logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower3 năm trước6 phút đọc

Hơn 10 Năm Trôi Qua, Có Ai Còn Nhớ Cô Nàng Trendy Đời Đầu Na Hyun Jung Của Lord Of Study (Cao Thủ Học Đường)?

Hôm qua là ngày thành hôn hạnh phúc của Park Ji Yeon, thanh xuân trong lòng nhiều người, đặc biệt là các bạn fan Kpop, Kdrama thế hệ 8x, 9x, tự nhiên thấy lòng mình xốn xang theo luôn. Không hẳn là fan nhưng mình cũng từng thích Ji Yeon rất nhiều vì cô ấy xinh đẹp, trẻ trung và thực sự nổi bật, càng biết lâu lại càng thấy hiền lành, đáng yêu nữa. Hoạt động nghệ thuật của Ji Yeon sôi nổi nhất là vào những năm tháng đồng hành cùng T-ara, sau khi chuyển mình solo cá nhân thì cũng có chút chật vật dù nhan sắc, tài năng có đủ. Rồi đến một thời điểm, tin vui về tình yêu của Ji Yeon với nam cầu thủ Hwang Jae Gyun cứ ồ ạt xuất hiện, mình biết cô gái này đã bước đến thời điểm quan trọng nhất cuộc đời người con gái rồi. Vậy nên để chúc mừng cho hôn lễ của Ji Yeon, mình sẽ nhắc về một bộ phim trong quá khứ, một nhân vật đã cũ, là ký ức, là thanh xuân của nhiều mọt phim Hàn mà Ji Yeon từng đảm nhận.

 “Lord Of Study” hay “Master Of Study”, được biết đến với tên Tiếng Việt là “Cao Thủ Học Đường” ra mắt năm 2010, là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đời đầu về đề tài học đường. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tiềm năng: Yoo Seung Ho, Lee Hyun Woo, Go Ah Sung, Lee Chan Ho,… cùng với 2 gương mặt diễn viên kỳ cựu: Kim Soo Ro Bae Doo NaJi Yeon lúc đó là idol mới “đá chéo sân” nhưng được đảm nhận luôn vai nữ phụ Na Hyun Jung. Ngoài những giờ phút học hành căng thẳng, quyết tâm thi cử đỗ đạt thì “Lord Of Study” còn khai thác khía cạnh tình cảm gà bông đáng yêu đáng mến giữa những người bạn cấp 3 này. Na Hyun Jung đem lòng yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp Hwang Baek Hyun (Yoo Seung Ho), học có thể lười nhưng luôn sốt sắng, nồng nhiệt khi theo đuổi chàng trai ấy, thế mà dường như cậu ta không quan tâm, vì người mà cậu luôn thầm yêu mến chỉ có Gil Pul Ip (Go Ah Sung), cô bạn học giỏi trong lớp mà thôi. Pul Ip và Hyun Jung lại là 2 cô bạn thân như hình với bóng. Hong Chan Doo (Lee Hyun Woo), cậu bạn mê nhạc cùng lớp cũng thích Pul Ip, và là bạn thân của Baek Hyun, thế là những rung động đầu đời, sự cảm mến, hiểu lầm, tổn thương đã làm nên những câu chuyện cay đắng, ngọt ngào đáng nhớ trong trái tim hội bạn này.

Ngày ấy dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ, nhưng nhiều người cho rằng nhân vật Na Hyun Jung của Ji Yeon gần như hoàn toàn “lấn át” vai nữ chính Gil Pul Ip. Cô được khán giả chú ý và yêu mến không chỉ vì vẻ ngoài baby cute, điệu đà đáng yêu cưng xịu mà còn là vì tính cách ngây thơ, tươi sáng cùng đoạn tình cảm trẻ con nhưng rất chân thành với cậu bạn cùng lớp. Dù chỉ đơn phương nhưng Hyun Jung không bao giờ buồn lòng, hối hận hay tiêu cực về nó. Cô luôn xuất hiện với sự tươi tắn, đôi mắt cười đáng yêu, đúng một tâm hồn thuần khiết theo đuổi một người. Giây phút buồn nhất của Hyun Jung là khi biết Baek Hyun và Pul Ip thầm thích nhau. Hai người bạn mà cô trân trọng nhất lại đem lòng thương mến nhau, và không ai dám cho cô biết, tất nhiên rồi. Quá đau buồn nên cô đã bỏ học, lên đồ rồi vào bar thác loạn như 1 người khác. Ngày đó xem phim, mình còn bé tí nên đã nghĩ, nỗi buồn này là sự phản bội, nên nó đã khiến Hyun Jung thay đổi 180 độ. Nhưng sau này nghĩ lại mình mới hiểu, đó đơn giản là nỗi buồn khi mình cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng trong lòng những người mình yêu quý, vốn là 2 người bạn mình quý nhất, nay mình lại nhận ra họ phải sống dè dặt vì lo cho mình. Tình cảm đơn phương không được đáp lại cũng không sao, yêu một người xa lạ cũng không sao, có khi mình lại thoả sức giãi bày với cô bạn thân, nhưng đây là 2 người lại cảm mến nhau..

Na Hyun Jung cũng là nhân vật quá sức thành công trong sự nghiệp diễn xuất của Ji Yeon vì thời điểm đó, cô nàng đã tạo nên trend hộp bút con thỏ trắng, kẹp tóc cây kẹo mút làm bằng vải sắc màu, mái tóc lượn sóng bồng bềnh cùng chiếc mái bằng chéo, cái gì cũng thấy cute hết nấc. Một chiếc trend siêu tích cực, đáng yêu gì đâu. Đó cũng là lý do vì sao mình chọn gọi Na Hyun Jung là “cô nàng trendyđời đầu" khi đặt tiêu đề cho bài viết này.

Hơn 10 năm trời đã qua, những bộ phim tình cảm gà bông học đường không còn là xu hướng nữa, có rất nhiều thể loại, nhiều bộ phim hay đã liên tục ra mắt, giờ nếu tìm xem lại phim cũ có khi cảm thấy hơi… “ba xu”, sến sẩm, thiếu thực tế, nhưng chúng lại đáng được nhắc tới như một kỷ niệm vô giá. Nếu bạn đã từng xem và yêu thích, thậm chí là phát cuồng “Lord Of Study”, rồi bắt chước theo style của cô nàng Na Hyun Jung như mình ngày xưa thì nhân dịp này, hãy cùng mình hồi tưởng nhé 

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài và xin được chung vui happy wedding Ji Yeon unnie ahhh một phần thanh xuân xinh đẹp trong lòng nhiều người, mãi mãi hạnh phúc nhaaa 

BÀI TƯƠNG TỰ
Sunflower
Sunflower3 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)