Weak Hero Class – Cú đấm trực diện vào vấn nạn bạo lực học đường

Giờ mới xem thì có lẽ đã qua giai đoạn rầm rộ của phim, nhưng cũng đã hiểu thế nào là “hay như lời đồn” và khá chắc đây là một trong những series không nên bỏ lỡ của năm 2022. Một câu chuyện ly kỳ, kịch tính mà cũng đủ đen tối để gây ám ảnh và làm quặn thắt trái tim bạn.
Chuyện phim mở đầu với Yeon Shi Eun (Park Ji Hoon), một học sinh trung học giỏi giang nhưng sống thu mình, trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ cầm đầu các vụ bắt nạt trong lớp. Trên thực tế bất chấp Shi Eun trông có vẻ yếu đuối về thể chất, cậu lại biết cách tự vệ và hạ gục đối thủ bằng việc áp dụng các nguyên tắc vật lý hoặc tâm lý học. Thế rồi trong một lần vướng vào rắc rối với băng nhóm tội phạm bên ngoài trường, chuỗi ngày đơn độc của Shi Eun cũng chấm dứt với tình bạn chớm nở cùng Ahn Soo Ho (Choi Hyun Wook) và nam sinh chuyển trường Oh Beom Seok (Hong Kyung). Đáng tiếc là vui vẻ chưa được bao lâu, mọi thứ lại dần vượt tầm kiểm soát khi cả ba lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực không hồi kết.
Cái gì xuất hiện quá nhiều thì rất dễ gây nhàm, đề tài bắt nạt học đường tương tự đã được màn ảnh Hàn đào xới không biết bao nhiêu lần, vậy nên thật đáng hoan nghênh khi Weak Hero Class không hề đi vào lối mòn của các phim trước, thay vào đó là một cách tiếp cận hoàn toàn trần trụi, khốc liệt không chút nao núng nhưng đồng thời vẫn đầy nhân văn và day dứt. Điển hình như mức độ bạo lực của phim quả thật được làm mạnh tay, dù đối tượng là học sinh nhưng cảnh đánh đấm của các bạn hầu hết đều rất chân thật, cảnh nào cũng đúng nghĩa “tẩn cho nhừ tử”.
Nhưng cái hay nhất của phim thuộc về lối kể theo hướng tập trung tối đa vào các nhân vật, có khi từ nạn nhân trở thành thủ phạm lẫn những hệ luỵ trầm trọng của thứ tệ nạn mà không ít người lớn vẫn xem nhẹ và phớt lờ. Và cái cách mà bạo lực triệt để huỷ hoại mỗi cá nhân, khiến một kẻ lầm lạc đến không thể tin nổi hay đánh cắp mãi mãi tình bạn lẫn hạnh phúc của chính họ... đều được lột tả thật sự sâu sắc và thấm thía tận tâm can. “Chúng ta đã từng thân nhau đến vậy mà”, “Tớ đã bảo cậu hãy dừng lại mà”, “Tớ hiểu cho cậu, vậy cậu cũng nên hiểu cho tớ đi”… vì sao lại nên cơ sự này có lẽ cũng là điều mà khán giả vô thức tự nhủ trong tiếng thở dài kể cả khi phim đã khép lại.
Một hành trình xoay quanh thiếu niên nhưng hoàn toàn đáng xem với cả những người trưởng thành, những bậc cha mẹ của hiện tại hay tương lai. Bởi bạo lực và cái ác đâu có tự nhiên sinh ra, và giả cha mẹ quan tâm đến con nhiều hơn một chút, nhà trường bớt thờ ơ một chút… thì kết cục liệu có thể bớt tồi tệ hơn chăng?
Weak Hero Class là minh chứng điển hình của K-Drama với cốt truyện ngắn ngọn, nhịp độ nhanh nhưng vẫn thành công để lại dấu ấn khó phai nhờ phần nội dung và thông điệp chỉn chu, diễn xuất bùng nổ đầy thuyết phục, và trên hết là cảm giác đồng cảm mãnh liệt với tâm tư và nỗi đau của nhân vật, những con người còn quá trẻ để bị vùi dập nhường ấy…
