logo-maybe-vn
Mở app

Người thắp đèn ở Brest

Viktor Kirisjuk là một người thắp đèn ở Brest, thành phố của Belarus nằm cạnh biên giới với Ba Lan.

Brest là địa điểm có lịch sử lâu đời, đầy biến động và phát triển với nhiều nền văn hóa khác nhau. Lần đầu tiên được đề cập trong biên niên sử thế kỷ 11, Brest là một thành phố ở phía đông của Kievan Rus. Hiện nay Brest trở thành một thành phố của Belarus và được biết đến với những ngọn đèn đường được thắp lên theo kiểu thủ công mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Thắp đèn đường là một trong những nghề cổ xưa, độc đáo và lãng mạn. Vào thế kỷ 19, ở phương Tây thì đèn đường ở những con phố được thắp sáng bằng nến hoặc dầu hỏa vào mỗi chiều tối. Vì vậy trên những con đường góc phố thường xuất hiện người thắp đèn. Họ đi quanh thị trấn thắp đèn đường lúc hoàng hôn rồi lại dập tắt chúng khi bình minh đến; ngoài việc thắp đèn họ còn làm nhiệm vụ tuần tra và canh gác cho khu phố.

Tuy nhiên ở xã hội hiện đại ngày nay hầu hết đèn đường đều được thắp bằng đèn điện nên người thắp đèn dần biến mất. Giờ đây, mọi người chỉ thấy họ ở London (Anh), Wroclav (Ba Lan) và Brest (Belarus).

Đặc biệt ở Brest, nghề thắp đèn chính thức được ghi nhận vào khoảng đầu thế kỷ 20. Các công cụ chiếu sáng đường phố theo cách nguyên thủy đầu tiên ở Brest xuất hiện từ cuối thế kỷ 18. Lúc đầu, đèn đường được thắp bằng nến paraffin, sau đó là đèn dầu. Vào giữa thế kỷ 19, các đường phố ở Brest đã thắp sáng 26 ngọn đèn chứa đầy hỗn hợp cồn và nhựa thông. Sau đó được thay thế bằng dầu hỏa và sử dụng cho đến năm 1926 thì ngưng. Đến năm 2009 thì nghề thắp đèn đã quay trở lại tại Brest và duy trì hoạt động cho đến nay.

Viktor Kirisjuk là người thắp đèn quen thuộc của Brest. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống ông xuất hiện trên phố Sovetskaya dành cho người đi bộ với bộ đồng phục kiểu cũ, tay mang theo chiếc cầu thang cùng bật lửa. Sau đó ông đến và thắp sáng 17 ngọn đèn dầu cổ kính trên phố, thời điểm thắp đèn dựa theo thời gian mặt trời lặn trong ngày. Khi bình minh ông sẽ tắt từng chiếc đèn đường, để nhường lại ánh sáng của Mặt trời.

Có rất nhiều du khách và người dân tụ tập lại để chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc Viktor Kirisjuk làm việc. Viktor đã thắp đèn ở Brest suốt hơn 20 năm qua và ông yêu công việc này. Những ngọn đèn đường được thắp lên chứa đựng ý nghĩa sẽ thắp sáng hy vọng và may mắn đến cho mọi người. Và người dân ở đây nói rằng nếu ai chạm vào chiếc cúc trên áo khoác kiểu cũ của người thắp đèn thì ước muốn sẽ thành hiện thực. Vì vậy Viktor Kirisjuk thường cho phép mọi người chụp ảnh cũng như chạm hay xoa vào vào cúc áo của ông.

Người thắp đèn chính là một nét đẹp lịch sử cổ điển và thơ mộng của thành phố Brest.

Cre: thesanetravel

  • 23
  • 2Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
25

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)