CÚN CƯNG ẤM ỨC KHÓC VÌ CHỦ ĐEM ĐỆM NẰM ĐI GIẶT QUÊN MANG VÀO

LÀM CHÓ MÀ HAY GIẬN DỖI QUÁ À!
Vừa qua tại Hàm Đan, Hà Bắc (Trung Quốc), một cư dân mạng đã chia sẻ sự đáng yêu hài hước của chú chó mình nuôi. Chuyện là người chủ có nuôi một chú chó săn lông vàng được 5 tuổi rưỡi rồi, bình thường nó rất bám người, chủ đi đâu cũng lủi thủi theo sau, đuổi cũng không chịu đi. Đặc biệt lúc ngủ nó cực kì thích nằm trong chiếc đệm mà chủ sắm cho nó.
Một hôm người chủ đem đệm chó đi giặt, rồi phơi ở ngoài sân. Tuy nhiên tới tối người chủ quên đem đệm đã phơi khô vào, chú chó lúc đó hình như cảm thấy rất ấm ức trong lòng, nằm co mình một góc khóc thút thít. Hài hước hơn là lúc ẻm khóc lâu lâu còn liếc lại xem chủ có đang nhìn mình không nữa.
Sau khi đem đệm vô nhà thì ẻm cũng nhảy lên đệm nằm rồi khóc tiếp, mặt tỏ ra như oan ức lắm.

Người chủ cảm thấy vô cùng buồn cười nên đã quay lại đoạn clip này và bày tỏ: “Buồn cười quá đi mất, đã lớn chừng này rồi mà nội tâm như của một đứa bé vậy”.
Bình luận của cư dân mạng:
- Chó: "Khóc to như vậy, chủ chắc hiểu ý của tôi rồi" (quay đầu liếc xem thử)
- “Nhà bị mất rồi huhu” – Chó said
- Trời ơi nghe tiếng khóc hết hồn á, như người nào đang khóc vậy!
- Hồi trước tôi cũng đem đệm chó đi giặt rồi quên lấy, sau đó tới tối thì phát hiện bà chó chui vào ổ mèo nằm ngủ rất thoải mái. Kết quả là nó hình như phát hiện ra chỗ ở lí tưởng mới của nó vậy, mấy ngày sau cứ nằm lì ở đó mà ngủ.
- Dễ thương quá đi!!!
- Bé oan ức mà bé không nói ra đó!
Xem video tại đây: https://m.weibo.cn/status/4845932560778182?fbclid=IwAR2_Hcx1MTu5CpXnxrqbPQQ0O1FYcnn_fzoIqrhzUOAhzxFhroxtkiOpfOk
