnh diện” ùa đến với cô gái nhỏ vào một buổi sáng đẹp trời, tựa như lời cổ vũ chân thành nhất đến tất cả khán giả rằng bất kể bạn là ai, đừng bao giờ mất niềm tin vào giá trị của chính mình!

4. Juvenile Justice – Công lý nào cho tội ác vị thành niên?

Bốn vị thẩm phán, bốn cá tính và cách phân xử khác nhau: Một người mẹ mất con chính bởi tội phạm vị thành niên nên giờ đây mỗi phán quyết đều nghiêm khắc không chút nhân nhượng; chàng trai từng vào trại giáo dưỡng trái lại luôn dịu dàng và khoan dung với những kẻ cũng lầm đường lạc lối như mình năm xưa; vị thẩm phán trưởng quyền uy liêm chính vậy mà lại phải đứng giữa ngã ba đường khi con trai trót “nhúng chàm”; và cuối cùng người phụ nữ chỉ quan tâm đến việc xét xử “tốc độ” mà chưa bao giờ để tâm đến hệ luỵ từ sự vội vàng và thờ ơ của mình, nay cũng có cơ hội nhìn nhận lại bản thân. Những mảng màu phong phú và đối lập như thế, đứng trước vô số tội ác tày trời chưa thành niên đã làm nên bức tranh xã hội nhức nhối mà đáng suy ngẫm nhất của màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm qua.

5. Weak Hero Class – Chỉ mong cầu một thanh xuân bình yên bên nhau mà cũng khó đến thế sao?

Xứng đáng là bộ phim học đường xuất sắc nhất trong vài năm trở lại đây. Vỏn vẹn 8 tập với thời lượng trung bình mỗi tập chỉ 30 phút, Weak Hero Class vẫn hội tủ đủ các yếu tố làm nên một tác phẩm không thể rời mắt đến những bàng hoàng tiếc thương khi câu chuyện khép lại. Hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng và rồi lại đau xót trở về với bóng tối của ba đứa trẻ mới thật day dứt làm sao. Mỗi đứa một hoàn cảnh nào là bị bố mẹ bỏ bê, vừa học vừa làm hay được nhận nuôi vào gia đình giàu có nhưng ngày ngày đều phải chịu tra tấn… cứ ngỡ cả ba tìm thấy nhau rồi thì từ nay có thể bớt trống trải đôi chút mà nào ngờ, bạo lực lại một lần nữa huỷ hoại chúng triệt để từ thể xác đến tâm hồn.

6. King Of Pigs – Khi lối thoát duy nhất là trở thành quái vật

2022 quả là năm mà bạo lực học đường của Hàn Quốc được khai thác cực kỳ xuất sắc. Bên cạnh Weak Hero Class thì King Of Pigs cũng là bộ phim cùng đề tài khiến mình không ngừng tấm tắc, bởi chẳng còn chút giảm tránh nào mà đối diện vấn đề theo cách trần trụi và khốc liệt hơn bao giờ hết. Khi nỗi đau bị bạo hành thời trung học bất ngờ tìm đến sau nhiều năm, kế hoạch trả thù những kẻ thủ ác năm xưa được tiến hành, đan xen loạt hồi ức từng chút tiết lộ duyên cớ nào đã đẩy các nhân vật đến bước đường cùng như ngày hôm nay.

7. Yonder – Lý do mà ký ức thực sự rất đáng quý… là bởi khoảnh khắc đó không bao giờ quay trở lại

Lấy bối cảnh về một thế giới tương lai nơi người sống vẫn có thể hội ngộ với những người thân yêu đã khuất, Yonder kể một câu chuyện thoạt nghe có vẻ xa vời, nhưng không hẳn là không thể xảy đến trong nay mai trước những tiến bộ thần kỳ của công nghệ. Dù thuộc chủ đề khoa học viễn tưởng, bộ phim trên hết gây ấn tượng bởi những triết lý nhân sinh, chiêm nghiệm sâu sắc về sự sống và cái chết, sự mong manh và tạm bợ của hạnh phúc, cái vĩnh hằng và vô thường của vạn vật. Vừa là một miêu tả đẹp đẽ về mất mát và chia ly, vừa là trăn trở không hồi kết về việc làm thế nào để buông bỏ chấp niệm, can đảm buông tay với những điều không thể vãn hồi.

8. Somebody – Một khám phá đen tối về người trẻ cô đơn trong thời đại công nghệ

Từ tiền đề một kẻ sát nhân hàng loạt lợi dụng app hẹn hò để tìm kiếm con mồi, hay chuyện tình quái đản giữa hắn và nhà phát minh thiên tài đã tạo nên ứng dụng đó, Somebody chậm rãi dẫn dắt ta vào một thế giới thực sự điên loạn mà đôi khi cũng lãnh đạm đến lạ lùng. Nơi ấy có những tâm hồn méo mó khao khát sự đồng cảm và thấu hiểu, có lúc bởi chìm trong đơn côi quá lâu mà cư xử mù quáng, lại có kẻ dù yêu rất nhiều nhưng cũng có thể lạnh lùng từ bỏ khi cho rằng đó là điều tốt nhất cho bản thân và người ấy…

9. Twenty Five, Twenty One – Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân

Bất chấp cái kết gây nên nhiều tranh cãi, 2521 vẫn xứng đáng là một trong những thước phim về tuổi trẻ đẹp nhất mà màn ảnh Hàn từng có. Hài hước, duyên dáng mà cũng không kém phần ý nghĩa, bộ phim làm sống lại trong mỗi chúng ta về một khung trời đầy hoài niệm của thập niên cũ, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng nhăm nhe phá huỷ tất cả, họ vẫn chưa phút nào thôi sống hết mình cho lý tưởng và ước mơ. Khi tình bạn cùng tình yêu xoay vần trong những vũ điệu sôi nổi của thanh xuân, chúng đã trở thành hành trang vô giá của đời người kể cả khi hiện tại chỉ còn là những kỷ niệm của một thời đã xa…

10. Under The Queen's Umbrella – Dưới tán ô của mẹ, gánh nặng nào rồi cũng sẽ qua đi

Tình mẫu tử vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi nền phim ảnh từ Á đến Âu. Và với Under The Queen's Umbrella, đề tài này một lần nữa được làm mới vừa hấp dẫn mà vẫn đầy sức nặng qua tinh thần vì con bất khuất của các bà mẹ chốn vương triều. Không chỉ có tình mẫu tử hiện lên muôn màu muôn vẻ đưa người xem qua bao cung bậc cảm xúc, bộ phim còn gửi gắm không ít thông điệp nhẹ nhàng mà thấm thía về nữ quyền và LGBT.

  • 30
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
22
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)