Thanh Sói: Hành trình hắc hoá đẫm máu của nữ phản diện độc ác trong Hai Phượng
Là phần tiền truyện của Hai Phượng, Thanh Sói: Cúc Dại Trong Đêm xoay quanh quá khứ thời trẻ của bà trùm đã từng hành hai mẹ con “lên bờ xuống ruộng”. Sau hai lần hoãn chiếu, trải qua nhiều chỉnh sửa và kiểm duyệt, Thanh Sói mới có thể chính thức ra mắt khán giả Việt vào ngày 23/12, tiếp tục đánh dấu một dự án đầy tham vọng của Ngô Thanh Vân trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn lẫn đóng chính.

Lấy bối cảnh Sài Gòn cuối thập niên 90, bộ phim mở đầu bằng tuổi thơ nghèo khó đầy bất hạnh của Bi (Đồng Ánh Quỳnh). Sau một sự cố khiến cô mất đi người thân duy nhất, Bi bỏ chạy lên thành phố và lăn lộn kiếm sống qua ngày. Thế rồi đời sống lang bạt “đầu đường xó chợ” của Bi chấm dứt khi cô tình cờ gặp được người đàn bà bí ẩn tự xưng là dì Lin (Ngô Thanh Vân). Tại ngôi nhà mới, Bi nhập hội với hai cô gái khác cùng cảnh ngộ là Hồng (Rima Thanh Vy) và Thanh (Tóc Tiên). Dưới sự chỉ dẫn của dì Lin, cả nhóm cùng nhau lên kế hoạch tiêu diệt băng đảng khét tiếng của Hải “chó điên” (Thuận Nguyễn) nhằm giải cứu những cô gái trẻ bị bắt cóc và cưỡng ép trở thành nô lệ tình dục. Thế nhưng, mục đích thật sự của sự liều mạng xông vào hang cọp này có đơn thuần chỉ là thực thi chính nghĩa, đòi lại công đạo cho phái nữ, hay đằng sau nó là một bí mật khác được nguỵ trang?
Điểm cộng đầu tiên phải kể đến là khâu hành động khá bài bản và cuốn hút, các cảnh đánh đấm hay đâm chém đều được thực hiện cận chiến với tốc độ cao, ra đòn dứt khoát mang đến cảm giác vừa nghẹt thở vừa phấn khích. Vũ khí được sử dụng cũng rất đa dạng và nhuần nhuyễn từ tay không đến dao, kiếm, liềm, súng,… đan xen những màn rượt đuổi trong ngõ hẻm hay giao chiến trong không gian hẹp đều được khai thác tối đa. Ngoài Ngô Thanh Vân đã nổi danh “đả nữ”, bộ ba nữ diễn viên còn lại tuy là lần đầu chạm ngõ với thể loại này nhưng đều cho thấy nỗ lực tập luyện võ thuật, lăn xả hết mình.

Về nội dung, tổng thể mình đánh giá cốt truyện của Thanh Sói có chiều sâu và đỡ ngô nghê hơn Hai Phượng, tiết tấu ổn định từ đầu đến cuối và giữ được sự hấp dẫn cho cao trào ở hồi kết. Tuy nhiên vẫn còn đó một số hạn chế cố hữu như tình tiết đôi khi nặng tính sắp đặt hơi mất tự nhiên, diễn biến nội tâm chưa chạm tới cảm xúc lắm. Để nói đã khắc hoạ cơ bản quá trình “nhúng chàm” của Thanh Sói hay chưa thì nhìn chung mọi vấn đề đặt ra ban đầu đều được giải quyết tương đối hợp lý, đến cuối cùng ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Về diễn xuất, ba bóng hồng mới của dòng phim hành động là Đồng Ánh Quỳnh, Rima Thanh Vy và Tóc Tiên đều khá là tròn vai, phần nào thể hiện được màu sắc và cá tính riêng của mỗi nhân vật: Bi lì lợm, u uất, nhiều khi hoang mang và lạc lõng với điều mình đang đấu tranh; Thanh nghĩa khí, thẳng thắn và hết lòng vì chị em; Hồng lí lắc, điệu đà mà khi vào trận thì cũng “chiến” không kém ai. Ở bên kia chiến tuyến, đáng chú ý nhất là tên trùm Hải “chó điên” của Thuận Nguyễn và Long “bồ đà” của Song Luân, trong khi một kẻ được xây dựng theo lối hung hăng điên rồ có phần bệnh hoạn, không việc xấu mạt hạng nào là không làm thì người kia kiệm lời, điềm đạm tuy trông có vẻ mập mờ nhưng không khó để nhanh chóng nhận ra ở gã có gì đó sai sai.

Tóm lại là sau một năm mà điện ảnh nước nhà mang đến nhiều thất vọng hơn là hài lòng, sự xuất hiện của Thanh Sói khả năng cũng chẳng thể cứu vớt niềm tin của bạn vào phim Việt một sớm một chiều. Tuy nhiên nếu bạn đang tìm kiếm chút giải trí cuối tuần ổn áp thì bộ phim cũng là lựa chọn không tồi với phần hành động hứa hẹn cực kỳ đã mắt nhé.
