logo-maybe-vn
Mở app
Hân
Hân3 năm trước9 phút đọc

VỤ VIỆC "TRỨNG CÁ MUỐI" ẦM Ĩ MXH XỨ TRUNG - DÀN KHÁCH MỜI NAM PHẢI XIN LỖI VÌ ĐÃ CƯỜI NHẠO KHỔNG TUYẾT NHI

Mới đây, một video cắt chương trình thực tế "Ngôi Làng Báu Vật" (của đài Chiết Giang, Trung Quốc) quay cảnh các khách mời bao gồm Nhậm Hiền Tề, Hoa Thiếu, Hùng Tử Kỳ, Phí Khải Minh, Vưu Trưởng Tĩnh và Khổng Tuyết Nhi cùng ăn trứng cá muối được đào lại. Dù chương trình đã lên sóng từ năm 2020, video không dài nhưng đã nhanh chóng càn quét mạng xã hội vì tình huống gây tranh cãi.

Cụ thể, nhóm khách mời bắt được một con cá tầm lớn dài hơn hai mét và có cơ hội nếm thử món trứng cá muối. Sau khi được giảng về trứng cá muối, các khách mời đã nếm thử hương vị và chia sẻ cảm nhận. Trứng cá muối được coi là một món ăn khá xa xỉ, thường dùng thìa ăn một lượng nhỏ để cảm nhận vị tươi ngon của từng viên trứng cá.

Vì Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ ăn trứng cá muối, nên phản ứng đầu tiên của cô ấy sau khi nhìn thấy là tìm kiếm nước chấm ở khắp mọi nơi. Khi giảng viên giải thích với Khổng Tuyết Nhi rằng khi cắn miếng đầu tiên, có thể liếm vài lần để quen dần với hương vị. Ngay lập tức, Hoa Thiếu và một số khách nam khác đều nhìn chằm chằm vào Khổng Tuyết Nhi, và liên tục thúc giục cô nên liếm trước.

Một cô gái như Khổng Tuyết Nhi ngại ngùng và nhận thức được hành động liếm đồ ăn trên sóng truyền hình không được đẹp mắt, nên cô đành chọn cách nhét quả trứng luộc phủ đầy trứng cá muối vào miệng chỉ bằng một miếng.

Khi thấy Khổng Tuyết Nhi ăn trứng cá muối, dàn khách mời nam đã phá lên cười khoái chí, khiến cô nàng chỉ biết cười gượng.

Phí Khải Minh và Hùng Tử Kỳ không ngừng cười lớn tiếng, Hoa Thiếu - một MC lâu năm cùa đài Chiết Giang còn đẩy mọi chuyện đi xa hơn khi trêu chọc Khổng Tuyết Nhi: "Nhìn em nhai kìa! Em nghĩ đang cắn dưa à?" khiến Vưu Trưởng Tĩnh và Hùng Tử Kỳ không nhìn được bật cười.

Từ đó về sau, nếu phải ăn trước máy quay, Khổng Tuyết Nhi đều quay mặt đi. Khổng Tuyết Nhi vốn không xuất thân từ gia đình giàu có, dù rất xinh đẹp và tài năng nhưng vẫn cảm nhận được cô nàng có chút tự ti, khép kín.

Cnet tỏ ra vô cùng bất bình trước hành động vô duyên của khách mời nam khi đẩy một cô gái vào tình huống ngại ngùng. Sự việc "trứng cá muối" lập tức leo top trên hotsearch của trang mạng xã hội.

> Thất vọng về Hoa Thiếu, từ đây sẽ vào danh sách đen của tôi, chỉ có Tiểu Vưu còn chút lương tâm.

> Chỉ có Nhậm Hiền Tề không cười... chẳng trách hot nhiều năm như vậy, nhân phẩm ở đây đấy.

> Đúng là cạn lời với các ông này.

> Thế ăn kiểu gì mới đúng?

>>> Thích ăn kiểu gì thì ăn, đám đàn ông kia thấy kiêu ngạo thượng đẳng gì không biết.

Trước sức ép của dư luận, Hùng Tử Kỳ và Phí Khải Minh đã đăng Weibo để đưa ra quan điểm về sự việc hồi đó.

