logo-maybe-vn
Mở app
Saryn Prime
Saryn Primemột năm trước
Game

Game thủ Dark Souls 3 trở thành bạn của nhau ngoài đời thật nhờ tình cờ... Bị Invade

Có thể nói cộng đồng những người chơi game Souls nói riêng và FromSoftware nói chung là một trong những cộng đồng tuyệt vời và kết nối với nhau nhất. Rất nhiều huyền thoại của dòng Souls đã được khai sinh, như VaatiVidya, Fighter. PL, BonfireVN, Let Me Solo Her... Nhưng ngoại trừ những người nổi tiếng ra, những người hâm mộ bình thường của cộng đồng Souls-like cũng thường có cho mình những câu chuyện đầy sự liên kết và đáng trân trọng, như trường hợp của anh bạn Nick Dykhuizen đăng trên group Dark Souls dưới đây:

"Tôi đã Invade một gã trong Dark Souls 3 gần 5 năm trước, và với hai năm kinh nghiệm chơi Dark Souls hơn anh ấy, tôi đã đánh bại anh ấy dễ dàng. 5 năm sau, tôi phải mời anh ấy một ly như một lời xin lỗi.

Praise the friendship!"

Sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều người trong cộng đồng Dark Souls không khỏi hào hứng với tình bạn thú vị giữa hai người, một số người cũng bày tỏ sự hiếu kỳ rằng tại sao Nick gặp bạn của anh ấy trong một cuộc invade thôi, mà lại quen biết được nhau lâu như thế ngoài đời thực, bởi vì nếu ai đã từng chơi các tựa game của FromSoftware như Dark Souls, Bloodborne hay Elden Ring thì đều biết rằng việc biết được danh tính thật của nhau qua game là không thể nào, do tựa game chỉ hiển thị tên ingame của người chơi, chứ không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác, ngay cả việc nói chuyện hay voice chat cũng không hề có trong game, cách giao tiếp trong game chỉ có thể được thể hiện bằng hành động và các Gesture mà thôi. 

Để giải đáp những thắc mắc trên, Nick đã trả lời trong mục bình luận rằng:

"Thì câu chuyện được diễn ra là như thế này

Tôi đã quay video cuộc chiến lại và đăng lên một nhóm, với một loạt các cuộc chiến khác mà tôi đã có ngày hôm đó. Trong bài đăng, tôi đã nói "gg với bất cứ ai tôi invade hôm nay", và anh ấy đã bình luận vào bài đăng đó, nói đó là anh ấy và gg, vì vậy tôi đã add anh ấy và chúng tôi đã chơi Dark Souls 3 với nhau gần như hàng tuần từ đó trong một thời gian dài. Chúng tôi, đã giữ liên lạc kể từ đó, và anh ấy đã di chuyển qua một vài bang (có vẻ là ở Mỹ) và liên lạc với tôi hai ngày trước, nói rằng anh ấy muốn ghé qua thăm tôi, và tôi đã nói chúng ta nên đi uống vài ly lol" .

Sau khi trả lời xong, nhiều người đã không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ về cuộc gặp gỡ của Nick và bạn của anh ấy, Dark Souls quả là một tựa game khó, nhưng cộng đồng của nó luôn biết cách để thể hiện sự đặc biệt của mình, kể cả khi cả 2 là những kẻ thù trong game, invader đối đầu với Host of Ember.

Một câu chuyện thật tuyệt vời, khi những tựa game với sự giao tiếp hạn chế như Dark Souls vẫn có thể kết nối mọi người lại với nhau, chúc cho tình bạn của Nick và bạn của anh ấy luôn bền vững, và hy vọng sẽ có thêm nhiều câu chuyện như thế này trong tương lai.

  • 23
  • 4Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
51
Saryn Prime
Saryn Primemột năm trước
Game

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)