logo-maybe-vn
Mở app
Ducky
Duckymột năm trước
Movie

Avatar: The Way of Water – Màn tái xuất xịn sò của thương hiệu phim ăn khách nhất mọi thời đại

Giống như Avatar (2009) cách đây 13 năm thì Avatar: The Way of Water cũng là một trải nghiệm điện ảnh mang tính cách mạng ở thời điểm hiện tại. Ôn lại một tí thì phim lấy bối cảnh ở Pandora – một hành tinh chứa đựng loại kim loại Unobtanium quý hiểm. Đây cũng là nơi ở của tộc người bản địa Na'vi có thân hình cao lớn. Do đó mà con người mới cử Jake Sully – cựu thủy quân lục chiến bị liệt hai chân – vào hình hài một người Na'vi để thâm nhập cộng đồng.

Cuối phim thì anh đã phải lòng Neytiri (Zoe Saldana) và đánh đuổi con người về Trái Đất. Nhiều năm sau, Jake và Neytiri đã có một gia đình hạnh phúc cùng hai cậu con trai Neteyam và Lo’ak, cô con gái út Tuk, cô con gái nuôi Kiri và đứa nhóc loài người Spider. Thế nhưng, con người đã trở lại Pandora với một lực lượng còn hùng hậu hơn trước.

Họ đưa tâm trí của Đại tá Quaritch (Stephen Lang) vào một cơ thể người Na`vi. Nhiệm vụ của đội đặc nhiệm này chính là xâm nhập lãnh thổ và truy sát gia đình Sully. Do đó mà Jake đành đưa mọi người trốn đến lãnh thổ của người Na'vi biển cả để nhờ sự trợ giúp. Tiếc thay, mọi thứ không hề đơn giản như anh tưởng.

Avatar đã tạo ra một hành tinh Pandora kỳ diệu và đẹp như mơ nhưng tới Avatar: The Way of Water thì chúng ta mới nhận ra mình vẫn chưa hiểu gì về hành tinh này cả. Khi nhà Sully tìm đến bộ tộc đại dương, khán giả mới thấy cả một thế giới mới còn choáng ngợp hơn trước. Những ngọn núi hùng vĩ, những bãi cát trắng xóa cho đến những dải san hô đều vô cùng hoành tráng.

Nếu như nhóm lính của Đại tá Quaritch có quá trình khám phá vùng rừng núi Pandora như Jake ở phần đầu tiên thì Jake lại và các con lại chứng kiến những điều tuyệt vời ở bên dưới mặt biển. Cách dòng nước chuyển động, tóc hay bộ phận cơ thể của các nhân vật khi bơi, ánh sáng soi qua tầng biển đều vô cùng chân thật.

Tuy là phần tiếp theo của Avatar nhưng Avatar: The Way of Water cũng là chương mở đầu cho một loạt hậu truyện. Do đó mà phim có kha khá tuyến nhân vật cả mới lẫn cũ. Tuy nhiên, mỗi người đều có tính cách riêng và được phát triển một cách hợp lý. Họ kết nối với nhau thông qua bản lề chung là tình cảm gia đình, cộng đồng và sự hòa hợp với thiên nhiên. Do đó mà phim không mang đến cảm giác lan man. Nội dung phim ở mức dễ hiểu, đơn giản để những khán giả mới vẫn có thể dễ dàng thưởng thức.

Một điểm mấu chốt khác của phim chính là phần kỹ xảo và hành động như bước lên một tầm cao mới. Những trận chiến khốc liệt giữa con người và tộc Na'vi xuất hiện nhiều hơn xuyên suốt thời lượng phim. Giờ đây, mọi thứ không chỉ gói gọn bởi một đội quân nhỏ như phần trước mà nó trải dài cả trên không, trên cạn và dưới biển. Phần cháy nổ, cận chiến và đối đầu giữa hai phe đều ác liệt và kịch tính, giúp tác phẩm thêm lôi cuốn và kịch tính hơn hẳn phần trước.

Nhìn chung thì Avatar: The Way of Water xứng đáng với sự chờ đợi suốt 13 năm của người xem. Mọi người nên xem 3D để trải nghiệm hết phần hình ảnh và đắm chìm vào bên trong Pandora.

  • 39
  • 4Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
25
Ducky
Duckymột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)