logo-maybe-vn
Mở app
hnngo.22
hnngo.22một năm trước
Xinê House

Ngày này 51 năm trước: A Clockwork Orange của Stanley Kubrick được công chiếu

Khi đó bộ phim được Motion Picture Association of America (Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPAA) phân loại là X-rated.

Tiện thể #Xinê_tán_gẫu chuyện phim X và phim XXX nha:Dạo đó Hiệp hội Điện ảnh Mỹ đề ra các mức phân hạng như sau:- G là general audience, phim cho khán giả phổ thông- M là mature, phim không khuyến cáo cho khán giả dưới 15 tuổi xem- R là restricted, yêu cầu khán giả dưới 17 tuổi phải có người lớn đi kèm- và X là explicit, phim với nội dung không phù hợp cho trẻ em vì chứa nhiều cảnh bạo lực, tục tĩu, và (tất nhiên là) những cảnh tình dục quá rõ trên màn ảnh. Chuyện là, 3 hạng phân loại G M R đều được MPAA đăng ký bản quyền, để không phải ai cũng tự ý gắn mác lên phim của mình được. Chỉ trừ có size X là một cách ngẫu nhiên nào đó... không được đăng ký bản quyền. Lợi dụng lỗ hổng này, những năm 1970 khi phim con dần trở nên phổ biến, các nhà làm phim tự gắn mác X-rated lên phim của mình để quảng bá mạnh mẽ "nội dung người lớn" trong phim.Bạn để ý nhiều khu vui chơi mở ra phòng chiếu 3D, 4D, rồi thì 9D không?

Phim ngày xưa cũng thế. 1 X là chưa đủ thể hiện độ pỏn của phim, nên dần dần ra đời XX là phim "softcore", rồi 2X cũng chưa đủ phê, nên họ gắn luôn mác XXX cho những bộ phim "hardcore".Một trào lưu bắt nhịp quá nhanh! Và hiện tại thì phim XXX giờ đã được sử dụng rộng rãi khắp thế giới.

À không, phải là: "cụm từ "phim XXX" giờ đã được sử dụng rộng rãi khắp thế giới".Khi đó ở Mỹ, những bộ phim 'chính chuyên' nhưng xếp duyệt hạng X bị tất cả xa lánh, rạp không dám chiếu, báo chí không dám quảng cáo. Tức nước vỡ bờ, đến năm 1990, MPAA thay thế X thành phân loại mới: NC-17 dành cho phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Và lần này thì có đăng ký bản quyền đàng hoàng rồi các bác khỏi lo nh

  • 25
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
47
hnngo.22
hnngo.22một năm trước
Xinê House

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)