May It Please The Court – Lãnh đạm, ngổ ngáo và đáng suy ngẫm
Trong một năm mà tần số xuất hiện các K-Drama luật pháp khiến khán giả bội thực, bạn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ về chất lượng của bất cứ bộ phim nào thuộc đề tài này ra mắt trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên bất chấp sự bão hoà đó, luôn có những cái tên xứng đáng được trao cơ hội biết đến nhiều hơn, và May It Please The Court với mình là một trong số đó.

Noh Chak Hee (Jung Ryeo Won) là nữ luật sư xuất sắc với tỷ lệ thắng kiện cao nhất của hãng luật danh tiếng Jangsan. Mang tham vọng được thăng chức lên vị trí đối tác cấp cao của công ty, rắc rối bất ngờ ập đến khiến Chak Hee ngay lập tức bị đình chỉ ở trụ sở và tạm thời làm luật sư công nơi tỉnh lẻ. Tại môi trường làm việc mới, Chak Hee miễn cưỡng trở thành đồng nghiệp với Jwa Shi Baek (Lee Kyu Hyung), sinh viên hàng đầu tốt nghiệp Học viện Đào tạo và Nghiên cứu Tư pháp nhưng chỉ lựa chọn an phận làm một luật sư bảo vệ công, nỗ lực giúp đỡ những người yếu thế.

Tuy bề ngoài Jwa Shi Baek có vẻ chỉ là một kẻ tính tình đơn giản, nhiệt huyết với lòng chính nghĩa bất tận, anh ta thực ra cũng có không ít bí mật và thường xuyên hành tung mờ ám. Chak Hee một mặt vừa vượt qua các khó khăn trong công việc mới, đồng thời dần bị cuốn vào quá khứ của Shi Baek lẫn sự thật bị che giấu liên quan đến chính cô. Không dừng lại ở đó, một kẻ sát nhân hàng loạt đang âm thầm ra tay với những gã trung niên giàu có nhưng xấu xa. Vậy đâu là chân tướng thật sự giữa tất cả các nhân vật và sự kiện này?

Có thể không quá xuất sắc hay đột phá, nhưng về tổng thể thì May It Please The Court xứng đáng được xem là một phim ổn định, không đầu voi đuột chuột và cảm giác biên kịch hoàn toàn nắm chắc về hướng đi của câu chuyện hay cần truyền tải những gì. Vì vậy mà mọi thứ nhìn chung đều được trình bày khá rõ ràng và hợp lý, ngoại trừ một số nhân vật phụ khá đáng tiếc là có tiềm năng khai thác nhưng xuất hiện vẫn khá mờ nhạt.
Đan xen từng vụ án nhỏ lẻ mà hai vị luật sư phải giải quyết, cứ cuối mỗi tập sẽ lại có một gã quan chức quyền thế bị tuyên án tử bởi tên sát nhân bí ẩn. Tuy nhiên, bộ phim hoàn toàn không ra sức đánh đố bạn trong việc tìm kiếm hung thủ bởi việc đoán chính xác một vài kẻ khả nghi rành rành trước mắt là nằm trong tầm tay, thay vào đó người xem có lẽ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để tìm lời giải rằng năm xưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có rất nhiều manh mối được bày ra, nhưng khá chắc là phải đến hai tập cuối khán giả mới có thể vỡ lẽ và xâu chuỗi tường tận tất cả.

Một bộ đôi luật sư trái tính trái nết gặp nhau theo kiểu “oan gia ngõ hẹp”, cùng hành trình đòi lại công lý bị chà đạp bởi những kẻ cầm quyền… dù hội tụ những môtip không mới nhưng May It Please The Court vẫn thành công gửi đi những thông điệp trọn vẹn và giá trị: cái giá của sự lãng quên, nỗi bức thiết của việc được lắng nghe, chịu trách nhiệm về hành động và lựa chọn của mình có ý nghĩa như thế nào, gánh nặng của một quyết định sai lầm có thể đè nặng lên con người ra sao,…

Dù không có loveline, chemistry đồng nghiệp “mập mờ” giữa Jung Ryeo Won và Lee Kyu Hyung vẫn dư sức khiến bạn quắn quéo. Từ những cảnh cãi vã, cà khịa nhau không ai chịu ai đến âm thầm quan tâm lo lắng, bảo vệ đối phương thì tương tác giữa cả hai đều tự nhiên và mượt mà vô cùng. Chính là mối quan hệ chẳng cần một hành động quá thân mật hay lời bày tỏ cụ thể nào nhưng mình vẫn cảm nhận được tầm quan trọng của họ trong lòng nhau, đôi khi giữa những câu đùa tỉnh queo vẫn nhìn ra được sự chân thành xuất phát từ tận trái tim.

