logo-maybe-vn
Mở app

CHỦ PHẢI BỊT MIỆNG CHÓ CƯNG VÌ ĐANG BỆNH MÀ CHÓ KHÔNG NGỪNG GÀO ĐÒI CHƠI CHUNG

Vừa qua tại Hàng Châu, Triết Giang (Trung Quốc), một người đã chia sẻ một đoạn clip về sự bất lực vô cùng đáng yêu của mình đối với chú chó cưng. Quốc

Chuyện là người chủ đang bị sốt nặng, cơ thể mệt mỏi nên không thể chơi với chú chó cưng của mình được. Thế là bé chó Corgi được dịp náo loạn, làm ồn khắp nhà với tiếng kêu gào của mình. Người chủ trước tình huống vậy không thể nào chịu nổi, liền nhốt chú chó vào phòng kho để yên tĩnh nghỉ ngơi. Ai ngờ càng nhốt thì chú chó lại càng kêu to, thế là người chủ buộc phải cho nó nằm cạnh giường, tay bịt miệng chú chó lại không cho chú chó kêu gào nữa.

Theo người chủ chia sẻ, bởi vì chú chó còn khá là nhỏ, bình thường rất năng động. Lúc đó cả cô và bạn trai đều bị bệnh, đầu rất nhức, xoay vòng vòng, nhưng chú chó không cho hai người nghỉ ngơi mà kêu inh ỏi suốt ngày rất phiền nên họ chỉ còn một cách là vừa nằm vừa nắm cái “mỏ hỗn” của chó cưng.

Bình luận của cư dân mạng:

-        Hên cái miệng nó dài mới nắm được chớ miệng ngắn thì xác định chịu ồn cả ngày rồi haha.

-        Nuôi chó mà sao nó báo quá trời báo vậy =))

-        Tui thấy giữ miệng ẻm thì ẻm càng phấn khích, càng hét to hơn nhiều.

-        Đã mệt còn gặp con “báo” này nữa!

-        Tôi cũng gặp tình trạng như vậy, chỉ bà mua cái này nè siêu hiệu quả luôn.

Xem video ở đây nè: https://m.weibo.cn/status/4850902412039840?fbclid=IwAR0Xkoz4kO7cbhyTPnIOcz9DjbOJ2o1A15bVgJZTWNTnzG_-hbjW3Su2J8Y

  • 35
  • 5Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
25

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)