GHÉP TỦY CỨU CON GÁI MẮC BỆNH MÁU TRẮNG MỚI PHÁT HIỆN KHÔNG PHẢI CON RUỘT MÌNH

Gần đây tại Vũ Dương, Tháp Hà (Trung Quốc), một người đàn ông họ Trần đã chia sẻ câu chuyện về cô con gái khiến ông vô cùng bất ngờ. Chuyện là 7 năm trước ông đã ly hôn vợ, sau đó một tay ông nuôi dưỡng đứa con gái của hai người. Đầu năm nay, con gái của ông được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, cần phải ghép tủy tương ứng từ cha mẹ và ông đã không ngần ngại để làm điều đó. Kết quả thông qua thông báo của bác sĩ, ông Trần đã vô tình phát hiện ra rằng đứa con gái mình nuôi bao năm nay không phải con ruột của mình.
Sau khi biết thông tin này, ông Trần hết sức bất ngờ nhưng tình cha con suốt 12 năm qua khiến ông Trần khó có thể buông bỏ, ông vẫn muốn tiếp tục chiến đấu vì con gái. Ông Trần thông qua phỏng vấn đã nhờ các phóng viên đi thuyết phục vợ cũ của ông ta hoặc tìm lại người cha ruột thật sự của con gái để cứu bé gái.
Sau đó, nhóm phóng viên đã trực tiếp đến nhà mẹ của đứa bé để bàn bạc về vấn đề này. Tuy nhiên người mẹ trước sự nhờ giúp đỡ này đã nói rằng bản thân đã phẫu thuật nhiều lần, cơ thể yếu ớt không phù hợp để ghép tủy được. Thậm chí còn né tránh việc phải vào bệnh viện để chăm sóc con gái, bản thân cứ khóc lóc kể khổ.
Bà ngoại của bé gái khi biết được sự việc này đã chỉ trích con gái của mình, bà không ngờ đứa con gái mình sinh ra lại bại hoại thế này, bà bất lực trước sự vô trách nhiệm của đứa con gái, đồng thời bày tỏ rằng sẽ hỗ trợ chi phí điều trị cho cháu gái mình. Hiện tại, bí thư chi bộ địa phương đã đứng ra phối hợp, bệnh viện đã đưa ra phương án thay thế là tìm người ghép từ ngân hàng máu khu vực.
Bình luận của netizen:
- Người bố thật tốt bụng, không những không bỏ mặc con gái mà còn ra sức chạy chữa cho con nữa.
- Bà ngoại bé ít ra còn tỉnh táo nhìn nhận vấn đề đâu là đúng đâu là sai.
- Người tốt ắt sẽ được đền đáp, hi vọng bé gái sẽ mau chóng khỏi bệnh.
- Một người bố vĩ đại!
- Mẹ kiểu gì vậy, con gái như vậy mà không chút mảy may, còn không bằng người dưng nước lã.
- Người bố có thể kiện bà mẹ bồi thường về phí nuôi dưỡng và phí tổn hại tinh thần.