Hùng Tử Kỳ bày tỏ bức xúc vì bị chương trình cắt ghép ác ý:

"Thật không ngờ, trong một chương trình cách đây hai năm, thậm chí đến tận ngày nay, lại bị đào bới, chỉnh sửa ác ý và công kích cá nhân tôi.

Theo sắp đặt của chương trình, tôi đã phối hợp với các khách mời trong cùng một nhóm, hoàn thành bài kiểm tra, nhờ chăm chỉ, bắt được một con cá tầm lớn dài hơn hai mét và giành được cơ hội nếm thử món trứng cá muối. Mọi người trò chuyện rôm rả, đột nhiên có người nói sẽ mang một bát cơm nhão đến, trò đùa này lập tức khiến mọi người bật cười. Trong suốt quá trình, hoàn toàn không có chuyện "cười nhạo" người khác.

Vì bị dị ứng nên lúc đó tôi không ăn nên để lại một người trong nhóm nếm thử, từ nhỏ đến lớn tôi chưa ăn miếng nào, sao có thể cười nhạo người khác? Tham gia chương trình này là động viên khán giả trải nghiệm nông thôn và khám phá vẻ đẹp của cuộc sống bằng cách bước vào vùng quê tuyệt vời, đây là ý định ban đầu của tôi. Tôi không chấp nhận những cáo buộc vô căn cứ về những thông tin xấu và tôi cũng tin rằng mỗi người đều có khả năng phân biệt đúng sai.

Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn giúp đỡ và động viên tôi. Từ đây, tôi sẽ tiếp tục duy trì ý định ban đầu của mình, cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình với tư cách là một diễn viên và luôn chân thành với mọi người như mọi khi. Năm mới sắp đến, và tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần."

Bên cạnh đó, Phí Khải Minh đăng bài công khai xin lỗi:

"Về vụ việc trứng cá muối trong show Ngôi Làng Báu Vật, vì phản ứng không phù hợp của tôi đã gây ảnh hưởng đến Khổng Tuyết Nhi, tại đây tôi xin chân thành xin lỗi Khổng Tuyết Nhi. Khi bắt đầu phát sóng chính thức chương trình, tôi đã xem các clip chương trình có liên quan và bình luận của cư dân mạng, và nhận ra rằng mặc dù tôi không có ý chế giễu nhưng tôi đã khiến cô ấy cảm thấy khó chịu nên tôi đã ngay lập tức xin lỗi cô ấy vì hành động của tôi. Sáng nay, tôi thấy rằng vụ việc bị mọi người chú ý lần nữa và bây giờ tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi công khai. Sau đó, tôi cũng sẽ thận trọng trong lời nói và hành động của mình."

Mới đây, Hoa Thiếu cũng đăng bài xin lỗi:

"Chuyện xảy ra hai năm trước, hôm nay lại được dư luận quan tâm và bàn tán, đã gây ra nhiều điều không vui và ảnh hưởng xấu, tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời xin lỗi đến cô Khổng Tuyết Nhi cùng toàn thể khách mời bị liên lụy. Tôi đã làm việc với Tuyết Nhi nhiều lần, cô ấy rất chăm chỉ và chuyên nghiệp, vì vậy khi show chuẩn bị quay, tôi đã tiến cử cô ấy vào dàn khách mời của chương trình. Các tập của show này được ghi hình trong những tháng mùa đông và quá trình ghi hình rất vất vả. Tuyết Nhi cũng là cô gái duy nhất trong số các khách mời, tôi rất biết ơn và tôn trọng những nỗ lực và cống hiến của cô ấy trong chương trình. Mục đích ban đầu của chương trình là để đưa mọi người về vùng nông thôn, vào cơ sở nuôi cá tầm, để nhiều người hơn có thể nhìn thấy trứng cá muối, thứ từng nằm ngoài tầm với giờ đây đã trở nên địa phương hóa và phổ biến hơn, để đạt được những thành tựu nổi bật xóa đói giảm nghèo và phục hồi nông thôn của đất nước. Đây chính là tôn chỉ của Ngôi Làng Báu Vật, cũng là mục tiêu của toàn bộ mọi người, hi vọng mọi người nhìn thấy toàn cảnh sự việc, và quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển nông thôn."

Cnet cho rằng, trong câu chuyện này, cảm xúc và tổn thương của Khổng Tuyết Nhi mới là điều đáng quan tâm nhất, chứ không phải là việc "có cười hay không".

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)