Crazy Romance – Một chiếc movie không thể bỏ lỡ với những ai mê đắm Kong Hyo Jin
Không phải vì phim quá hay, mà chỉ đơn giản vì sự xinh đẹp không thể rời mắt của Kong Hyo Jin. Dẫu cho “nữ hoàng rating” xưa nay luôn sở hữu khí chất mê người dù là bà mẹ đơn thân trong When the Camellia Blooms, biên tập viên đài truyền hình trong Jealousy Incarnate hay nữ bác sĩ tâm lý của It’s Ok, That’s Love, Crazy Romance vẫn khiến mình không khỏi xuýt xoa mỗi lần chị đẹp xuất hiện trên màn hình bởi sự duyên dáng độc nhất vô nhị chỉ có thể thuộc về Kong Hyo Jin.

Trong phim này thì nữ diễn viên hoá thân thành Oh Seon Yeong, cô gái vừa bị người yêu “cắm sừng” và bị gã quấy rầy ngay trong bữa tiệc gia nhập công ty. Cũng tại môi trường làm việc mới này, Seon Yeong gặp gỡ một kẻ đồng bệnh tương lân, Jae Hoon (Kim Rae Won) vừa bị hôn thê bỏ rơi ngay trong ngày cưới. Tuy nhiên khác với anh chàng đắm chìm trong men rượu vì vẫn chưa quên được người cũ thì Seon Yeong đối diện với sự phản bội theo cách bình tĩnh và lãnh đạm hơn nhiều, bởi cô sớm đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu đích thực. Hai con người trái dấu là thế dần tìm thấy điểm chung trong những tổn thương mà người cũ gây nên, mở ra những rung cảm ngọt ngào xen lẫn điên dại.

Có thể nói tuy mỗi lần tái xuất đều mang đến diện mạo mới, dường như luôn có điểm chung trong các nhân vật nữ mà Kong Hyo Jin đảm nhận: dù nghèo khổ hay giàu sang, mạnh mẽ hay dịu dàng thì họ luôn có khả năng làm chủ đời mình, ngoan cường bước tiếp bất chấp thị phi. Vai diễn trong Crazy Romance cũng tương tự như thế: thẳng thắn, cá tính và quyết không để ai xem nhẹ bản thân. Về visual thì ai xem nhiều phim của chị cũng biết, chẳng cần phải sắc nước hương trời mà vẫn hút hồn đến lạ trong mọi khoảnh khắc, thời trang thì như mọi khi chế Gong đều không làm mình thất vọng với những outfit hoàn hảo.


Về nội dung thì nhìn chung Crazy Romance mang một cái nhìn khá chín chắn và thực tế về tình yêu chốn đô thị. Sự châm biếm dễ nhận ra về bản chất mong manh và thất thường của lứa đôi, trải lòng vết sẹo “hậu chia tay” cũng như hành trình chữa lành những mất mát ấy. Tuy vậy thì tổng thể phim vẫn còn nhiều hạn chế khi bối cảnh chủ yếu quanh quẩn từ nhà, công ty đến quán nhậu, đôi khi cảm giác hệt như phiên bản rút gọn của K-Drama với các tình tiết dễ đoán.

Vậy nên tóm lại đúng theo tinh thần của romcom thì có thể xem cho vui, giải trí nhẹ nhàng pha chút hài hước cũng không tệ. Còn những ai yêu thích Kong Hyo Jin như mình thì ngắm chị “slay slay” bung lụa các thứ thôi cũng đủ ưng ý rùi!

